
Bác sĩ Hồ Khánh Thành, phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy, kể lại khoảnh khắc ông cùng các y bác sĩ quốc tế và trong nước đỡ đẻ thành công cho sản phụ - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Rạng sáng 6-9, khi chuyến bay từ Đan Mạch về Việt Nam còn khoảng 3 giờ mới hạ cánh, một em bé bất ngờ chào đời ngay trên chuyến bay.
Ê kíp bác sĩ nhiều nước cùng phối hợp cứu sản phụ
Trong khoảng 20 phút, nhóm nhân viên y tế gồm 5 người trong đó có bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cùng y bác sĩ nước ngoài và trong nước có mặt trên chuyến bay đã phối hợp, cùng nhau hỗ trợ một sản phụ mang thai khoảng 30 tuần vượt cạn an toàn.
Bác sĩ Hồ Khánh Thành, phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy, 1 trong 5 y bác sĩ trên, chia sẻ khoảng 1h sáng cùng ngày, tiếp viên trên chuyến bay bất ngờ phát thông báo tìm nhân viên y tế giúp đỡ cho một sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ sinh non.
Ngay lập tức, bác sĩ Thành không nghĩ nhiều, nhanh chóng đi lên xem mình có thể hỗ trợ được gì cho hành khách hay không.
Quan sát cho thấy sản phụ khoảng 24 - 25 tuổi (người Việt Nam), mang thai lần đầu và thai khoảng 30 tuần. Ban đầu, nghĩ có thể sản phụ đang quá lo lắng nên có biểu hiện giống một cơn hoảng sợ. Tuy nhiên, khi thấy bụng sản phụ gò mạnh, kiểm tra và nhận thấy sản phụ đã chảy ối, đồng thời sờ thấy đầu em bé.
"Với một em bé sinh non, tôi nghĩ điều quan trọng nhất lúc đó là phải nhanh chóng đỡ em bé, bởi nếu để kéo dài thì nguy cơ ảnh hưởng đến hô hấp của bé có thể tăng lên", bác sĩ Thành cho hay.
Bên cạnh bác sĩ Thành còn có 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng người nước ngoài cùng 1 bác sĩ chuyên khoa tim mạch và 1 bác sĩ nhi người Việt Nam.
Không ai là bác sĩ sản khoa, nhưng mỗi người đều cố gắng hỗ trợ trong phạm vi chuyên môn của mình.
Mọi người cùng trao đổi, cùng làm và hỗ trợ lẫn nhau. Đặc biệt, nhờ khả năng biết nhiều ngôn ngữ, sản phụ đã bình tĩnh phiên dịch, giúp việc giao tiếp giữa bệnh nhân và các thành viên thuận lợi hơn. Đồng thời, tổ bay cũng phối hợp rất tốt trong suốt quá trình này.
Khi nhận thấy sản phụ đã chảy ối và sờ thấy đầu em bé, cần phải tập trung vào việc trước mắt là hỗ trợ sản phụ sinh an toàn và đề ra các phương án dự phòng cho những nguy cơ có thể xảy ra sau đó.
Điều may mắn là sản phụ rất bình tĩnh, khi hướng dẫn cách nín thở, rặn theo nhịp… thì sản phụ thực hiện rất tốt. Nhờ vậy, em bé được đỡ ra khá nhanh trong vòng 6-7 phút, nặng khoảng 1,3kg.
May mắn, sản phụ được hỗ trợ tại khu vực khoang thương gia. Không gian ở đó tương đối thuận lợi để bố trí cho sản phụ nằm xuống. Sau khi em bé chào đời, việc tiếp theo là phải giữ ấm và theo dõi tình trạng hô hấp của bé.
"Trong điều kiện lúc đó, chúng tôi không có đầy đủ các phương tiện như tại bệnh viện nên mọi người phải tận dụng những gì có sẵn. Chúng tôi thống nhất để em bé da kề da trên ngực mẹ, bằng cách cắt áo của mẹ để đặt bé lên, vừa tạo sự tiếp xúc với mẹ vừa hỗ trợ giữ ấm cho trẻ", bác sĩ Thành cho hay.
Đồng thời, do không có sẵn dây chuyên dụng để thắt, các bác sĩ đã sử dụng dây đeo của khẩu trang còn trong gói vô trùng để thắt dây rốn rồi tiến hành cắt. Sau đó phối hợp với điều dưỡng nữ để lấy đường truyền và truyền dịch cho mẹ. Huyết áp của sản phụ lúc đó khoảng 110/70 mmHg.
Chọn hạ cánh Myanmar để đảm bảo an toàn cả mẹ và bé
Bác sĩ Thành chia sẻ thêm, sau khi mẹ và bé tạm ổn định, mọi người tiếp tục thảo luận về việc nên bay tiếp về Việt Nam hay hạ cánh khẩn cấp ở một sân bay gần hơn.
"Tôi có trao đổi rằng nếu máy bay về đến Việt Nam, trong trường hợp cần thiết, ê kíp cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ khẩn trương có mặt để hỗ trợ kịp thời. Tuy nhiên, lúc đó máy bay vẫn còn hơn 2 tiếng mới về đến Việt Nam. Với một em bé sinh non, việc tiếp tục hành trình trong khoảng thời gian đó vẫn có thể tiềm ẩn nguy cơ", bác sĩ Thành cho hay.
Trước tình huống đó, các bác sĩ đã cân nhắc giữa Myanmar và Bangkok. Bangkok cách khoảng 1 giờ 20 phút và đã cho phép hạ cánh, trong khi Myanmar chỉ cách khoảng 20 phút nhưng ban đầu chưa hoàn tất việc xin phép.
Sau khi tiếp tục trao đổi, phía Myanmar đồng ý cho máy bay hạ cánh. Vì vậy, mọi người thống nhất lựa chọn phương án này để mẹ và bé có thể được đưa vào cơ sở y tế sớm hơn.
Sau khi hạ cánh, hành khách vẫn ở trên máy bay trong lúc máy bay tiếp nhiên liệu để tiếp tục hành trình về Việt Nam, còn mẹ và bé được đưa vào bệnh viện tại Myanmar để tiếp tục được chăm sóc y tế.
Như Tuổi Trẻ đã thông tin trước đó, ngày 6-9, Vietnam Airlines cho biết chuyến bay VN38 từ Copenhagen (Đan Mạch) đi TP.HCM ngày 5-9 đã phải thay đổi hành trình do một hành khách chuyển dạ và sinh con trên máy bay.
5 hành khách là các y bác sĩ trên chuyến bay đã tình nguyện tham gia hỗ trợ cùng tổ tiếp viên. Em bé đã chào đời ngay trên chuyến bay VN38.
Tổ bay quyết định thay đổi hành trình, chuyển hướng chiếc Boeing 787 xuống sân bay Yangon (Myanmar), sau đó đã tiếp tục bay về TP.HCM.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận