
Đại tá Phạm Hữu Thinh - Ảnh: DANH TRỌNG
Cuộc truy bắt khủng bố
Đại tá Phạm Hữu Thinh cho rằng mỗi cuộc vây bắt tội phạm là một lần sát cánh cùng đồng đội vượt hiểm nguy vì bình yên nhân dân, mỗi cuộc diễu binh là dịp thiêng liêng thể hiện phẩm chất chính quy, tinh nhuệ, sức mạnh Công an nhân dân.
Đại tá Thinh hơn 35 năm phục vụ trong ngành công an, là phó tư lệnh cảnh sát cơ động từ năm 2020, ông phụ trách tham mưu tác chiến và công tác huấn luyện toàn lực lượng.
Dày dạn kinh nghiệm, ông đã trực tiếp tham gia và chỉ đạo nhiều chuyên án lớn liên quan đến các loại tội phạm nguy hiểm như chống buôn lậu tại Hang Dơi (Lạng Sơn), các vụ án ma túy, khai thác tài nguyên trái phép...
Trong số đó chuyên án chống khủng bố tại xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin cũ, tỉnh Đắk Lắk) là một trong những nhiệm vụ đặc biệt phức tạp nhất trong những năm tháng binh nghiệp của ông.
Tháng 6-2023, núi rừng Đắk Lắk dậy sóng khi xảy ra vụ khủng bố đặc biệt nghiêm trọng tại xã Ea Tiêu và Ea Ktur. Một nhóm đối tượng vũ trang bất ngờ tấn công trụ sở công an xã khiến nhiều cán bộ chiến sĩ hy sinh. Nhóm khủng bố còn giết cán bộ xã và cả dân thường. Sau khi gây án, chúng lẩn trốn vào rẫy vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh.
Đó chính là thời khắc đại tá Phạm Hữu Thinh bước vào trận tuyến khốc liệt truy bắt những tên khủng bố. Sáng 11-6-2023, ngay khi nhận lệnh từ Bộ Công an, ông cùng hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động thần tốc vào hiện trường.
"Thấy đồng đội đổ máu mà không thể không xúc động, căm giận. Là người lính, tôi chỉ nghĩ phải nhanh chóng bắt cho bằng được các đối tượng, mang lại bình yên cho người dân" - đại tá Thinh chia sẻ.
Trực tiếp chỉ huy hiện trường, thiếu tướng Lê Ngọc Châu (thời điểm đó là Tư lệnh Cảnh sát cơ động, nay giữ chức chủ tịch UBND TP Hải Phòng) và đại tá Thinh cùng các lãnh đạo Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động đã xây dựng và điều hành phương án tác chiến chặt chẽ, khoa học, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk chia thành các mũi tấn công.
Địa bàn rộng, đồi núi hiểm trở, nhóm khủng bố được trang bị vũ khí nóng, có dao, súng, thông thuộc địa hình và được huấn luyện qua mạng bởi các thế lực phản động. Nhiều tên lợi dụng rẫy cà phê, đường độc đạo để lẩn trốn, sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt.
Bằng chiến thuật linh hoạt, phó tư lệnh cảnh sát cơ động chỉ đạo các tổ trinh sát phối hợp truy lùng từng ngóc ngách. Cán bộ, chiến sĩ mật phục nhiều đêm giữa rẫy rừng, áo quần lấm bùn, người ướt sũng trong mưa rừng, bụng đói, mắt quầng thâm vì thiếu ngủ.
Có thời điểm tổ công tác phát hiện nhóm 12 đối tượng vũ trang đang ẩn nấp. Đại tá Thinh đích thân bắn loạt đạn chỉ thiên cảnh cáo, ra lệnh cho cán bộ, chiến sĩ đồng loạt áp sát, vây bắt, khống chế an toàn.
"Phải lựa thời điểm chuẩn, nếu tấn công trong đêm tối thì rất nguy hiểm cho anh em. Địa bàn rẫy cà phê um tùm, không thể lường trước được các vị trí ẩn náu. Chọn sáng sớm, trời quang đãng có lợi cho việc quan sát và bảo đảm an toàn cho lực lượng" - ông nói.
Trong những ngày cao điểm, lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, phong tỏa nhiều vòng, kiểm soát mọi ngả đường. Các tổ công tác tuần tra liên tục suốt đêm, vừa ngăn chặn đối tượng lẩn trốn vừa khảo sát địa hình. Khi thời cơ đến, các mũi tấn công đồng loạt triển khai.
Kết quả hàng chục đối tượng khủng bố nguy hiểm bị bắt giữ, tình hình an ninh, trật tự nhanh chóng được kiểm soát, ổn định.
Thành công của chuyên án không chỉ đến từ chỉ huy linh hoạt và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng mà còn là kết quả của quá trình huấn luyện bài bản, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.
"Lực lượng cảnh sát cơ động, đặc nhiệm được rèn luyện để đối phó với các tình huống khẩn cấp từ phục kích, tập kích đến đánh án đối tượng nguy hiểm. Được trang bị đầy đủ áo giáp, vũ khí chiến đấu cùng sự mưu trí, dũng cảm nên dù đối mặt nguy cơ cao, anh em vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không ai bị thương" - ông Thinh nói.
Nhắc những ngày lăn lộn trên trận tuyến, ông không quên sự hỗ trợ thầm lặng đầy nghĩa tình từ người dân. "Bà con thấy chúng tôi vất vả nên nấu cơm, tiếp tế lương thực giữa núi rừng. Những suất cơm, bát nước ấy khiến anh em ấm lòng giữa thời điểm cam go nhất" - ông xúc động kể.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bản thân ông cũng như mỗi cán bộ, chiến sĩ cũng phải chấp nhận những hy sinh thầm lặng.
"Nhiều tháng công tác liên tục tôi không có thời gian chăm sóc gia đình, con cái. Hậu phương thấu hiểu, cảm thông nhưng không khỏi lo lắng. Nhất là trong các đợt đánh án lớn, yêu cầu bảo mật tuyệt đối, không được phép liên lạc về nhà.
Có những chuyến công tác kéo dài một, hai tháng, mỗi lần trở về nhà là một lần cả gia đình thở phào nhẹ nhõm" - đại tá Thinh trải lòng.

Nhóm khủng bố bị cảnh sát bắt giữ - Ảnh: CAND
Dấu ấn những cuộc diễu binh lịch sử
Không chỉ là người chỉ huy dạn dày trận mạc trong các chuyên án lớn, đại tá Phạm Hữu Thinh còn là một trong những cán bộ gắn bó sâu sát với công tác huấn luyện, xây dựng đội hình diễu binh.
Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp, chính quy, thống nhất, thể hiện sức mạnh, kỷ luật và hình ảnh lực lượng vũ trang nhân dân trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Từ nhiều năm qua, vị phó tư lệnh cảnh sát cơ động đã tham gia công tác tổ chức huấn luyện trong các cuộc diễu binh lớn của đất nước. Mỗi sự kiện là một cột mốc trọng đại và mỗi đợt huấn luyện là một chiến dịch công phu, đòi hỏi nỗ lực tổng lực từ cả chỉ huy đến từng chiến sĩ.
Hiện nay đại tá Thinh đang giữ vai trò chủ trì, phụ trách công tác tổ chức, huấn luyện các khối diễu binh, diễu hành của lực lượng Công an nhân dân phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Những ngày hè, nắng như đổ lửa đại tá Thinh vẫn miệt mài có mặt từ sớm, tất bật chỉ đạo, kiểm tra từng khối đội hình, đôn đốc, động viên từng chiến sĩ. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng giọng ông vẫn dứt khoát, ánh mắt luôn tập trung, theo sát từng bước tập luyện diễu binh, diễu hành của cán bộ, chiến sĩ.
Với ông đây là một nhiệm vụ lớn, không chỉ ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc mà còn là dịp khẳng định sự chính quy, hiện đại, tinh nhuệ của lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng, công an nhân dân nói chung.
Công việc huấn luyện diễu binh không chỉ đơn thuần là điều lệnh, đội hình. Đó là cả một quá trình chỉ đạo - phối hợp - quản lý đồng bộ.
Đại tá Thinh cho biết: "Hằng ngày tôi phải trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra tiến độ huấn luyện, phối hợp với các lực lượng quân đội, các đơn vị tuyên huấn, nhà trường, Bộ Quốc phòng để xây dựng chương trình, giáo án, bài giảng phù hợp. Việc quản lý hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ trong thời gian dài đòi hỏi phải bám sát, tập trung cao độ".
Với đại tá Thinh, những đêm nằm phục giữa rẫy rừng cùng chiến sĩ, những phút đấu trí cân não khi chỉ huy tác chiến hay khoảnh khắc chứng kiến đội hình diễu binh hào hùng bước qua lễ đài, quảng trường... đều là những ký ức thiêng liêng, tự hào.
***************
Đại úy Đỗ Quang Nam (cán bộ Trung tâm Huấn luyện và ứng phó về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an) vẫn nhớ như in lần đầu đeo dây cứu nạn, cùng tốp 4-5 chiến sĩ tiếp cận hiện trường căn nhà bị đổ sập trên phố Cửa Bắc (Hà Nội) cách đây chín năm.
>> Kỳ tới: Không ngại hiểm nguy vì nhân dân
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận