Phóng to |
Tính đến sáng nay (ngày 31-7), trên Tuoitre.Online có trên 30 chia sẻ. Trên trang chủ của Yahoo nhận được 399 chia sẻ. Trang web “namdinh.cz” (hình như của cộng đồng người Nam Định tại Séc) đăng lại cũng có nhiều chia sẻ khá thú vị của bạn đọc.
Đọc những chia sẻ của bạn đọc xa gần - tất nhiên không thể hết được, tôi xin có đôi lời nói thêm cho rõ:
Tuyệt đại đa số ý kiến của các bạn chia sẻ là thể hiện sự đồng cảm, ước ao về một nền dịch vụ y tế công hoàn hảo. Điều này cũng không nằm ngoài chủ đích bài tôi viết. Một số hiện tượng tiêu cực, xấu hiện còn tồn tại trong ngành y cũng chỉ là cá biệt. Suy cho cùng nó là một hiện tượng xã hội. Bên cạnh đó, ngành y của ta còn biết bao người tốt, đã giảm thiểu biết bao nỗi đau đớn, đã cứu sống biết bao người.
Những cái xấu cá biệt kia, đến một lúc nào đó, khi xã hội không còn chấp nhận nó, nó sẽ tự đào thải. Nếu không, dư luận cũng sẽ đào thải nó. Các bạn hãy tin đi. Vì chúng ta còn nhiều, rất nhiều người tốt.
Nhân đây cũng xin trả lời một vài thắc mắc của một số bạn. Bệnh viện nơi cháu Oanh - con gái tôi tới sinh cháu Bảo Anh là bệnh viện vùng (đơn vị hành chính tương đương cấp huyện bên VN ta) Tréc-ska Lipa của tỉnh Lê-bê-rec (CH Séc).
Đây là bệnh viện công do nhà nước Séc quản lý. Cháu Oanh nằm sinh theo tiêu chuẩn bảo hiểm y tế - hình thức bảo hiểm bắt buộc đối với mọi người, nhất là dân ngụ cư. Vì vậy từ lúc nhập viên đến khi xuất viện, gia đình tôi không phải đóng hoặc chi thêm bất kỳ một khoản tiền nào. Duy hôm xuất viện, con rể tôi - cháu Thành có mua một chai rượu sâm-panh, một hộp kẹo sô-cô-la mang vào cám ơn khoa sản. Và ngay lập tức rượu và kẹo được các nhân viên ở đây khui mở ra, rồi cùng gia đình tôi liên hoan chia vui trong một không khí vô cùng ấm áp, vô cùng thân tình.
Cuối cùng, xin nói thêm, tôi không phải là nhà báo, nhà văn nên tôi chỉ kể lại sự thật và những gì diễn ra hoàn toàn tự nhiên như vốn nó vẫn có.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận