
Thượng tá Vũ Việt Hùng trao đổi, làm việc với cảnh sát địa phương - Ảnh: VIỆT HÙNG
Các sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam đầu tiên đội mũ nồi xanh mở đường đưa lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình Việt Nam ra thế giới, tạo dấu ấn cho hành trình đóng góp hòa bình, ổn định ở những vùng đất còn xung đột.
Những người "mở đường"
Những ngày tháng 8 lịch sử trong căn phòng nhỏ tại tầng 6 của văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trên phố Phan Bội Châu (Hà Nội), thượng tá Vũ Việt Hùng cùng đồng đội miệt mài bên những chiếc bàn làm việc chất đầy tài liệu.
Sau hơn một năm hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (Phái bộ UNMISS), thượng tá Hùng trở về văn phòng công tác.
Hằng ngày anh đảm nhiệm việc chuyên trách tại văn phòng thường trực gìn giữ hòa bình, đầu mối thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, đào tạo lực lượng tiếp tục tham gia các phái bộ Liên hợp quốc...
Thượng tá Hùng kể trước khi khoác bộ cảnh phục cảnh sát gìn giữ hòa bình, anh công tác tại Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an. Khi bộ tổ chức lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình, anh không chút do dự, viết đơn tình nguyện tham gia.
Sau những vòng tuyển chọn, sát hạch khắt khe, anh cùng đại tá Lê Quốc Huy và trung tá Lương Thị Trà Vinh trở thành ba sĩ quan công an đầu tiên của Việt Nam thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.
Ngày nhận tin mình được chọn, anh vừa háo hức vừa tự hào nhưng có chút áp lực khi mang trên mình trách nhiệm lớn lao - là những người mở đường của Cảnh sát Việt Nam ở các phái bộ gìn giữ hòa bình.
Anh nhớ những ngày cùng đồng đội tham gia huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ trên thao trường nắng rát để sẵn sàng làm nhiệm vụ quốc tế.
Bên cạnh kiến thức chung và các quy tắc tiêu chuẩn của lực lượng gìn giữ hòa bình, ba sĩ quan được trang bị nhiều kỹ năng thiết yếu như lái xe tác chiến trong mọi điều kiện địa hình - thời tiết, bắn súng, sử dụng bản đồ, bộ đàm, sơ cứu thương, nhận biết bom mìn...
Anh Hùng nhớ mãi ngày 13-10-2022, thời khắc anh rời Tổ quốc lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan. Đây cũng là dấu mốc đặc biệt của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong hành trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế, góp phần vì hòa bình thế giới.
Từ cửa sổ máy bay, Nam Sudan hiện ra trước mắt anh Hùng và đồng đội với những bãi cát trải dài, cụm cây lác đác, những mái nhà xen lều bạt lúp xúp.
"Tôi đã tìm hiểu từ trước, đọc tài liệu, xem hình ảnh nhưng chỉ khi đặt chân xuống đây mới thấy hết sự khắc nghiệt cùng thiếu thốn của vùng đất này" - anh kể.
Nam Sudan khí hậu nóng bức, hai mùa khô và mưa rõ rệt. Một "đặc sản" ở đây là muỗi dày đặc buộc mọi người phải đóng kín cửa gần như suốt ngày.
Giữa lằn ranh nguy hiểm ở Nam Sudan
Thượng tá Hùng cho biết cảnh sát Liên hợp quốc tại Nam Sudan mang trên vai nhiều nhiệm vụ như bảo vệ dân thường, thực thi thỏa thuận hòa bình, hỗ trợ cứu trợ nhân đạo, giám sát vi phạm nhân quyền và đặc biệt là xây dựng năng lực cho cảnh sát sở tại.
Công việc của anh Hùng và đồng đội tại phái bộ là đến các địa bàn, gặp gỡ chỉ huy cảnh sát địa phương, lắng nghe khó khăn, cùng họ xây dựng kế hoạch đào tạo.
Những buổi tập huấn xoay quanh điều tra, xử lý các vụ xâm hại tình dục, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, kỹ năng vận động quần chúng, kết nối cảnh sát với cộng đồng.
"Liên hợp quốc đặc biệt nhấn mạnh việc xây dựng lòng tin của người dân đối với cảnh sát - nền tảng để duy trì hòa bình bền vững", thượng tá Hùng cho biết.
Không chỉ huấn luyện, cảnh sát còn trực tiếp tuần tra định kỳ, tiếp xúc người dân, giải thích chức năng, nhiệm vụ của cảnh sát, khuyến khích họ hợp tác.
Thượng tá Hùng bất ngờ khi nhiều người dân Nam Sudan biết đến Việt Nam qua lịch sử đấu tranh giành độc lập và hơn hết là qua hình ảnh thân thiện, tận tâm của những sĩ quan công an Việt Nam.
"Chỉ cần tôi giới thiệu mình là cảnh sát Việt Nam họ sẽ mỉm cười, bắt tay và sẵn sàng hợp tác. Sự quý mến ấy khiến chúng tôi dễ dàng tiếp cận và hoàn thành nhiệm vụ" - anh kể.
Thời điểm anh và đồng đội thực hiện nhiệm vụ, khu vực thủ đô Juba tương đối ổn định nhưng bất ổn vẫn luôn rình rập. Tội phạm vũ trang, phiến quân nhỏ lẻ, xung đột cộng đồng có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Một lần anh đang lái xe đưa đồng đội đến đồn cảnh sát cách trụ sở Liên hợp quốc khoảng 10km, khi đến gần khu chợ trong thủ đô thì bất ngờ nghe tiếng súng nổ ngay phía trước. Sau khi trở về phái bộ, họ mới biết đó là xung đột giữa người dân và chính quyền do giải tỏa đất khiến nhiều người thương vong.

Thượng tá Vũ Việt Hùng thăm hỏi, giúp đỡ trẻ em Nam Sudan - Ảnh: VIỆT HÙNG
Mang tình yêu Tổ quốc đi gìn giữ hòa bình thế giới
Ngoài nhiệm vụ chính, thượng tá Hùng và hai đồng đội Việt Nam còn tìm cách giúp đỡ người dân ở các trại tị nạn.
Thông qua Hội Phụ nữ Bộ Công an, họ vận động quyên góp quần áo, màn, chiếu gửi sang tận tay phụ nữ và trẻ em nơi đây. "Họ ôm chặt lấy chúng tôi, liên tục nói cảm ơn Việt Nam. Chỉ thế thôi nhưng đủ làm chúng tôi vui mừng, tự hào".
Với vai trò sĩ quan điều phối các dự án tác động nhanh, anh Hùng đã hỗ trợ thành công năm dự án, đây là con số kỷ lục tại phái bộ thời điểm đó và anh được tư lệnh cảnh sát bang Central Equatoria tặng bằng khen.
Tháng 8-2023, nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân và Quốc khánh 2-9, thượng tá Hùng cùng đồng đội tổ chức chương trình tại phái bộ Nam Sudan, giới thiệu ảnh, video về lịch sử công an Việt Nam, hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập và chiêu đãi nem rán, bánh chưng... để hình ảnh Việt Nam thêm gần gũi với đồng nghiệp quốc tế.
Một kỷ niệm, dấu ấn không thể nào quên tại Nam Sudan với Hùng là anh và sĩ quan Lương Thị Trà Vinh được thăng quân hàm từ trung tá lên thượng tá tại chính phái bộ. "Đây là dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời chúng tôi".
Với anh Hùng, "phải thực sự yêu nước thì mới có tâm huyết thực hiện nhiệm vụ". Yêu nước không chỉ là bảo vệ biên cương hay hăng say lao động sản xuất mà còn là góp phần gìn giữ hòa bình thế giới, đưa hình ảnh Việt Nam ra quốc tế.
Tình yêu ấy không ồn ào khẩu hiệu mà người công an Việt Nam thể hiện qua từng việc làm cụ thể như giúp đứa trẻ có tấm màn tránh muỗi hay bền bỉ đào tạo cảnh sát bản địa để họ tự bảo vệ cộng đồng mình.
Ở nơi xa xôi ấy, chính tình yêu quê hương đất nước của những chiến sĩ mũ nồi xanh đã tạo nên những nhịp cầu tin cậy, nối Việt Nam với bạn bè quốc tế bằng sự chân thành, sẻ chia và khát vọng hòa bình.
Đại tá Lê Quốc Huy, trung tá Lương Thị Trà Vinh và thượng tá Vũ Việt Hùng đã góp phần mở ra con đường mới cho cảnh sát Việt Nam trên trường quốc tế. Họ đến Nam Sudan chỉ cần nói "tôi là cảnh sát Việt Nam" là đã nhận được ánh nhìn thiện cảm, sự chào đón nồng nhiệt.
Kể từ nhóm của thượng tá Hùng, đến nay đã có 22 sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam tham gia và đang thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Trên những vùng đất còn in dấu xung đột, bất ổn, họ ngày đêm miệt mài bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự, hỗ trợ tái thiết cộng đồng, bảo vệ thường dân, từng bước dựng lại niềm tin, khôi phục nhịp sống bình yên.
Những cống hiến thầm lặng ấy không chỉ giúp hàn gắn vết thương chiến tranh, xung đột mà còn lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa hiếu, giàu lòng nhân ái, sẵn sàng chung tay vì một thế giới an toàn hơn.
-----------------------------------
"Tôi mong các bạn trẻ trong lực lượng công an hãy dấn thân, lựa chọn những nhiệm vụ gian khó để rèn luyện bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm quý báu và lan tỏa những giá trị nhân văn của Việt Nam ra thế giới, cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình" - thượng tá Hùng gửi gắm.
Kỳ tới: Người "truyền lửa" từ trận tuyến đến thao trường diễu binh
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận