10/04/2013 05:03 GMT+7

"Áo xanh" bắt cướp

CÔNG KHÔI
CÔNG KHÔI

TT - Hai dân quân tự vệ của P.1, Q.Phú Nhuận (TP.HCM) vừa được Thành đoàn TP.HCM và ban giám đốc Công an TP khen thưởng bởi thành tích bắt cướp. Đó là hai “lính mới” Lê Anh Tuấn và Cao Chánh An.

DiZF08tg.jpgPhóng to
Cao Chánh An (trái) và Lê Anh Tuấn trên đường đi tuần.. -.Ảnh: K.ANH

An và Tuấn đang trên đường đi tuần, bỗng nghe tiếng tri hô “cướp, cướp...”. Không ngại ngần, hai bạn liền quay xe đuổi theo đối tượng khả nghi đang điều khiển chiếc xe máy lao vút vào con hẻm gần đấy.

Sau một loạt cua gắt vào nhiều con hẻm đuổi theo tên cướp, có lúc đối tượng đánh liều đạp xe của hai bạn dân quân khi hắn bị áp sát, cuối cùng An khóa được tay tên cướp khi Tuấn cùng đồng đội, bà con ra giúp đỡ. Sau khi giải tên cướp về công an phường, lúc đó An và Tuấn mới biết đó là một con nghiện từng có tiền án tiền sự. “Lúc rượt đuổi tên cướp, chúng tôi chỉ có một suy nghĩ bằng mọi giá phải bắt được, không để cho cái ác lộng hành” - An chia sẻ.

Chàng “lính mới” Lê Anh Tuấn vừa tham gia đội dân quân tự vệ của phường chưa đầy một tháng đã cùng đồng đội trực tiếp bắt cướp. Tuấn bộc bạch: “Mới đầu chỉ nghe tiếng tri hô, cả hai chúng tôi liền rượt theo tên cướp dù trong tay không có gì để phòng thân. Sau khi bắt được tên cướp mới chợt nghĩ nếu tên cướp có vũ khí thì thật nguy hiểm. Với trách nhiệm của một dân quân tự vệ, chúng tôi lại càng quyết tâm phải hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa. Lúc đó không có nỗi sợ nào cản bước chúng tôi”. Niềm vui của hai anh chàng “áo xanh” chỉ đơn giản là bắt được kẻ xấu và người bị hại lấy lại tài sản.

Thành tích bắt cướp của hai bạn đã được ban giám đốc Công an TP.HCM và Thành đoàn khen thưởng. Đó không chỉ là sự ghi nhận nghĩa cử đẹp của hai anh chàng áo xanh dân quân mà còn là điều khích lệ các bạn làm tốt hơn vai trò của người dân quân trẻ trong việc giữ gìn trật tự địa phương.

Chánh An và Anh Tuấn cho biết làm tốt nhiệm vụ cũng là cách An và đồng đội tham gia thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”. “Khi khoác áo dân quân và sống trong môi trường tập thể, chúng tôi đã tự rèn luyện bản thân trong cách sinh hoạt, lối sống... để dân tin, dân yêu. Những câu chuyện về cuộc đời, nhân cách của Bác Hồ luôn được đưa ra trong các buổi sinh hoạt chính trị đã giúp chúng tôi có thêm nhiều bài học bổ ích cho công việc của mình...” - hai chàng “áo xanh” chia sẻ.

CÔNG KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất