
Từ trái sang: Steven Nguyễn, Phương Nam, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Hạ Anh, Hứa Vĩ Văn giao lưu với bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh: T.T.D
Các diễn viên Phương Nam, Steven Nguyễn, Hạ Anh và Hứa Vĩ Văn của Mưa đỏ cùng trải lòng với bạn đọc báo Tuổi Trẻ ngày 6-9, trong buổi giao lưu trực tuyến vừa tưng bừng, vui vẻ mà cũng có không ít khoảnh khắc lắng đọng.
Cảnh khó nhất của anh Tạ 'Mưa đỏ'
Phương Nam kể vai diễn của anh khiến cả gia đình đều tự hào và xúc động. Ông nội anh là liệt sĩ, đi lính năm 1967 và hy sinh năm 1968, đến nay gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt. Khi ông lên đường ra trận, bố anh mới 2 tuổi. Anh tin khi xem phim, bố anh đã hình dung được phần nào cảnh chiến đấu của ông nội và đồng đội ngày xưa.

Diễn viên Phương Nam trong buổi giao lưu với bạn đọc Tuổi Trẻ - Ảnh: T.T.D
Cảnh khó nhất của Phương Nam trong Mưa đỏ là khi anh Tạ tha chết cho một người lính bên kia chiến tuyến vì thấy bức ảnh vợ con anh ta rơi xuống. Trong cảnh quay, anh Tạ khóc rưng rức thì ngoài đời, Phương Nam cũng khóc rưng rức khi nhớ lại.
"Nếu năm ấy trên chiến trường cũng có một sự vị tha như vậy thì biết đâu ông nội tôi đã có cuộc sống mới hạnh phúc bên vợ con và các cháu. Tôi đã nói nhiều lần với mọi người là nếu ông nội còn sống thì cuộc sống của gia đình tôi, của bố tôi đã tốt hơn rất nhiều. Khi xem cảnh đó tôi lại khóc thêm một lần nữa" - Phương Nam khóc nghẹn, mắt đỏ hoe khi nhớ lại.
Anh Tạ - Phương Nam nói về nguồn cảm hứng từ ông nội - Video: BẢO DUY
Trong quá trình quảng bá Mưa đỏ, Phương Nam luôn đưa con gái nhỏ theo cùng. Cô bé cũng góp mặt với vai con gái anh Tạ trong MV Nỗi đau giữa hòa bình của ca sĩ Hòa Minzy. Nam diễn viên kể hết nội dung phim cho con gái nghe, có biến tấu cho nhẹ nhàng hơn. Cô bé nhớ hết tên tất cả nhân vật.
"Tôi mong con cảm nhận được một phần nào về lịch sử, chiến tranh, sau này lớn lên cảm nhận được niềm tự hào về đất nước Việt Nam" - anh nói.
Steven Nguyễn và chiếc khăn rằn hình chữ S
Vai Quang của Steven Nguyễn được yêu mến không kém gì anh Tạ dù là sĩ quan bên kia chiến tuyến. Quang không ác, trái lại còn có nhiều phẩm chất tốt và giằng xé nội tâm. Steven mong muốn khán giả hãy thử tìm đọc tiểu thuyết Mưa đỏ để hiểu hơn về Quang.
"Anh ấy cũng chỉ là một con người trong chiến tranh, có lòng trắc ẩn, sự đấu tranh nội tâm, biết phân biệt đúng sai. Đâu đó trong con người anh nhận ra có thể mình đã sai lầm, đối với những gì mình từng tin là đúng", anh nói.

Hai diễn viên Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng giao lưu với Trường đại học An ninh nhân dân - Ảnh: FBNV
Về tình cảm của Quang với o Hồng, Steven nói với Tuổi Trẻ: "Trong tiểu thuyết, nhiều lần Quang đã cứu Hồng, chấp nhận mất tất cả mọi thứ để được đến bên Hồng, kể cả phải xuống cấp bậc thấp nhất trong quân đội. Thời lượng trên phim không nhiều nên chưa tải hết tình cảm Quang dành cho Hồng".
Diễn viên tâm đắc với cảnh phim biểu tượng của Mưa đỏ: khi Quang và Cường ngã xuống, mỗi người cầm một phần chiếc khăn rằn hình chữ S bị chia cắt ở giữa, những viên sỏi tạo thành hình quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Quang cầm phía trên khăn rằn, Cường cầm phía dưới, tượng trưng cho khao khát "non sông liền một dải". Việc Quang ra đi với mảnh khăn rằn trong tay cũng tượng trưng cho tình cảm chân thành của anh với o Hồng.
O Hồng, người phụ nữ kiên cường
Dù o Hồng không có quá nhiều đất diễn trong phim, Hạ Anh vẫn tự hào vì nhân vật thể hiện được tinh thần người phụ nữ thời chiến kiên cường, gan dạ, sẵn sàng chèo thuyền sang sông giữa mưa bom bão đạn. Hạ Anh cũng như các diễn viên đều tin rằng bộ phim có yếu tố tâm linh che chở để mỗi người đều cống hiến hết mình.
Theo Hạ Anh, tình yêu thời chiến giữa o Hồng và Cường (Đỗ Nhật Hoàng) được Mưa đỏ khắc họa tinh tế. "Có chút hài hước và lãng mạn. Câu nói của Cường 'Ngày hòa bình, em về Bắc thăm mẹ với anh nhé' như một lời tỏ tình tinh tế, đầy rung động. Chỉ là những ánh mắt, tâm tình trao cho nhau nhưng rất nhẹ nhàng và sâu đậm" - cô nói.

Diễn viên Hạ Anh (vai o Hồng) và diễn viên Hứa Vĩ Văn (vai bác sĩ Lê) - Ảnh: T.T.D
Hứa Vĩ Văn và 'nét đẹp của hòa bình'
Vào vai bác sĩ quân y, diễn viên Hứa Vĩ Văn có trải nghiệm đặc biệt khi đóng chung với các diễn viên quần chúng là thương binh, cựu chiến binh. Họ chính là "người thật việc thật" của cảnh cưa chân, bị thương năm xưa.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và diễn viên Hứa Vĩ Văn là bạn bè đã 20 năm - Ảnh: T.T.D
Hứa Vĩ Văn chia sẻ: "Trên phim trường, lúc đang ăn sáng tôi thấy có nhiều diễn viên "đặc biệt". Các bác tự đi xe đến từ rất sớm và rất kỷ luật, ngồi theo vị trí sắp xếp của đoàn phim. Một lúc sau, tôi nói chuyện với người trong đoàn thì mới biết đó là các cựu chiến binh. Tôi choáng váng. Dù cố gắng nhập tâm cho phân cảnh nhưng trong lòng tôi vẫn có gì đó thắt lại!".
Nhìn các cụ thương binh bây giờ sống an yên bên gia đình, không còn xông pha nơi chiến trận dù cơ thể họ không còn lành lặn, anh vẫn thấy "có một nét đẹp không thể nào diễn tả được". Hứa Vĩ Văn nói: "Đó là nét đẹp của hòa bình!".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận