
Chị Lan (áo đỏ) đón đoàn khách đến "tá túc" để xem diễu binh, diễu hành - Ảnh: D.LIỄU
Mong góp chút sức cho mọi người đỡ vất vả
Nằm trên con phố Thụy Khuê, ngôi nhà 7 tầng của gia đình chị Quản Phương Lan (32 tuổi) vốn chỉ có gia đình 4 người sinh sống, hai ngày nay đã thêm tiếng nói, tiếng cười của những người "xa lạ". Bởi lẽ gia đình chị quyết định hỗ trợ người dân từ các tỉnh xa về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành ở trọ miễn phí.
Chị Lan chia sẻ nhà ít người không ở hết nên đã bàn bạc với chồng để mọi người vào ở. "Thực sự, khi đưa ra quyết định này ban đầu tôi còn không hỏi ý kiến chồng. Sau đó, tôi thử hỏi ý xem chồng phản ứng sao, may mắn chồng cũng bằng lòng", chị Lan kể lại.
Từ hôm quyết định sẽ cho người dân vào ở miễn phí, chị cùng 2 con đã dọn dẹp rồi, nhưng vẫn chưa ưng nên chị lau dọn làm sao cho sạch sẽ nhất.
Ngôi nhà của vợ chồng chị Lan có 7 tầng, một nửa trong số đó đã đủ tiện nghi, có phòng vẫn chưa có giường và điều hòa. Vì thế chị đã chuẩn bị chiếu và quạt điện, đồ dùng tối thiểu để mọi người khi đến ở không bị nóng.
Cho tới thời điểm hiện tại, các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và ngày chính lễ kỷ niệm 2-9, số người đăng ký đã "full" chỗ vì thế chị không thể nhận thêm, dù có nhiều người vẫn liên hệ.
Do có rất nhiều người đăng ký ở, vì thế trước khi đồng ý chị Lan cũng phải lựa chọn kỹ lưỡng, đó là ưu tiên gia đình có người già và trẻ nhỏ, những người ở xa đến không thể về qua đêm hoặc phải đến trước trong những ngày tổng duyệt và lễ chính.
"Có rất nhiều người là thanh niên, rồi ở ngay Hà Đông, Thanh Trì cũng đăng ký xin ở nhờ. Với những người này tôi giải thích lý do và xin họ thông cảm khi bị từ chối", chị Lan nói.
Hiện tại, trong số những người đến đăng ký, đoàn đông nhất gồm có 9 người. Đoàn xa nhất là ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) ra đăng ký ở nhờ. Còn lại là các gia đình ở Ninh Bình và Hưng Yên hoặc ở một số tỉnh phía Bắc.
Chị Lan cũng giải thích thêm rằng việc cho các gia đình ở vì thường họ đi nhiều người, trong đó người trẻ phải ra xếp hàng, giữ chỗ từ rất sớm, trong khi đó người già và trẻ nhỏ vẫn có thể ở nhà nghỉ ngơi chờ thời tiết mát mẻ mới ra.
Hơn nữa, nhà chị Lan chỉ cách quảng trường Ba Đình khoảng 1,5km, vì thế người già, trẻ nhỏ di chuyển cũng không quá vất vả.
Không chỉ cho ở miễn phí, trang bị đầy đủ thiết bị làm mát, chị Lan còn chu đáo chuẩn bị cả nước uống và đồ ăn khô, ấm siêu tốc để mọi người khi đi xem diễu binh về muộn có thể pha mì tôm ăn để lấy lại sức.
Điều chị Lan mong muốn là thời tiết được thuận lợi để tất cả mọi người đăng ký ở miễn phí tại đây sẽ cùng gia đình chị cùng nhau ra phố xem diễu binh, diễu hành với niềm kiêu hãnh và tự hào nhất.
Bữa cơm nghĩa tình dành tặng cựu chiến binh trong dịp diễu binh

Quán cơm trên đường Huỳnh Thúc Kháng sẵn sàng tiếp đón các cựu chiến binh với những bữa cơm miễn phí - Ảnh: D.LIỄU
Còn tại một quán cơm trên đường Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội), những ngày này trở nên đặc biệt hơn bởi không chỉ phục vụ thực khách thông thường, quán còn dành những suất cơm miễn phí cho các cựu chiến binh từ khắp nơi về thủ đô tham dự diễu binh, diễu hành. Anh Dương Trọng Quý (42 tuổi, Hà Nội) cùng nhóm thiện nguyện "Vì Cộng đồng" đã khởi xướng hoạt động này.
Với dòng thông báo ngắn gọn trên Facebook cá nhân: "Từ hôm nay đến Quốc khánh 2-9, chúng con xin hỗ trợ 100% các bữa cơm gia đình (trưa và tối) cho tất cả các đoàn của các bác cựu chiến binh", kèm theo đó là địa chỉ và số điện thoại để mọi người có thể "đặt hàng" đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Anh Quý chia sẻ quán có thể đáp ứng khoảng 70 người cùng lúc, nếu có đoàn báo trước, nhóm sẽ chuẩn bị thêm. Trước thềm sự kiện, nhóm anh cũng đã phát hơn 200 thùng nước suối, bánh mì để hỗ trợ các đoàn từ xa mới đến.
Chia sẻ về ý tưởng hỗ trợ cơm miễn phí cho các cựu chiến binh, anh Quý nói ý tưởng đã xuất phát từ ký ức cách đây10 năm.
Năm 2015, khi Hà Nội tổ chức diễu hành nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh 2-9, khi đó nhiều đoàn cựu chiến binh từ khắp nơi về Hà Nội tham gia diễu binh nhưng gặp khó khăn vì đường phố bị phong tỏa, việc ăn uống, nghỉ ngơi trở nên vất vả.
"Các bác nhiều khi nghĩ lên thủ đô sẽ có chỗ ăn chỗ nghỉ, nhưng thực tế lại lúng túng. Nhiều người lần đầu đi xa nên chưa chuẩn bị gì cả", anh Quý kể.

Anh Quý tặng bánh mì cho người dân xem diễu binh, diễu hành tại Hà Nội - Ảnh: NVCC
Từ đó, anh cùng nhóm thiện nguyện quyết định đứng ra hỗ trợ những bữa cơm miễn phí. Không chỉ ở Hà Nội, trước đó tại Điện Biên và TP.HCM nhóm cũng hỗ trợ suất ăn cho người dân.
Tại Điện Biên, các thành viên âm thầm trả tiền suất ăn cho cựu chiến binh tại các quán cơm. Ở TP.HCM, nhóm lại chuẩn bị bánh mì, sữa, nước để kịp trao tận tay các bác.
"Gia đình tôi có truyền thống cách mạng, vì vậy tôi thấu hiểu và muốn làm điều gì đó thiết thực để tri ân các bác", anh bộc bạch.
Anh Quý cũng mong rằng cửa hàng sẽ đón nhiều bác cựu chiến binh đến dùng bữa cơm thân mật cùng các đồng đội. "Nếu các bác ở lại đến ngày 3-9, nếu ghé quán chúng tôi vẫn phục vụ miễn phí", anh Quý chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận