Thứ 5, ngày 25 tháng 2 năm 2021
Ba ngư dân mất tích sau khi tàu cá va chạm tàu vận tải
TTO - Lãnh đạo huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) cho biết thời tiết khu vực vẫn đang có sóng lớn, gây khó khăn cho việc tìm kiếm 3 ngư dân mất tích sau khi tàu cá của họ bị một tàu vận tải tông chìm.

Ngư dân gặp nạn được lực lượng biên phòng Cô Tô kiểm tra sức khỏe - Ảnh: HOÀNG PHƯƠNG
Thông tin ban đầu, rạng sáng 15-7, tàu cá mang số hiệu HP - 90561 TS đang trên đường chạy vào âu tàu Cô Tô để tránh gió thì bất ngờ gặp phải cơn giông lớn buộc phải thả neo ở cách Cô Tô khoảng 8 hải lý.
Sau khi thả neo đến khoảng 0h30 ngày 15-7, tàu cá này bất ngờ bị một tàu vận tải không rõ số hiệu đâm va khiến tàu bị chìm giữa biển trong thời tiết có sóng lớn.
Tại thời điểm gặp nạn, trên tàu có 7 ngư dân gồm: Hoàng Đức Thanh (47 tuổi), Nguyễn Văn Nguyên (31 tuổi), cả hai cùng trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, Hoàng Văn Quế (47 tuổi), Phạm Văn Mạnh (24 tuổi), Tô Văn Chương, Tô Văn Hiến - cùng trú tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa và 1 người tên Tài, hiện chưa rõ họ tên, quê quán.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 16-7, ông Trần Như Long - bí thư kiêm chủ tịch UBND huyện Cô Tô, cho biết đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 3 ngư dân mất tích sau vụ tai nạn.
Theo ông Long, hiện nay điều kiện thời tiết khu vực đang tiếp tục diễn biến xấu, sóng giật cấp 7, cấp 8 nên lực lượng tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
Kết quả tìm kiếm đến khoảng 15h40 ngày 15-7, ngư dân Hoàng Đức Thanh bám được vào bình gas trôi dạt trên biển và được tàu cá QNg - 92714 TS của anh Nguyễn Văn Vương, trú tại Quảng Ngãi cứu sống.
Đến khoảng 23h cùng ngày, thêm 2 người khác được tàu cá của ngư dân phát hiện, cứu sống là Hoàng Văn Quế và Phạm Văn Mạnh. Sau đó, đến khoảng 2h ngày 16-7, tàu cá của ngư dân tiếp tục phát hiện và cứu sống thêm được anh Nguyễn Văn Nguyên.
Hiện các thuyền viên sau khi được các y, bác sĩ của Đồn Biên phòng Cô Tô chăm sóc đã ổn định. Các ngư dân Chương, Hiến, Tài vẫn đang mất tích.
Bàng hoàng nhớ lại sự việc, ngư dân Phạm Văn Mạnh cho biết thời điểm gặp nạn là lúc tất cả mọi người đang ngủ say thì nghe tiếng va chạm mạnh.
Khi tỉnh lại thì tàu đã tan nát, đang chìm nhanh xuống biển nên mọi người chỉ còn cố ôm lấy bình gas, tấm ván, thùng nhựa và bất cứ thứ gì có thể nổi trên mặt nước.
"Tôi với anh Quế bơi cùng nhau, gần 20 giờ lênh đênh vật lộn trong từng đợt sóng lớn cùng với chiếc bình gas làm phao cứu sinh, tưởng như sắp kiệt sức thì nhìn thấy ánh đèn tàu cá nên cả hai cố hết sức kêu cứu" - anh Mạnh kể.
Cũng trong ngày 16-7, tại Cô Tô xảy ra thêm một vụ thuyền viên mất tích.
Cụ thể vào tối 15-7, anh Trần Văn Phi (23 tuổi, trú tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) làm việc trên tàu QNg-92478 TS đang neo đậu tại khu tránh trú bão cùng với 4 thuyền viên khác lên bờ đi xem bóng đá.
Đến khoảng 1h30 ngày 16-7, cả 5 người đi mảng của anh Trần Văn Đức (40 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) để quay lại tàu nghỉ ngơi.
Trong quá trình leo từ mảng lên tàu, anh Phi không may bị trượt chân rơi xuống biển. Do chưa biết bơi nên nạn nhân bị chìm xuống biển. Dù các thuyền viên trên tàu QNg - 92478 TS đã tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay vẫn không tìm thấy.
-
TTO - 117.600 liều vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên đã về đến Việt Nam vào ngày 24-2. Đây là sự kiện đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, qua đó mở ra cơ hội 'phủ sóng' vắc xin ngừa COVID-19 trong toàn dân.
-
TTO - Từ hôm nay, Tuổi Trẻ phát động chương trình "Cùng Tuổi Trẻ góp vắcxin COVID-19" để tạo thêm nguồn lực tài chính trang trải cho chi phí về vắcxin và tiến tới bảo đảm đủ vắcxin để phòng chống dịch bệnh lâu dài cho toàn dân.
-
TTO - Theo Hãng tin Bloomberg (Mỹ), nhiều công ty đã nhìn thấy lợi ích riêng của doanh nghiệp gắn bó trực tiếp với lợi ích của việc quốc gia hay khu vực mà họ đang hoạt động đẩy lùi được COVID-19.
-
TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ ký một sắc lệnh hành pháp ngay trong tháng 2 này, trong đó yêu cầu xây dựng một chuỗi cung ứng công nghệ mới 'không có Trung Quốc' bằng cách bắt tay với nhiều nước khác.
-
TTO - Phổi thủng như tổ ong, thở như cá mắc cạn, cơ thể cắm đầy thiết bị xâm nhập... là nỗi thống khổ mà hàng triệu bệnh nhân COVID-19 trải qua trước khi trút hơi thở cuối cùng, theo lời kể của bác sĩ.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận