Thứ 6, ngày 26 tháng 2 năm 2021
Ai cũng vội, đừng hành nhau!
TTO - Đoạn QL50 từ đầu đường Nguyễn Văn Linh đến bến xe quận 8 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cứ từ 7h30-8h30 lại kẹt xe liên tục. Những hôm triều cường dâng cao càng khổ hơn khi dòng người xe chen nhau cùng lội nước.

Lấn trái gây kẹt xe trên QL50 sáng 25-1 - Ảnh: TUYẾT KIỀU
Nguyên nhân kẹt xe, hiếm lắm mới do tai nạn giao thông, còn chủ yếu từ sự thiếu ý thức của không ít người chạy xe loạn xạ, lấn làn kiểu "đường ta ta đi" hoặc nghĩ mình vội quá nên phải tranh thủ luồn lách mà chạy cho kịp công việc.
Họ bất chấp luật giao thông, dòng người xe theo hướng từ Bình Chánh vào nội thành cứ lấn trái, đường hai chiều biến thành một chiều. Xe chiều ngược lại không còn lối đi, một lát sau thì cả hai hướng đều không thể đi được nữa, cùng nhau nhích từng chút một.
Sáng 25-1, từ 7h30-8h trên đoạn đường này hàng loạt xe máy, xe ôtô, xe buýt chen chúc nhau. Nhiều xe máy lấn trái, leo lề, cố vượt lên dòng xe đang bị kẹt cứng càng khiến tình trạng kẹt xe thêm trầm trọng hơn.
Không vượt lên được, xe máy lại tìm cách quay đầu. Người trên xe buýt tràn xuống đường đi bộ qua đoạn kẹt xe, rồi càng lúc càng nhiều xe leo lề. Ai cũng muốn nhanh, muốn tiện cho bản thân nhưng cuối cùng làm khó nhau, kẹt xe hàng loạt...
Một anh cảnh sát giao thông vừa vất vả mở đường cho một xe ôtô đi đúng phần đường, ngay lập tức hàng loạt xe máy chiều ngược lại lấn làn. Những tiếng la, tiếng chửi giận dữ vì kẹt xe vang lên...
Nếu mỗi người đều hiểu nỗi khổ của nhau để đi đúng đường, không lấn trái, không vượt ẩu, không leo lề, ai cũng sẽ được chạy xe nhanh hơn.
Ở những điểm kẹt xe "bốn mùa" như chỗ này vẫn thường thấy có học sinh đi học, người lớn đi làm, mướt mồ hôi, lòng nóng vội, cuối cùng ai nấy cũng mệt phờ.
Người đông, không khí đầy khói bụi, ai cũng quá vất vả. Đi xe kiểu ích kỷ chỉ biết mình, đường rộng mấy cũng thành chật hẹp lộn xộn với ý thức hẹp hòi, bất tuân luật lệ.
-
TTO - Chiều 26-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp đã họp khẩn thông tin trường hợp dương tính COVID-19 phát hiện trên địa bàn. Đây là đối tượng vượt biên trái phép từ Campuchia về Việt Nam vào tối 23-2.
-
TTO - Ngày 26-2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã có công văn chỉ đạo các ủy viên UBND TP, thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện về việc tăng cường phòng chống vi phạm tiếng ồn.
-
TTO - Chiều tối nay 26-2, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 5 ca bệnh COVID-19 mới, trong đó có một phụ nữ 24 tuổi từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở về huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
-
TTO - Danh sách bạn đọc 'Cùng Tuổi Trẻ góp vắcxin COVID-19' (tính đến 11g ngày 26-2) và đóng góp các nhà hảo tâm từ ngày 1 đến 29-1-2021.
-
TTO - Điều dưỡng viên Nguyễn Thị Hoa có chồng, bố mẹ chồng đang tham gia công tác chống dịch COVID-19. Từ mùng 1 Tết đến giờ, cả nhà chưa được gặp nhau lần nào, hai con nhỏ của chị đang ở với cố nội năm nay hơn 90 tuổi.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận