15/02/2018 17:26 GMT+7

Chìm tàu cá 12 người, bốn ngư dân chết, mất tích

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Trưa 15-2, tức 30 Tết Mậu Tuất 2018, thi thể anh La Văn Vũ và tám ngư dân còn sống sót của tàu cá bị chìm đã về đến Vũng Tàu. Hiện ba người của tàu cá vẫn còn mất tích ở vùng biển Côn Đảo.

Chìm tàu cá 12 người, bốn ngư dân chết, mất tích - Ảnh 1.

Ba trong số tám ngư dân của tàu cá BV 98791TS được cứu đưa về Vũng Tàu trưa 30 tết - Ảnh: CTV

Vào sáng 14-2, tàu cá BV 98791 TS do ông Võ Văn Lộc, 42 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu làm thuyền trưởng bị sóng to gió lớn đánh chìm ở vị trí cách Vũng Tàu gần 100 hải lý về phía Tây Nam. Khi gặp nạn trên tàu có 12 ngư dân.

Ngay sau khi nhận tin cứu nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Trung tâm 3), Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp điều động lực lượng, phương tiện khẩn trương ra hiện trường cứu nạn.

Đến chiều 14-2, các tàu của lực lượng chức năng và tàu cá gần hiện trường đã tiếp cận và cứu tám thuyền viên còn sống sót. 

Đến tối, các thợ lặn tìm thấy thi thể anh La Văn Vũ (29 tuổi, trú Phan Rang, Ninh Thuận).

Ba người hiện đang mất tích gồm các anh Hùng, Vương, Thỏa (quê ở Ninh Thuận và Nghệ An), có khả năng bị kẹt trong tàu. 

Trung tâm 3 cho biết tàu cá đã bị sóng lớn đánh lật úp và trôi dạt trên biển. Do ảnh hưởng của cơn bão Sanba, thời tiết tại khu vực tàu bị nạn có gió cấp 5-6, biển động, gây khó khăn cho việc tìm kiếm những ngư dân mất tích.

Chìm tàu cá 12 người, bốn ngư dân chết, mất tích - Ảnh 2.

Hai ngư dân của tàu cá BV 98791TS được cứu đưa về Vũng Tàu - Ảnh: CTV

Chìm tàu cá 12 người, bốn ngư dân chết, mất tích - Ảnh 3.

Một ngư dân của tàu cá BV 98791TS bị thương - Ảnh: CTV

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên