
Sư tử châu Á ở Ấn Độ - Ảnh: CNN
Dù số lượng sư tử tăng lên nhiều nhờ thành công của công tác bảo tồn động vật hiệu quả nhưng thực tế lại kéo theo nhiều hệ lụy, khi số vụ tấn công người và gia súc tăng mạnh.
Theo Đài CNN, chỉ tính từ tháng 6-2024 đến tháng 6 vừa qua, đã có bảy người thiệt mạng do bị sư tử tấn công, nâng tổng số nạn nhân trong 5 năm qua lên hơn 20 người.
Sư tử châu Á, loài từng có mặt khắp Trung Đông và Nam Á, nay chỉ còn sinh tồn ở bang Gujarat, miền tây Ấn Độ. Nhờ cấm săn bắn và chính sách bảo tồn, chúng được bảo vệ trong Vườn quốc gia Gir và các khu vực xung quanh.
Tuy nhiên, khi số lượng tăng, sư tử ngày càng xuất hiện nhiều trong khu dân cư, từ tầng hầm khách sạn đến mái nhà, gây lo ngại xung đột với con người.
Các nhà bảo tồn nhiều năm qua kêu gọi di dời một phần quần thể sư tử sang khu bảo tồn Kuno ở bang Madhya Pradesh, theo phán quyết Tòa án Tối cao Ấn Độ từ năm 2013.
Thế nhưng, kế hoạch này gần như đình trệ do sự chần chừ của chính quyền bang Gujarat, lo ngại mất lợi ích du lịch, và việc Kuno hiện đang là nơi thả những con báo nhập khẩu từ Nam Phi và Namibia.
Sự hiện diện của loài báo này có thể trì hoãn kế hoạch di dời sư tử thêm 20 năm.
Chính quyền Gujarat thay vào đó đề xuất chuyển sư tử sang khu bảo tồn Barda trong cùng bang nhưng giới chuyên gia cho rằng khu vực này quá nhỏ, thiếu mồi và nằm gần công viên quốc gia Gir nên không đủ an toàn trước nguy cơ dịch bệnh có thể xóa sổ toàn bộ quần thể.
Dù cộng đồng địa phương lâu nay chấp nhận sống chung với sư tử vì lợi ích du lịch và việc chúng giúp kiểm soát một số loài gây hại, sự gia tăng các vụ tấn công gia súc và con người đang làm rạn nứt mối quan hệ này.
Trường hợp bé trai 5 tuổi bị sư tử tấn công tử vong mới đây cho thấy ranh giới mong manh giữa thành công bảo tồn và thảm kịch nhân sinh.
Hiện, câu hỏi lớn đặt ra là Ấn Độ sẽ cân bằng thế nào giữa việc bảo vệ loài sư tử quý hiếm và sự an toàn của cộng đồng người dân sống cạnh chúng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận