
Đại diện báo Tuổi Trẻ (bìa phải) và lãnh đạo xã Tây Hòa trao bảng tượng trưng suất hỗ trợ 60 triệu đồng của bạn đọc giúp 2 vợ chồng cụ già xây nhà mới - Ảnh: MINH CHIẾN
Chiều 13-2, đại diện báo Tuổi Trẻ và lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tây Hòa (thuộc tỉnh Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk) đã đến chúc mừng, tặng quà về nhà mới cho 2 vợ chồng cụ Ngô Phải (93 tuổi) và Châu Thị Tẩm (87 tuổi, ở thôn Xuân Thạnh 1, xã Tây Hòa).
Ngôi nhà được xây dựng mới với tổng số tiền khoảng 200 triệu đồng, trong đó bạn đọc báo Tuổi Trẻ (Công ty xi măng INSEE) đóng góp 60 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 45 triệu đồng, phần còn lại do gia đình 2 cụ đóng góp.
2 vợ chồng già suýt chết vì lũ gây ngập lút mái nhà
Hơn 2 tháng trước, căn nhà cũ của 2 cụ như tan hoang sau trận lũ lịch sử tháng 11-2025.
Theo lời kể của ông bà và người con trai thứ, trong trận lũ ấy, nước lũ lên gần chạm nóc nhà khiến 2 cụ suýt chết.
May mắn, những người con đã ứng cứu kịp thời, đưa 2 cụ sang nhà hàng xóm cao hơn gần đó, ngồi trên tủ chén cả ngày đêm để tránh lũ mới giữ được mạng sống.
Căn nhà cấp 4 cũ kỹ của 2 cụ, vốn xây dựng hàng chục năm trước, đã bị lũ dữ làm sập tường, mái; phần nhà còn sót lại bị nứt nẻ khắp nơi, không an toàn để ở.
"Lũ rút, 2 vợ chồng trở về thì như chết lặng vì thấy nhà mình không còn là nhà nữa, cũng không ở được luôn", cụ bà Châu Thị Tẩm nhớ lại.

Căn nhà ông Ngô Phải trước đó sau cơn lũ dữ bị sập một phần, bàn ghế bị cuốn ra ngoài sân trên mái nhà - Ảnh: VĂN QUANG
Trước tình cảnh tuổi cao, sức yếu, không có thu nhập, 2 cụ đành phải dời sang ở nhà con cái. "Nhưng những người lớn tuổi như chúng tui đau lòng lắm khi căn nhà hương hỏa, nhà từ đường của mình không còn nữa. Trong lúc buồn như thế, may mắn được Đảng ủy, Mặt trận và chính quyền xã đã kết nối với báo Tuổi Trẻ, giúp đỡ khoản tiền lớn để từ đó các con tôi góp thêm vào xây dựng ngôi nhà này. Thiệt là mừng đến không biết nói sao" - cụ Phải bày tỏ.

Những vết nứt lớn chạy dọc nhà đầy nguy hiểm - Ảnh: VĂN QUANG
Nhờ bạn đọc Tuổi Trẻ mà có nhà mới đón Tết, mừng quá!
Ngôi nhà cấp 4 mới của 2 cụ bây giờ được tôn nền lên cao gần nửa mét, xây dựng rộng rãi với 2 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng để ăn uống... Nhờ tận dụng lại phần lớn ngói lợp, rui mè, kèo cột nên chi phí xây dựng cũng giảm bớt.
Mới vừa trải qua đợt điều trị tai biến, cụ Phải xúc động chia sẻ: "Hai vợ chồng tui già rồi, cứ nghĩ nhà sập chắc không còn cơ hội ở nhà mới nữa, vì không làm ra tiền. Nhờ mọi người giúp đỡ mà giờ hai vợ chồng tôi có chỗ ở đàng hoàng, Tết này vui lắm, ấm lòng lắm!".

Căn nhà mới khang trang của vợ chồng ông Ngô Phải (95 tuổi, thôn Xuân Thạnh 1, xã Tây Hòa, Đắk Lắk) - Ảnh: MINH CHIẾN
Ông Ngô Văn Quang, con trai 2 cụ, không giấu được niềm vui: "Giờ cha mẹ có căn nhà mới kín gió, sạch sẽ, mấy anh em tôi yên tâm, biết ơn Nhà nước và bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã hỗ trợ. Mừng hơn là nhà xây xong trước Tết để có chỗ con cháu về thăm, chơi với ông bà".
Ông Phan Xuân Hạnh - Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy Đắk Lắk, Bí thư Đảng ủy xã Tây Hòa - cho hay: "Bạn đọc báo Tuổi Trẻ và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ kịp thời cho gia đình ông Ngô Phải khi ông bà thuộc diện khó khăn, tuổi cao, không còn khả năng lao động. Sự chung tay này đã giúp 2 cụ có nhà mới trước Tết. Đây là nguồn động viên rất lớn để người dân vùng lũ ổn định cuộc sống".
Những ngày giáp Tết, căn nhà nhỏ của vợ chồng ông Ngô Phải rộn ràng hơn hẳn. Vài chậu hoa được đặt trước hiên, bàn thờ được lau dọn tươm tất.
Sau trận lũ dữ, mùa xuân đã thực sự trở lại với đôi vợ chồng già bắt đầu từ một mái nhà nghĩa tình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận