22/11/2025 11:31 GMT+7

Bàn tay sắt của bà Nancy Pelosi trong găng tay Gucci

Đầu tháng 11-2025, trong video tuyên bố kế hoạch nghỉ hưu, bà Nancy Pelosi (85 tuổi) nói với giọng vững vàng: "Tôi sẽ không tái tranh cử vào Quốc hội. Với lòng biết ơn, tôi mong chờ năm cuối cùng được phục vụ với tư cách đại diện của các bạn".

Nancy Pelosi  - Ảnh 1.

Bà Nancy Pelosi - Ảnh: Bloomberg

Sau 39 năm đại diện cho San Francisco tại Quốc hội, Nancy Pelosi quyết định nghỉ ngơi.

Những bài học chính trị bên bàn ăn

Hai mươi năm dành trọn vẹn thời gian cho các con, rồi một ngày, bà Nancy Pelosi quyết định ra tranh cử. Không ai ngờ người phụ nữ San Francisco đó đã viết nên lịch sử khi trở thành nữ Chủ tịch Hạ viện đầu tiên nước Mỹ.

"Về cơ bản, tôi là người tổ chức. Tôi có năm đứa con trong sáu năm, nên điều này không quá khó khăn" - bà từng chia sẻ với báo New York Times. Lời nói giản dị đó đã phần nào hé lộ "bí mật" giúp bà từ người mẹ toàn thời gian trở thành người phụ nữ quyền lực nhất chính trường Mỹ - vị trí mà trước bà chưa phụ nữ nào chạm tới.

Bà Pelosi sinh ra trong một gia đình có truyền thống hoạt động chính trị. Năm 1947, khi mới 7 tuổi, bà đã đứng cạnh cha - ông Thomas D'Alesandro Jr. - trong lễ nhậm chức thị trưởng Baltimore. Theo New York Times, chính bà đã tuyên thệ cho cha hôm đó. Từ những bữa tối gia đình, bà được học cách nhìn nhận chính trị với sự sâu sắc. Cha bà từng là dân biểu rồi thị trưởng; mẹ dạy bà cách vận hành quyền lực ngay từ bàn bếp, hiên nhà, đến hội đường nhà thờ.

Sau khi tốt nghiệp Trinity College - một trường nữ sinh Công giáo ở Washington, bà gặp ông Paul Pelosi trong khóa học hè tại Đại học Georgetown. Họ kết hôn và chuyển về San Francisco (quê chồng). Năm đứa con lần lượt ra đời trong sáu năm, và bà trở thành người mẹ toàn thời gian.

Hai thập niên nuôi con không phải là khoảng lặng. Bà biến ngôi nhà thành "trung tâm quyền lực" khi tổ chức các buổi gây quỹ cho Đảng Dân chủ. Năm 1976, bà được bầu làm thành viên Ủy ban quốc gia Đảng Dân chủ đại diện California. Đến 1981, bà là nữ Chủ tịch đầu tiên của Đảng Dân chủ tại California.

Năm 1987, ở tuổi 47, bà Pelosi quyết định ra tranh cử. Theo New York Times, khi bà Sala Burton - người bạn thân - qua đời vì ung thư, bà Burton đã bày tỏ mong muốn bà Pelosi kế nhiệm. Trong cuộc bầu cử tháng 6-1987, bà thắng sát nút với khoảng cách dưới 4.000 phiếu. Lúc đó chỉ có 23 phụ nữ trong tổng số 435 thành viên Hạ viện.

Không cố gắng trở thành "đàn ông"

Tham gia chính trường, bà Nancy Pelosi không cố gắng trở thành "đàn ông". Bà đi giày cao gót Gucci, đeo găng tay Gucci, mặc áo khoác màu sắc rực rỡ. Người ta gọi bà là "bàn tay sắt trong găng tay Gucci". Nhưng đằng sau hình ảnh nữ tính đó là một chiến lược gia sắc bén.

Phong cách lãnh đạo của bà mang đậm dấu ấn "người mẹ". Theo trang Vox, bà hiểu rõ tâm lý và nhớ tên, gia đình, mối quan tâm của hơn 220 nghị sĩ Dân chủ. Bà có thể gọi điện cho 60 nghị sĩ trong một đêm, lắng nghe họ nói cho đến khi họ tự thuyết phục chính mình.

Năm 2007, bà làm nên lịch sử khi trở thành nữ Chủ tịch Hạ viện Mỹ đầu tiên. Dấu mốc đặc biệt đó đã được tờ New York Times ghi lại qua câu mở đầu khi Tổng thống Bush đọc thông điệp liên bang: "Tối nay tôi có đặc quyền cao quý và vinh dự riêng, là tổng thống đầu tiên bắt đầu thông điệp liên bang bằng những từ này: Thưa bà Chủ tịch".

Theo tạp chí Time, bà viết trong cuốn sách năm 2024 rằng ưu tiên của bà không gì khác ngoài những điều giản dị nhất: sức khỏe, giáo dục, an ninh kinh tế cho gia đình, môi trường an toàn để trẻ em phát triển, bảo vệ chúng khỏi bạo lực súng đạn và một thế giới hòa bình để chúng đạt viên mãn.

Lời hứa đó được thử thách năm 2010, khi bà quyết tâm đưa Đạo luật Chăm sóc y tế giá cả phải chăng - Obamacare - về đích. Bà biết sẽ phải trả giá đắt về chính trị, nhưng không lùi bước. Có thể thấy sự quyết liệt đó qua những chia sẻ của bà với các phóng viên đã được tạp chí Vox ghi lại: "Bạn đi qua cổng. Nếu cổng đóng, bạn trèo qua hàng rào. Nếu hàng rào quá cao, chúng ta sẽ nhảy sào. Nếu cách đó không hiệu quả, chúng ta sẽ nhảy dù vào. Nhưng chúng ta sẽ thông qua cải cách y tế cho người dân Mỹ". Tháng 3-2010, đạo luật được thông qua.

Tổng thống Obama mô tả bà là "một trong những Chủ tịch Hạ viện xuất sắc nhất từng có". Còn bà gọi đây là "thành tựu lớn nhất" của đời mình.

Mở đường cho thế hệ sau

Ở tuổi 85, bà Nancy Pelosi có thể nghỉ hưu thoải mái tại biệt thự ở San Francisco hay vườn nho ở Napa Valley. Nhưng thông điệp bà gửi đến trong video tạm biệt không phải về sự ra đi của riêng mình, mà về những gì bà để lại: "San Francisco, hãy biết sức mạnh của các bạn".

Sức mạnh đó được đo bằng những con số thực tế. Năm 1987, khi bà bước vào Quốc hội, chỉ có 23 phụ nữ trong 435 ghế. Hôm nay con số đó là hơn 150. Theo Spectrum News, bà Susannah Delano, Giám đốc điều hành Close the Gap California, nói về bà Nancy Pelosi: "Bà ấy mở đường, bà ấy dọn đường, bà ấy chỉ cho những người muốn đi giày cao gót rằng bạn có thể đi trên con đường đó bằng giày cao 5 inch".

Di sản của bà Nancy Pelosi không chỉ là những đạo luật hay cuộc đối đầu chính trị. Đó là việc định nghĩa lại quyền lực - không phải bằng cách bắt chước đàn ông, mà bằng cách khẳng định phụ nữ có thể lãnh đạo theo cách riêng.

Từ vai trò người mẹ, bà đã chứng minh rằng sự kiên nhẫn, khả năng lắng nghe và tài tổ chức không phải điểm yếu mà chính là những vũ khí mạnh mẽ nhất trong chính trường.

Bàn tay sắt trong găng tay Gucci - Ảnh 2.Nữ thủ tướng mê rock của Nhật Bản

Từng là tay trống heavy metal khi còn trẻ, lái xe Supra và mơ trở thành "Margaret Thatcher phiên bản Nhật", bà Takaichi Sanae đã phá vỡ "trần kính" chính trị nghiêm ngặt nhất châu Á để trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất