06/01/2026 17:03 GMT+7

34 ngày đêm người lính dựng lại mùa xuân trên vùng lũ Phú Yên

Những chiến sĩ trẻ của Sư đoàn 315 (Quân khu V) đã đi qua một mùa đông khó quên, với 34 ngày đêm ngủ lều, vượt nắng thắng mưa để dựng lại mùa xuân trên vùng lũ Phú Yên.

vùng lũ - Ảnh 1.

Quân khu 5 tổ chức lễ ra quân xây dựng nhà cho dân vùng lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk), theo lời kêu gọi của Thủ tướng trong "Chiến dịch Quang Trung" vào ngày 1-12 - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN

Trận lũ lịch sử vừa qua tràn qua Hòa Thịnh, Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk) là lúc cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 (Quân khu V) được lệnh hành quân ngay về vùng lũ này - nơi có hàng trăm ngôi nhà hư hỏng và sập hoàn toàn.

Thảm thương nhất là ở đội 3, thôn Phú Hữu, một xóm nhỏ gồm 9 hộ dân nằm trơ trọi giữa cánh đồng đã bị xóa sổ, chỉ còn lại những nền móng nứt gãy, vết tích của một cuộc sống từng tồn tại.

Những ngày cuối năm, bà con sống trong cảnh màn trời chiếu đất, đối diện cái Tết cận kề bằng nỗi lo cơm áo và cả nỗi sợ mưa gió quay trở lại.

Sự có mặt của những người lính trẻ khi ấy lập tức nhen lên ngọn lửa hy vọng giữa hoang tàn, đổ nát.

Chiến dịch Quang Trung” được phát động, không chỉ như một mệnh lệnh hành động, mà là lời hứa với người dân vùng lũ, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau.

vùng lũ - Ảnh 2.

Ngay sau lễ phát động, các chiến sĩ Sư đoàn 315 di chuyển đến thôn Phú Hữu, một trong những nơi bị thiệt hại nặng nề. Dấu vết cơn lũ còn để lại trên các sợi dây điện - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN

Giữa nắng gắt ban ngày và sương lạnh ban đêm, những người lính mang tinh thần “thần tốc Quang Trung - Nguyễn Huệ” đã cắm chốt nơi rốn lũ, sống cùng người dân và lo cho người dân.

Người dân vùng lũ lặng người trước ngôi nhà mới

Đứng trước căn nhà mới còn thơm mùi vôi vữa, ông Trần Hoàng Long - 1 trong 9 hộ dân ở đội 3, thôn Phú Hữu - lặng đi hồi lâu. “Tưởng đâu năm nay không còn Tết” - ông nói khẽ.

Áo lính sờn vai, giày lấm bùn, bàn tay quen cầm súng nay cầm bay, cầm xẻng. Ngày nối ngày, các chiến sĩ trẻ làm việc không kể giờ giấc, chạy đua với thời gian để kịp trao mái ấm cho người dân trước Tết.

Từ những nền đất nứt nẻ, từng bức tường mọc lên, từng mái nhà hoàn thiện, 96 căn nhà đầu tiên ở các xã phía nam sông Ba được bàn giao trong niềm vui vỡ òa của người dân vùng lũ. Trong đó có những người dân ở Phú Hữu (Hòa Thịnh).

Ở vùng đất từng chỉ còn đổ nát, những ngôi nhà mới đứng lên như một minh chứng nơi nào có gian khó, nơi đó có bước chân người lính.

Và trong cái lạnh dịu của những ngày đầu năm, mùa xuân như đã trở lại, về sớm hơn từ những mái nhà được dựng lên bằng nghĩa tình và trái tim nhiệt huyết của những người lính trẻ.

vùng lũ - Ảnh 3.

Bước đầu các chiến sĩ dựng lều giúp dân có chỗ tạm trú - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN

vùng lũ - Ảnh 4.

Gia đình ông Trần Hoàng Long là 1 trong số 9 hộ ở đội 3, thôn Phú Hữu có nhà bị sập hoàn toàn. Ông được giới thiệu chọn một mô hình nhà ở tránh lũ để bộ đội xây dựng giúp - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN

vùng lũ - Ảnh 5.

Ngay trong ngày 1-12-2025, các chiến sĩ đã khởi công, động thổ căn nhà mới ngay trên nền nhà cũ của gia đình ông Long - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN

vùng lũ - Ảnh 6.

Những công đoạn nặng nề như khuân vác, phụ hồ, quét vôi… được các chiến sĩ đảm nhiệm, còn phần kỹ thuật xây dựng có sự phối hợp của thợ hồ ở địa phương - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN

34 ngày đêm người lính dựng lại mùa xuân trên vùng lũ Phú Yên - Ảnh 7.

Sau một tháng “vượt nắng, thắng mưa” của các chiến sĩ ở vùng lũ Hòa Thịnh, ngôi nhà của ông Long đã nên hình dáng - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN

vùng lũ - Ảnh 9.

Ngày đầu năm mới 2026, ông Long được bàn giao nhà sau đúng 34 ngày khởi công - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN

vùng lũ - Ảnh 10.

Các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 đã đến chung vui với gia đình ông Trần Hoàng Long - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN

vùng lũ - Ảnh 11.

Xóm nhà của đội 3, thôn Phú Hữu sau cơn lũ quét qua - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN

vùng lũ - Ảnh 12.

Khu vực đội 3, thôn Phú Hữu đúng một tháng sau ngày bộ đội khởi công xây nhà giúp dân - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN

Chiến dịch Quang Trung mang niềm vui trong những ngôi nhà mới đầu năm - Ảnh 12.‘Chiến dịch Quang Trung’ chưa kết thúc, nhiều gia đình vùng lũ Lâm Đồng đã có nhà mới

Nhiều lực lượng tại Lâm Đồng chung tay, chạy đua để dựng lại mái nhà cho dân vùng lũ. Vì thế nhiều người dân đã có nhà mới dù “Chiến dịch Quang Trung” vẫn chưa kết thúc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên