
Có vẻ như sau thời của Avatar Korra, thế giới ngự thuật đã hoàn toàn sụp đổ - Ảnh: Nickolodeon
Sau 20 năm kể từ ngày Avatar: The Last Airbender ra mắt, vũ trụ Avatar tiếp tục được mở rộng với series mới mang tên Avatar: Seven Havens.
Hình ảnh đầu tiên của Avatar kế nhiệm Korra vừa được Nickelodeon công bố tại sự kiện San Diego Comic-Con 2025, đã khiến người hâm mộ toàn cầu đứng ngồi không yên.
Theo thông tin chính thức từ Nickelodeon, Avatar: Seven Havens sẽ là phần tiếp theo của hai series ăn khách: Avatar: The Last Airbender và The Legend of Korra.
Bí ẩn xung quanh danh tính của Avatar mới
Hành trình của Avatar lần này sẽ đưa khán giả đến một thời kỳ hậu tận thế, nơi thế giới đã bị tàn phá nặng nề bởi một thảm họa bí ẩn, nhiều khả năng liên quan đến sự kiện sáp nhập hai thế giới vật chất và linh hồn trong The Legend of Korra.
Trong bối cảnh đó, một cô gái trẻ sử dụng Earthbending (thổ thuật) phát hiện ra rằng mình chính là Avatar - người kế nhiệm sau Korra, sở hữu khả năng điều khiển cả bốn nguyên tố: khí, nước, đất và lửa.

Chỉ với hình ảnh duy nhất, nhiều fan trên mạng xã hội đã không ngừng bàn tán tại sao thế giới lại đi đến diệt vong và phải tái thiết - Ảnh: Nickolodeon
Tuy nhiên thay vì được tôn vinh như người cứu thế, Avatar mới lại bị xem là điềm gở, thậm chí bị cho là nguyên nhân dẫn đến diệt vong.
Cô gái cùng người em song sinh bị thất lạc từ lâu buộc phải dấn thân vào hành trình giải mã thân thế của mình, bảo vệ bảy vùng đất cuối cùng của loài người - gọi là Seven Havens - trước khi nền văn minh sụp đổ hoàn toàn.
Hình ảnh đầu tiên được công bố cho thấy nữ Avatar trẻ tuổi trong trang phục du hành, tay cầm gậy gỗ, phía sau là sinh vật lai nửa mèo nửa vượn - có thể là linh vật của Avatar thời này.
Cô đang tiến bước qua một vùng hoang mạc đá, nơi có thành phố ở phía xa và những vệt sáng kỳ lạ lấp ló nơi chân trời. Đi theo cô là một hỏa sư, có vẻ như cả hai sẽ còn gặp gỡ nhiều bạn đồng hành trong tương lai.
Tái khởi động thương hiệu Avatar
Tại buổi công bố, dàn diễn viên lồng tiếng gốc từng gắn bó với Avatar qua nhiều thế hệ đã cùng xuất hiện: Janet Varney (Korra), Mae Whitman (Katara), Zach Tyler Eisen (Aang), Jack De Sena (Sokka), Michaela Jill Murphy (Toph), Jennie Kwan (Suki), Dante Basco (Zuko) và Dee Bradley Baker (Appa).

Năm 2024, Avatar cũng đã có màn tái xuất tương đối thành công với series live-action trên Netflix, đặt nền móng cho việc tiếp tục vũ trụ Avatar - Ảnh: Netflix
Không chỉ là một series hoạt hình giải trí, Avatar từ lâu đã được đánh giá cao bởi cách xây dựng thế giới phong phú, kết hợp triết lý phương Đông, các yếu tố văn hóa châu Á và thông điệp nhân văn.
Với Seven Havens, các nhà làm phim tiếp tục khai thác câu chuyện về sự đấu tranh nội tâm, định mệnh, gia đình và trách nhiệm - lần này trong một thế giới đen tối và nhiều đe dọa hơn trước.
Song song với Seven Havens, Nickelodeon còn đang thực hiện một dự án điện ảnh mang tên The Legend of Aang: The Last Avatar, dự kiến ra rạp vào ngày 9-10-2026.

Hình ảnh đầu tiên của phim chiếu rạp The Legend of Aang: The Last Avatar - Ảnh: Nickolodeon
Phim có sự tham gia của Eric Nam trong vai Aang, Jessica Matten trong vai Katara, Roman Zaragoza vào vai Sokka và Dionne Quan lồng tiếng cho Toph.
Hai diễn viên nổi tiếng Steven Yeun và Dave Bautista sẽ thủ vai phản diện bí ẩn, hứa hẹn đem đến một cuộc đối đầu hoành tráng giữa thiện và ác.
Việc phát triển song song cả phim chiếu rạp và series truyền hình chứng tỏ Nickelodeon đang đầu tư nghiêm túc để mở rộng vũ trụ Avatar.
Với lực lượng người hâm mộ đông đảo và trung thành, thương hiệu này vẫn cho thấy sức hút bền bỉ sau hai thập kỷ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận