
Anh Năm mỗi lần đi công tác luôn được trẻ em yêu mến, vây quanh hỏi đủ chuyện - Ảnh: NVCC
Sở dĩ anh công an xã người đồng bào thiểu số Cor ấy được người dân, đồng đội gọi như vậy là do cái tính thật thà và hài hước thừa hưởng từ đồng bào mình.
Anh thích đi cơ sở, nắm địa bàn, lắng nghe dân. "Cái số điện thoại của tôi giờ như đường dây nóng của người Cor, cái gì cũng Năm ơi" - anh Năm cười khà khà.
Cuộc giải cứu xuyên biên giới
Một ngày giữa tháng 8-2023, ông Hồ Văn Đơn (thôn Bắc, xã Trà Bồng) hớt hải chạy đến Công an xã Trà Sơn (nay sáp nhập thành xã Trà Bồng) nói con gái vừa gọi điện về báo bị lừa bán sang Campuchia. "Năm ơi, cứu con bác với, nó bị lừa sang Campuchia rồi" - ông Đơn nói bằng tiếng Cor.
Anh Năm miệng nói ông Đơn bình tĩnh báo lại sự việc nhưng trong ruột cũng "nóng sôi". Sau khi nắm thông tin chị Hồ Thị Huệ (34 tuổi), con ông Đơn bị một người bạn trên mạng xã hội giới thiệu "vào Nam" bán cà phê tháng 10 triệu đồng. Chồng bỏ, một nách bốn con, chị Huệ lập tức đồng ý và bắt xe vào TP.HCM.
Chị đến nơi thì một chiếc taxi đón sẵn chở lên Tây Ninh, chưa kịp hoàn hồn lại tiếp một xe ôm đến "rước đi". Thấy xe ôm chạy xuyên rừng, chị Huệ có hỏi "Đi bán cà phê gì mà rừng không vậy?", thì người xe ôm bảo "Chạy đường tắt cho nhanh đến quán".
Nhưng khi chiếc xe ôm dừng lại, chị thấy toàn chữ Trung Quốc và chữ Campuchia. Gã xe ôm để chị đứng bên lề đường, đến nói gì đó với một người khác, tay liên tục chỉ về phía chị Huệ. Cảm nhận bất an, cô gái Cor bắt đầu run sợ. Nhưng mọi thứ đã muộn.
Nhóm người đưa chị vào một nhà nghỉ, vài người đi vào phía bên trong những ngôi nhà cao tầng có thép gai phủ kín. Lúc này chị Huệ đòi về thì những kẻ buôn người yêu cầu số tiền chuộc lớn.
"Từ khi ông Đơn đến báo, tôi được lãnh đạo Công an xã Trà Sơn giao tiếp nhận. Tôi bắt đầu liên lạc với chị Huệ. Bước đầu tôi chuyển cho chị 2 triệu đồng để ăn uống và trì hoãn tiền chuộc. Tôi báo cáo sự việc cho Công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ, phần mình tiếp tục giữ liên lạc" - đại úy Năm nói.
Ba ngày trôi qua, anh Năm nóng ruột, cám cảnh hơn nữa khi lên nhà thấy ông Đơn cùng bốn cháu ngoại ăn cơm với cá khô và rau rừng. Mấy đứa trẻ hỏi "Chú Năm, mẹ cháu về chưa" khiến anh Năm xót xa. Liên tục giữ liên lạc, anh Năm hỏi chị Huệ về tình hình, chị thật thà nói lúc có người canh giữ, lúc không.
Anh Năm đoán sẽ có người luôn theo dõi chị Huệ nên trao đổi toàn bằng tiếng Cor. Nắm được vị trí chị bị lừa cách biên giới không quá xa. Anh Năm hướng dẫn chị Huệ "giả vờ ngoan ngoãn để được đi ra ngoài. Lân la xem có người Việt nào bán quán thì nhờ giúp đỡ. Không thì lợi dụng đêm tối chạy theo hướng mặt trời mọc".
"Tôi gửi hình sắc phục cảnh sát Campuchia và biên phòng Việt Nam, dặn chị Huệ thấy nơi có người mặc quần áo này thì chạy vào nhờ giúp" - anh Năm kể.
Chị Huệ làm theo và may mắn được một người Việt Nam bán quán ăn bên Campuchia giúp đỡ gọi xe ôm. Xe đến cửa khẩu Mộc Bài, chị lao ngay đến nơi có người mặc quần áo như anh Năm hướng dẫn. Đó cũng là lúc vài chiếc xe phóng theo đến nơi rồi vội vã quay đầu.
"Chị Huệ về được đến nhà tôi mừng lắm. Thiệt không phải dễ vì ở tận Campuchia, mình lại là công an xã, chỉ biết nỗ lực hết sức để cứu" - đại úy Năm nói.
Cũng trong năm 2023, hai học sinh lớp 9 người Cor tên Hồ Thị Nhung và Hồ Thị Bình (xã Trà Bồng) đi bán cơm dịp hè bị kẻ xấu giới thiệu đi bán cà phê tháng 6 triệu đồng. Hai thiếu nữ đã tin và sập bẫy. Chẳng có quán cà phê nào, cả hai bị đẩy vào quán karaoke trá hình ở xã Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.
Bình và Nhung bị yêu cầu tiếp khách, chủ quán cùng người làm đã nhốt, dùng roi điện chích, tra tấn. May sao Bình lợi dụng đêm tối thoát được ra ngoài, chạy về nhà báo cha mẹ sự việc.
Cha mẹ Bình liên hệ anh Năm báo sự việc, xác định nghiêm trọng, lập tức anh Năm báo Công an tỉnh Quảng Ngãi để giải cứu cháu Nhung. Nhưng còn hơn thế, từ thông tin anh Năm cung cấp, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đánh sập tụ điểm trá hình, nhốt và tra tấn nhiều cô gái trẻ để ép "tiếp khách". Những người liên quan đã ra tòa, chịu mức án thích đáng.

Anh Năm trong một chuyến công tác vào những bản làng xa xôi - Ảnh: NVCC
Vẫn giữ quan hệ mật thiết với nạn nhân
Đó chỉ là hai trong số nhiều cuộc giải cứu của anh Năm. Nhưng điều đặc biệt là khi đồng bào thoát khỏi "hang hùm", anh Năm vẫn giữ liên lạc, động viên và tìm việc làm. Chị Hồ Thị Huệ sau khi thoát khỏi Campuchia được anh Năm giới thiệu đi làm công nhân ở Khu công nghiệp VSIP.
Hiện chị Huệ đã vào Lâm Đồng làm cà phê. Chị nhắc đến anh Năm bằng sự cảm kích. Nếu không có sự tận tình hướng dẫn của anh Năm, chị không biết giờ số phận mình thế nào, bốn đứa con sống ra sao.
"Tôi biết ơn lắm, đáng ra tôi vẫn làm công nhân nhưng có chồng mới, hai vợ chồng rủ nhau đi hái cà phê tiền công khá hơn để lo cho các con. Hôm qua anh Năm mới gọi hỏi thăm và dặn dò tôi đừng tin việc nhẹ lương cao. Tôi cũng sợ rồi, không dám nữa" - chị Huệ nói.
Còn Bình và Nhung sau khi được giải cứu, anh Năm thường xuyên động viên trở lại trường nhưng cả hai không chịu đi học. Thế là anh Năm phải vất vả "bám sát", vài ngày lại gọi điện "đề phòng việc nhẹ lương cao" đặt bẫy hai thiếu nữ.
Bình và Nhung đang làm công nhân, cuộc sống dần ổn định. Cả hai nói rằng "Có chuyện gì tụi em cũng báo chú Năm". Cả hai dành sự tin tưởng tuyệt đối và kể về bạn bè, anh chị khác được anh Năm giúp đỡ, hướng đến những công việc chân chính.
Hỏi về chuyện này, anh Năm nói: "Làm sao mà nhớ cho hết được, kể tới sáng mai cũng chưa xong. Đi tù về tôi còn giúp cho hoàn lương mà. Trên núi nhiều thanh thiếu niên nhận thức hạn hẹp dễ bị lừa lắm. Mình cứ nghe gọi là giúp thôi. Xã nào xa quá thì báo anh em công an xã đó xuống hỗ trợ. Nói chung làm được gì thì làm, công an cơ sở mà".
Đại tá Võ Văn Dương, phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, nói: "Hồ Văn Năm là một công an cơ sở rất tận tụy và trách nhiệm. Am hiểu và bao quát nhiều vấn đề, có thời gian anh Năm được tăng cường đến Phòng tuyên truyền (PX03) hỗ trợ anh em. Năm vẫn luôn gần dân, sát dân, rất được người Cor tin tưởng".
Chiến sĩ công an đa năng
Đại úy Hồ Văn Năm từng có 10 năm làm phóng viên Đài PT-TH Quảng Ngãi. Năm 2015 anh chuyển sang ngành công an và công tác cho đến nay.
Ngoài công tác chuyên môn, đại úy Năm đang làm đề tài khoa học nghiên cứu chữ viết người Cor, H're để giáo viên sử dụng trong công tác giảng dạy ở miền núi. Hiện anh đang phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi làm App "Chữ viết Cor, H're".
"Tôi mới đứng lớp dạy tiếng Cor cho anh em công an tỉnh vừa bế giảng xong. Sắp tới đứng lớp dạy cho giáo viên nữa. Làm công an chứ đứng lớp dạy tiếng Cor cả chục lần để cấp chứng chỉ cho giáo viên rồi. Việc gì giúp cho người Cor phát triển là tôi sẵn sàng" - đại úy Năm tâm sự.
Giải thích việc "số điện thoại cá nhân mà như đường dây nóng", anh Năm bảo vì đam mê lĩnh vực văn hóa dân tộc nên thường xuyên đi địa bàn nghiên cứu, đây cũng là thuận lợi để bám sát, nắm thông tin về an ninh trật tự tại cơ sở.
Tròn 20 năm làm phóng viên rồi công an, anh Năm thuộc lòng từng thôn bản, tên từng già làng, trưởng thôn ở khắp vùng cao Trà Bồng rộng lớn. Người Cor cũng quen thuộc và mỗi lần gặp lại bảo "Năm Cor à".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận