06/09/2016 18:03 GMT+7

Ai thấy cậu học trò bị mẹ đánh bỏ nhà đi này?

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Bán mấy cuốn sách tiếng Anh cũ lấy tiền chơi game, bị mẹ phát hiện và đánh đòn, dọa “đưa lên công an”, cháu Nguyễn Đức Thiên Ân (tên gọi khác là cu Rin, 12 tuổi) bỏ nhà đi 1 tuần lễ chưa về.

Cu Rin – con trai vợ chồng chị Nhung cao 1,67m, nặng 67kg dù mới học lớp 7. Ảnh chụp cháu cách nay 2 tháng - Ảnh gia đình cung cấp.
Cu Rin - con trai vợ chồng chị Nhung - cao 1,67m, nặng 67kg dù mới học lớp 7. Ảnh chụp cháu cách nay 2 tháng - Ảnh gia đình cung cấp.

Trưa 6-9, giữa cái nắng oi bức, vợ chồng anh Nguyễn Đức Hùng và chị Lương Thị Hồng Nhung (trú đường 2-4, khóm Hà Phước, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa) tất tả cầm xấp tờ rơi đi dán tại các điểm công cộng, quán cà phê những mong tìm con trai bỏ nhà đi hơn 1 tuần nay.

Công an phường Vĩnh Phước, Công an TP Nha Trang cũng đã tiếp nhận thông tin và đang cử cán bộ hỗ trợ gia đình.

Chị Nhung kể trưa 29-8, đi làm về phát hiện cu Rin lấy mấy cuốn sách tiếng Anh của chị đem bán ve chai lấy tiền đi chơi game.

“Bực quá tôi đã đánh con rất đau để con chừa tật xấu. Đến tối, khi đi làm về, thấy cháu tôi lại mắng, đánh cháu một trận nữa, xong lại dọa sẽ đưa lên công an phường. Nói xong tôi lên trên lầu phơi đồ, trở xuống thì không thấy con đâu nữa. Tôi đánh con đau như thế vì vốn tính nóng, nghiêm khắc chứ đâu ngờ vì vậy mà cháu bỏ nhà đi” - chị Nhung hối hận. 

Nghĩ con bị đánh nên bỏ nhà đi mấy hôm nhưng mãi đến ngày 31-8 chưa thấy con về nên gia đình mới báo công an, chính quyền địa phương. Và suốt bốn ngày nay, không chỉ ở TP Nha Trang, TP Cam Ranh (Khánh Hòa) mà các huyện lân cận cũng được anh chị lùng sục, dán tờ rơi nhưng đều vô vọng. Gia đình chỉ mong cháu về để đi học, ở ngoài đường quá nguy hiểm nhưng liên lạc khắp các nơi cẫn chưa biết cháu ở đâu.

“Tôi tin con vẫn ở tại TP Nha Trang, vẫn trốn dù biết ba mẹ đang đi tìm, cháu giận vì bị mẹ đánh đau”, chị Nhung nghẹn lời. 

Anh Hùng cho biết thêm, cách đây chừng một tháng, bị mẹ đánh đòn đau, cu Rin vùng bỏ chạy và lang thang ngoài bờ biển Nha Trang suốt một đêm, đến khi ba mẹ tìm thấy mới về nhà.

“Vợ tôi vốn nóng tính nên mỗi lần con mắc lỗi thường đánh rất nặng tay. Nhiều lần thấy vợ đánh con, tôi giả vờ nạt nộ để “giải vây” cho con. Tôi cũng nói vợ bớt nóng lại nhưng cô ấy vẫn giữ bản tính nóng nảy. Bây giờ chúng tôi chỉ muốn con về nhà. Mong bà con cô bác thấy cháu ngoài đường thì báo hoặc đưa về giúp. Cháu còn quá nhỏ, non nớt mà lang thang bên ngoài, gia đình tôi vô cùng lo lắng” - anh Hùng mong mỏi. 

Nói về việc đánh con quá nặng tay, chị Nhung tâm sự cu Rin rất thông minh (6 năm đều là học sinh giỏi), thích thể thao, luôn phụ giúp việc nhà với chị, mẹ. Tuy nhiên thỉnh thoảng cháu ham chơi, mắc lỗi thường bị mẹ đánh đau.

“Tôi thương con, muốn con trở thành người đàng hoàng nhưng nghiêm khắc quá khiến con hoảng sợ. Sự việc này cho tôi thấy rằng việc dạy con bằng đòn roi có thể mang đến tác dụng ngược, nhất là ở lứa tuổi đang lớn như cu Rin” - chị Nhung tự vấn. 

“Tôi hi vọng con biết tình cảm của ba mẹ, tìm đường quay về”, chị Nhung mong đợi.

Công an hỗ trợ gia đình

Sáng 6-9, thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ - phó trưởng Công an TP Nha Trang - cho biết đơn vị đang tích cực phối hợp cùng gia đình để tìm hiểu về các mối quan hệ bạn bè của cháu Ân. Đồng thời, cán bộ công an cũng tiến hành rà soát những địa điểm mà bé trai này có thể lui tới để tìm kiếm. 

Trên trang Facebook Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đăng lời kêu gọi: “Nếu có thông tin liên quan, xin gọi về số đường dây nóng của Cảnh sát hình sự Khánh Hòa 0947.513.113 hoặc gọi trực tiếp các số: 0902.265.483 – anh Hùng (bố cháu) 0915.798.615 – chị Nhung (mẹ cháu) 0914.858.877 – anh Hiền (chú của cháu).

Gia đình anh Hùng, chị Nhung cũng báo sự việc tới ban giám hiệu Trường THCS Lý Thái Tổ (phường Vĩnh Hòa, Nha Trang), nơi cháu sẽ học lớp 7 trong năm học này, để xin nghỉ học tạm thời và nhờ nhà trường và bạn bè cháu hỗ trợ.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên