18/08/2021 09:00 GMT+7

Âm nhạc cho mùa Vu lan

TIẾN VŨ
TIẾN VŨ

TTO - Mùa Vu lan năm nay, âm nhạc chắc hẳn tiếp tục là liều thuốc tinh thần, nơi những người con tìm tới nương náu, dành ra một ít phút giây nghe lại lời ca tiếng hát về tình cảm gia đình, công lao trời bể của mẹ cha.

Âm nhạc cho mùa Vu lan - Ảnh 1.

Hình ảnh trong MV Nhà là nơi để về của Yến Lê

Suốt hơn hai tháng qua, đã có bao người con mất cha, mất mẹ vì COVID-19 mà không thể vĩnh biệt nhau trong giờ phút cuối cùng. 

Dịch bệnh nguy hiểm với những diễn biến khó lường ở nhiều nơi, cha mẹ thêm ngóng trông con cái đi làm phương xa, còn những đứa con đau đáu lo cho cha mẹ tuổi cao, sức yếu lỡ bị nhiễm bệnh thì biết phải tính sao? Có lẽ vì thế mà đạo làm con mùa Vu lan này lại có nhiều nỗi niềm hơn.

Mẹ - tiếng gọi thiêng liêng nhất thế gian

Có nhiều bài hát mới lẫn cũ nhắc nhở chúng ta về tình mẫu tử tuyệt vời.

"Một ngày tỉnh giấc, rồi mẹ chợt nghe, vụng về con nói câu: "Mẹ ơi!".

Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như vỡ òa...". Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kể trong Nhật ký của mẹ hành trình người mẹ nuôi con từ lúc còn là bào thai cho tới lúc trưởng thành rồi xa rời vòng tay mẹ.

Ngày tháng qua đi, mỗi ngày thêm lớn khôn con càng thấu hiểu lòng mẹ: "Giấu giếm con bao điều để gánh vác bao cam chịu, chẳng ai thấu hiểu. Giấu khát khao đời mình, vờ ước muốn như vô hình. Tất cả cho gia đình, lặng im câm nín" (Chưa bao giờ mẹ kể, Châu Đăng Khoa).

Hát về mẹ thì biết bao nhiêu cho vừa, lời cảm ơn lẫn xin lỗi mẹ thì biết bao giờ là đủ? Mẹ ơi đừng khóc (Tăng Nhật Tuệ) cho người nghe một cung bậc cảm xúc khác, là lời xin lỗi của đứa con bị bệnh gửi tới mẹ đã bao đêm thức trắng chăm lo cho đứa con yếu ớt: "Và con xin lỗi vì không thể trở thành siêu anh hùng... Mẹ ơi đừng khóc, xin hãy ôm con vào lòng".

Còn rất nhiều ca khúc hay về mẹ khác sẽ làm sống dậy trong mỗi người niềm hạnh phúc vô bờ khi có mẹ trong đời như Con có mẹ rồi (Hồ Hoài Anh), Lớn rồi còn khóc nhè (Nguyễn Hải Phong), Khi con là mẹ (Khắc Hưng)... 

Nhưng khắc khoải nhất có lẽ vẫn là tâm sự từ nỗi mất mát không gì có thể bù đắp khi đời con vắng mẹ qua những bài hát như: Gặp mẹ trong mơ (nhạc ngoại lời Việt), Mẹ tôi (Trần Tiến), hay ca khúc bất hủ về tình mẫu tử Bông hồng cài áo (nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, phổ nhạc từ áng văn của thiền sư Thích Nhất Hạnh): 

"Rủi mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười. Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm...".

Cha, cây cao bóng cả che chở đời con

Càng trưởng thành người ta càng thấm thía không tình yêu nào vĩ đại như tình yêu của mẹ, không sự quan tâm nào to lớn bằng sự quan tâm của cha.

Như ánh mắt của đại úy Nguyễn Văn Sang ở Bến Tre khi trên đường làm nhiệm vụ chống dịch, tranh thủ mua hộp sữa đặt trước nhà và lặng lẽ đứng ngoài ngõ nhìn con gái. Gặp con xong rồi, anh lại vội vã trở về đơn vị tiếp tục công tác.

Ánh mắt cha âu yếm nhìn con đã từng xuất hiện trong một ca khúc của nhạc sĩ Minh Châu: "Nhìn ánh mắt của cha già, con thấy tình thương yêu thiết tha. Một đời cha lo gánh mưu sinh, vì tương lai của đứa con mình". 

Vậy mà ngày đó đôi khi ta không nhìn ra, để rồi bao lần thờ ơ, vô tâm khiến cha phải phiền lòng. Như lời tâm sự của những gã trai trong bài Cha (Anh Tuấn): "Giọt mồ hôi rơi cho con lớn khôn, bữa cơm no, chiếc áo mới đến trường. Đứa con nào đâu thèm nghĩ suy, ngày qua chỉ trách cha cơ hàn...".

Có biết bao người con lần lữa chuyện báo hiếu cho mẹ cha mà rồi vòng tròn sinh, lão, bệnh, tử khép lại bất ngờ. "Cha già rồi đúng không? Mắt kém, tay chân thì run. Cha già rồi đúng không/ sao cứ nói lung tung chuyện cũ?... Có lẽ, cuộc đời còn có bao nhiêu lần 10 năm nữa...". (Cha già rồi đúng không, Phạm Hồng Phước).

Một số ca khúc về cha khác sẽ làm se sắt thêm trái tim ta trong những ngày tháng 7 âm lịch như Ba kể con nghe (Nguyễn Hải Phong), Sao cha không (Phan Mạnh Quỳnh), Cây vĩ cầm (Lê Yến Hoa), Cha và con gái (Nguyễn Văn Chung), Cha và con (Trần Lập), Đi đâu để thấy hoa bay (Hoàng Dũng)...

Muốn tất cả các ngày đều là ngày lễ Vu lan

ns ha chuong 16-8 5(read-only)

Nhạc sĩ Hà Chương

Nhạc sĩ Hà Chương vừa sáng tác ca khúc Mẹ đã xa con trong hai đêm khi nghe nỗi mất mát lớn lao của người bạn mất mẹ, nhất là khi lâu nay chỉ có hai mẹ con sống cùng nhau.

Anh nói với Tuổi Trẻ: "Trong thời điểm đại dịch, nhiều người mẹ đột ngột ra đi vĩnh viễn không lời từ biệt, người con phải lạy mẹ từ xa hoặc ở xa không kịp về chịu tang mẹ. Hà Chương cảm thấy nhói lòng nên quay MV với sự hỗ trợ của đạo diễn trẻ Thái Tăng Tùng. Qua đây, Hà Chương

muốn nhắc nhớ mọi người cần quan tâm, yêu thương cha mẹ nhiều hơn khi còn có thể. Không chỉ đến tháng Vu lan hay ngày 15-7 (âm lịch) thì mình mới làm điều có ý nghĩa cho đấng sinh thành. Hà Chương muốn biến tất cả các ngày trong năm thành ngày lễ Vu lan. Tình cảm của mẹ rất là thiêng liêng không có gì so sánh được hết".

HOÀI PHƯƠNG

Thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình

"Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa/ Trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi/ Mẹ ơi! Thế giới mênh mông/ Mênh mông không bằng nhà mình/ Dù cho phú quý vinh quang/ Vinh quang không bằng có mẹ...". Đó là những câu hát trong bài hát Mẹ tôi được đông đảo người nghe yêu thích của nhạc sĩ Trần Tiến...

Dù cuộc sống có khó khăn bao nhiêu, nhà cũng đâu cần quá lớn, miễn nơi đó ta có đủ tình yêu thương của gia đình. Nhà luôn là nơi để tìm về, như Yến Lê và Hồ Hoài Anh viết trong ca khúc Nhà là nơi để về: "Nhà là năm tháng tuyệt vời dù đường dài còn biết bao xa vời. Dù đi đâu hãy nhớ quay trở về".

Hay Phan Mạnh Quỳnh thổ lộ: "Đường tương lai/ Nhiều chông gai/ Và những lúc gian nan làm con ngã quỵ/ Để con nhớ rằng nơi ấy một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về..." (Nơi ấy con tìm về).

T.VŨ

Mùa Vu Lan vào bếp nấu lẩu sữa đậu nành rau củ cùng diễn viên Kim Tuyến Mùa Vu Lan vào bếp nấu lẩu sữa đậu nành rau củ cùng diễn viên Kim Tuyến

TTO - Diễn viên Kim Tuyến gửi đến Nấu ăn những ngày giãn cách món lẩu sữa đậu nành rau củ nhân mùa Vu Lan. Món này cũng phù hợp với người ăn chay trường và luyện tập thể thao.

TIẾN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên