08/05/2021 10:12 GMT+7

Bán ế, tám chuyện

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Dịch bùng phát lại nhiều nơi, hàng quán ế ẩm hẳn ra. Mấy bà mấy chị ngồi buồn xo tám chuyện.


Dì Tư bán hủ tiếu: Tui ghét mấy người cách ly xong về không tuân thủ quy định, làm lây lan virút tùm lum, giờ khiến tui bán cả buổi không có ai đến.

Bà Năm bán bún bò: Bà mà gặp mấy người vượt biên lậu về bà chửi cho rát mặt. Vô ý thức làm cả xã hội phải lo theo.

Cô Sáu bán phở: Tui điên với mấy người Trung Quốc nhập cảnh lậu vào nước ta, đi khắp nơi, trốn cách ly, cấm karaoke mà vẫn cố đi hát… Sung sướng gì mà hát? Thiệt là tức mà!

Chị Bảy cà phê không nói gì. Dì Tư, bà Năm, cô Sáu hỏi ủa sao chị Bảy không ghét không tức ai hết vậy, bán ế mà không bực à?

Chị Bảy nói tức mấy người đó là tức một, mấy ông quản lý để cho mấy người đó nhập lậu mới đáng bị tức hai. Dì Tư, bà Năm, cô Sáu nói ờ, nhưng nói đi phải nói lại, đất trời rộng mênh mông vậy sao quản lý cho xuể.

Chị Bảy không đồng ý: Thôi đi mấy chị ơi, rộng vậy chứ mấy chị bán bao nhiêu tô hủ tiếu, bao nhiêu tô bún bò, bao nhiêu tô phở…, muốn biết người ta biết liền à!

Ai cũng ngớ ra.

Thư gửi người nhập cảnh lậu Thư gửi người nhập cảnh lậu

TTO - Chào các bạn! Người dân nước tôi đang ráo riết ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên