Ấm lòng với hàng trăm suất cơm 0 đồng tặng sinh viên quê vùng lũ, kèm lời mời 'đừng ngại'

Hơn 10 ngày qua, nhờ nhà hảo tâm âm thầm hỗ trợ, một tiệm cơm tấm tại phường Hiệp Bình (TP.HCM) đã tặng hàng trăm suất cơm miễn phí cho sinh viên quê bị lũ lụt.

Ấm lòng với hàng trăm suất cơm 0 đồng tặng sinh viên quê vùng lũ, kèm lời mời 'đừng ngại' - Ảnh 1.

Bà Hồng Thúy bên tấm biển treo đối diện tiệm cơm tấm - Ảnh: NGỌC KHẢI

Sáng 2-12, tại tiệm cơm tấm nhỏ trên đường số 19 (phường Hiệp Bình, TP.HCM), bà Hồng Thúy cùng chồng tất bật nướng thịt, bán cơm tấm cho khách cũng như chuẩn bị những suất cơm miễn phí tặng sinh viên có quê ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Đối diện tiệm, một tấm biển đơn sơ được treo với dòng chữ: "Các bạn học sinh, sinh viên ở những miền quê bị lũ lụt, liên hệ với chị Thúy (cơm tấm) nhận suất cơm miễn phí nha. Đừng ngại. Hãy cố gắng và bước tiếp nhé".

Ghé mua hộp cơm sườn, nhìn tấm biển ông Nguyễn Hữu Tiến (ngụ phường Hiệp Bình) bày tỏ: "Làm như vậy rất tốt. Đây là nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, cần được lan tỏa".

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, bà Thúy cho biết từ ngày 20-11 đến nay, vợ chồng bà đã nấu gần 300 suất cơm miễn phí, trung bình mỗi ngày 20-25 suất, dành tặng một số sinh viên có quê bị ảnh hưởng bởi lũ lụt như Phú Yên (cũ), Khánh Hòa. Khi đến nhận suất cơm 0 đồng, các em được tự chọn món như sườn nướng và có thể thêm bì, chả, trứng.

Ý tưởng và kinh phí đều do một người phụ nữ sống ở gần tiệm âm thầm hỗ trợ. Nhà hảo tâm trên cũng đã in tấm biển và treo lên để các em sinh viên dễ nhận biết.

"Cô ấy không muốn nêu tên, nói muốn làm phước kín đáo với mong muốn gia đình được bình an. Thỉnh thoảng cô ấy hay giúp người nghèo, có khi đưa tôi tiền nấu cơm tặng người có hoàn cảnh khó khăn", bà Thúy nói.

Ấm lòng với hàng trăm suất cơm 0 đồng tặng sinh viên quê vùng lũ, kèm lời mời 'đừng ngại' - Ảnh 2.

Bà Hồng Thúy chia sẻ vợ chồng bà vẫn duy trì thói quen trích 2-3 phần cơm mỗi ngày tặng người khuyết tật bán vé số dạo - Ảnh: NGỌC KHẢI

Bà Thúy cho biết tiệm thường bán từ 6h-11h, từ khi có tấm biển, tiệm mở đến 12h để đợi một số sinh viên tan học ghé nhận suất cơm miễn phí. Trong số khách đến ăn cơm tấm, có người gửi tiền để góp thêm 1-2 hộp cơm cho các bạn sinh viên.

"Sáng nay, một bạn sinh viên quê Phú Yên (cũ) đến mở hàng sớm, nói không mang thẻ sinh viên, tôi nói không sao đâu, con cứ ăn đừng ngại", bà Thúy nói.

Cùng vợ chuẩn bị những suất ăn miễn phí cho các bạn sinh viên hơn 10 ngày qua, ông Cao Phú Quốc (chồng bà Thúy) nói: "Kinh phí do nhà hảo tâm hỗ trợ, vợ chồng tui chỉ góp sức nhỏ, mong các em vượt qua khó khăn".

Ấm lòng với hàng trăm suất cơm 0 đồng tặng sinh viên quê vùng lũ, kèm lời mời 'đừng ngại' - Ảnh 3.Phiên chợ 0 đồng trước chợ Hóc Môn: Trao tặng 1.300 phần quà

Chiều 1-12, hàng trăm người dân đổ về trước chợ Hóc Môn (xã Hóc Môn, TP.HCM) để lựa những phần quà tại phiên chợ 0 đồng do Ban quản lý chợ Hóc Môn tổ chức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất