25/01/2018 15:00 GMT+7

Bác sĩ Mỹ lạm dụng đến 150 nữ VĐV lãnh 'án tử'

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Larry Nassar, cựu bác sĩ thuộc Liên đoàn Thể dục dụng cụ Mỹ, vừa bị tòa tuyên nhiều mức án từ 40-175 năm tù vì tội xâm hại tình dục 150 vận động viên đẳng cấp Olympic. Mức án mà quan tòa gọi là 'án tử'.

Bác sĩ Mỹ lạm dụng đến 150 nữ VĐV lãnh án tử - Ảnh 1.

Bị cáo Larry Nassar (giữa) tại tòa án ngày 24-1 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, đây có thể xem là vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử làng thể thao của Mỹ không chỉ về quy mô mà còn mức độ nghiêm trọng.

Thẩm phán Rosemarie Aquilina nhận định cựu bác sĩ Larry Nassar đã thực hiện hành vi xâm hại "một cách chính xác, tính toán, thao túng (nạn nhân), lão luyện và đáng khinh bỉ". Trong số 150 nạn nhân của Nassar có nhiều cô gái chưa đến tuổi trưởng thành vào thời điểm bị xâm hại.

"Tôi vừa ký án tử cho ông" - thẩm phán Aquilina nhìn vào bị cáo và tuyên bố.

"Tôi cảm thấy vinh dự được tuyên án ông. Ông không xứng đáng bước chân ra khỏi nhà tù mãi mãi về sau. Ông đã không làm gì để kiềm chế dục vọng của mình, bất cứ nơi đâu có mặt ông cũng mang lại sự hủy diệt đối với những người dễ bị tổn thương" - bà Aquilina lên án người đàn ông đứng trước tòa. 

Khi thẩm phán Aquilina dứt lời, cả phòng xử án nổi lên một tràng pháo tay. Phiên xử ngày 24-1 khép lại 7 ngày xử án tại thành phố Lasing, bang Michigan, trong đó 150 cô gái dũng cảm đã đứng ra làm chứng chống tay bác sĩ biến thái.

Larry Nassar từng làm việc cho Đại học Michigan và Liên đoàn Thể dục dụng cụ Mỹ - tổ chức chuyên đào tạo vận động viên tham dự các thế vận hội.

Các nữ vận động viên tố cáo tay bác sĩ xâm hại tình dục khi họ đang nằm trên bàn để ông này chữa các chấn thương trong lúc tập luyện.

Công tố viên Angela Povilaitis mô tả Nassar phát hiện môn thể dục dụng cụ là "nơi hoàn hảo" cho hành vi đồi bại của hắn, vì các nạn nhân xem hắn là "Chúa trời" trong môn thể thao này.

"Chỉ có một cái đầu dâm dục bệnh hoạn mới có thể xâm hại một đứa trẻ với sự có mặt của phụ huynh ngay trong phòng, mới có thể làm như vậy trong khi các cô gái trẻ khác đang chờ tới lượt mình" - công tố viên Povilaitis lên án gay gắt.

Ông Matt Newburg, luật sư bào chữa cho Nassar, chỉ nói được một câu: "Linh hồn anh ta đã vỡ nát".

Bác sĩ Mỹ lạm dụng đến 150 nữ VĐV lãnh án tử - Ảnh 2.

Khán phòng xúc động khi nghe tòa tuyên án - Ảnh: REUTERS

Một trong những nạn nhân của Nassar là cô Rachael Denhollander, hiện là một luật sư. Rachael bước ra ánh sáng với câu chuyện của mình năm 2016 sau khi Liên đoàn Thể dục dụng cụ bị công luận tố không xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Rachael kể lại việc tay bác sĩ dâm đãng đã sờ mó và xâm hại cô bằng tay khi cô còn là một vận động viên 15 tuổi ở Michigan.

Tương tự Rachael, nhiều nạn nhân của Nassar cho biết họ tin tưởng ông này sẽ chăm sóc cho họ đàng hoàng. Khi chuyện xảy ra, không ai dám tin là sự thật và sợ phải lên tiếng. 

Khi thực hiện hành vi đồi bại, tay bác sĩ thỉnh thoảng dùng tấm trải hoặc thân người để che tầm nhìn của người lớn trong phòng, theo lời tố cáo của các nạn nhân.

"Trong suốt sự nghiệp vận động viên, tôi luôn được bảo rằng phải tin người có thẩm quyền" - cô Isabell Hutchins khai trước tòa ngày 23-1. 

Cô kể rằng bác sĩ Nassar đã mua lòng tin các cô gái trẻ bằng bánh kẹo, huy chương Olympic và những lời động viên có cánh... giữa lúc họ đang phải chịu áp lực lớn từ huấn luyện viên.

Đối mặt với kẻ thủ ác trước tòa, cô gái 18 tuổi Emily Morales nói những lời sau cùng: "Tôi muốn ông xin lỗi tôi ngay tại đây. Tôi muốn tha thứ cho ông, và tôi cũng muốn nghe ông nói rằng ông hối hận vì tất cả nỗi đau mìnhgây ra".

Nassar đã làm theo yêu cầu. Emily hồi đáp: "Cảm ơn". 

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên