92 bạn đọc giúp nữ sinh viên 'tìm mẹ trong mưa gió' gần 78 triệu đồng

92 lượt bạn đọc báo Tuổi Trẻ hỗ trợ 77,87 triệu đồng cho Hà Thị Thu Hiền - tân sinh viên Trường đại học Yersin Đà Lạt - nhân vật trong bài viết 'Ngày nào cũng tìm mẹ trong mưa gió, ở miếu hoang, nữ sinh đậu đại học cả xóm Trà Bồng che chở'.

Cô sinh viên 'đi tìm mẹ trong mưa gió' được bạn đọc hỗ trợ 80 triệu đồng - Ảnh 1.

Hà Thị Thu Hiền và mẹ của mình - Ảnh: TRẦN MAI

Sáng 19-10, trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, tân sinh viên Hà Thị Thu Hiền xúc động gửi lời cảm ơn đến những nhà hảo tâm đã dang tay giúp đỡ mình sau khi câu chuyện về hoàn cảnh và nghị lực vượt khó của Hiền được đăng tải.

"Tôi cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã lan tỏa câu chuyện, cảm ơn tình thương của các cô chú nhà hảo tâm. Số tiền này thật sự quá lớn và vô cùng quý giá để tôi tiếp tục học tập", Hiền chia sẻ.

Sau khi bài viết được đăng, nhiều bạn đọc cảm thông, xót xa và cả khâm phục nghị lực của cô tân sinh viên có hoàn cảnh khốn khó nhưng chưa khi nào bỏ cuộc.

Không chỉ dừng lại ở sự động viên, 92 bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã chung tay hỗ trợ cho Hiền 77,87 triệu đồng, mong Hiền vượt qua khó khăn, viết tiếp ước mơ đã có lúc tưởng chừng phải dừng lại.

Hiền kể khi đọc lại câu chuyện của chính mình trên báo, cô đã khóc. "Tôi cứ lầm lũi sống qua mỗi ngày và quen với chuyện đi tìm mẹ. Đến khi đọc bài báo, tôi mới thấy thì ra mình đã trải qua quá nhiều vất vả. Tôi xin hứa sẽ không bỏ cuộc, sẽ có tấm bằng đại học và sống thật tốt để không phụ tấm lòng của ai cả", Hiền tâm tình.

Nhận học bổng đặc biệt 50 triệu đồng từ Tiếp sức đến trường 

Trong buổi trao học bổng Tiếp sức đến trường diễn ra ở Đà Lạt hôm 17-10, Hiền đã khiến cả khán phòng nghẹn ngào khi cô gái trẻ bảo chẳng có ước mơ cho riêng mình, nếu có điều ước thành hiện thực, cô chỉ mong có phép màu để mẹ khỏi bệnh tâm thần.

Tại buổi lễ, Hiền đã nhận được học bổng đặc biệt 50 triệu đồng.

Hay tin Hiền được bạn đọc báo Tuổi Trẻ hỗ trợ 77,87 triệu đồng chỉ một tuần sau bài báo đăng tải, bà Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Trà Bồng, cũng vui mừng.

"Trời, thiệt hả nhà báo. Để tôi báo về thôn và lãnh đạo xã cho mọi người biết. Chắc ai cũng mừng khi hay tin này", bà Hằng nói.

Theo bà Hằng, từ khi biết Hiền đậu đại học, rồi câu chuyện của Hiền được báo Tuổi Trẻ viết, nhiều người ở xã miền núi Đông Trà Bồng càng thêm hy vọng cô gái trẻ có thể tiếp tục đến trường, từng bước vượt qua nghịch cảnh.

"Tôi biết học bổng Tiếp sức đến trường từ lâu. Nhiều trường hợp ở địa phương trước đây cũng được giúp đỡ. Nay đến Hiền. Hy vọng những năm tới, nhà hảo tâm và báo Tuổi Trẻ tiếp tục đồng hành với những tân sinh viên nghèo khó nhưng đầy nghị lực", bà Hằng chia sẻ.

Cô sinh viên 'đi tìm mẹ trong mưa gió' được bạn đọc hỗ trợ 80 triệu đồng - Ảnh 2.

Mẹ bị tâm thần, đi lang thang, gần như ngày nào Hiền cũng đi khắp làng trên xóm dưới tìm mẹ - Ảnh: TRẦN MAI

Cô sinh viên 'đi tìm mẹ trong mưa gió' được bạn đọc hỗ trợ 80 triệu đồng - Ảnh 4.

Sau bao tổn thương, vất vả, Hiền vẫn đi vào giảng đường - Ảnh: TRẦN MAI

Từ những ngày mưa gió tìm mẹ, đến giảng đường đại học

Hà Thị Thu Hiền, quê xã Đông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, có tuổi thơ nhiều bất hạnh. Không biết mặt cha, mẹ mắc bệnh tâm thần, cô lớn lên trong nhà cậu ruột sau khi ông bà ngoại lần lượt qua đời.

Từ nhỏ, Hiền vừa phụ việc nhà, chăm sóc các em nhỏ là con của cậu, vừa canh cánh nỗi lo mỗi khi mẹ đi lang thang. Có những đêm mưa gió, Hiền vẫn một mình chạy đi tìm mẹ vì sợ mẹ gặp chuyện chẳng lành.

Nhà cách trường khoảng 8km, không có phương tiện đi lại, Hiền nhiều năm phải đi bộ hoặc xin đi nhờ xe đến lớp. Dù được thầy cô, bà con giúp đỡ một chiếc xe máy, có lúc Hiền vẫn phải đi bộ vì không có tiền đổ xăng. Tình thương và sự chở che của người làng đã giúp Hiền vượt qua những năm tháng phổ thông.

Vượt lên nghịch cảnh, Hiền đậu ngành thiết kế nội thất, Trường đại học Yersin Đà Lạt. Nhưng khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, cô từng lo không đủ tiền nhập học, đồng thời day dứt vì sợ không có người chăm sóc mẹ.

Nhờ người làng và chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí đóng học phí kỳ đầu, Hiền có cơ hội tiếp tục con đường học tập. Sự chung tay của bạn đọc báo Tuổi Trẻ lần này tiếp thêm nguồn lực để Hiền vững tin theo đuổi giấc mơ đại học, hướng đến một công việc ổn định, có điều kiện chăm lo cho mẹ và tự xây dựng tương lai.

Cô sinh viên 'đi tìm mẹ trong mưa gió' được bạn đọc hỗ trợ 80 triệu đồng - Ảnh 5.

Cô sinh viên ở nhờ nhà cậu, đi tìm mẹ trong mưa gió được bạn đọc hỗ trợ 80 triệu đồng - Ảnh 5.Ngày nào cũng tìm mẹ trong mưa gió, ở miếu hoang, nữ sinh đậu đại học cả xóm Trà Bồng che chở

Nhận giấy báo trúng tuyển đại học, Hà Thị Thu Hiền vội cất đi. Cô định tạm nghỉ học, đi làm vài năm, kiếm tiền rồi khi có điều kiện sẽ học lại. 'Đi học ai mà chẳng muốn. Nhưng tôi sinh ra có nỗi khổ thì phải chậm lại' - Hiền nói.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất