08/03/2020 07:00 GMT+7

8-3, ngày yêu thương

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Đang mùa dịch bệnh nên nấu bữa tối ở nhà được ưu tiên lựa chọn dịp 8-3 năm nay. Nấu một nồi cua hấp mà vợ thích, nấu món vịt tiềm mà mẹ thích ăn rồi cùng ăn chung với nhau trong một buổi tối ấm áp.

8-3, ngày yêu thương - Ảnh 1.

Quen nhau nhiều năm, Duy luôn bày tỏ yêu thương với người yêu bằng những món quà nhỏ nhưng ấm áp, chân thành. Đó cũng như là một chất men gắn kết yêu thương - Ảnh: Nhân vật cung cấp

"8-3 năm nào tôi cũng làm xong việc ở công ty sớm hơn rồi ra chợ mua hoa tươi, mua đồ ăn về nhà tự cắm hoa, tự vào bếp nấu ăn, đợi vợ đi làm về rồi cả nhà cùng ăn" - anh Nguyễn Đức Hạnh (33 tuổi) kể về những mùa 8-3 của hai vợ chồng. Không nhận mình là người "hiểu vợ nhất" nhưng anh vẫn để tâm đến rất nhiều thói quen ăn uống nhỏ nhặt của vợ.

"Vợ tôi dễ ăn nhưng thích ăn cá, mắm, rau củ hơn là thịt gà, thịt heo. Tôi nấu được rất nhiều món nhưng vợ thích nhất món cua nên 8-3 cũng tính nấu món này" - anh chia sẻ.

Khi yêu thương, quan tâm thì sẽ biết được người bạn đời thích món quà gì, thích món ăn nào và thích hoa gì.

Anh ĐỨC HẠNH

Những bữa ăn của yêu thương

Những dịp quốc tế phụ nữ hay ngày của mẹ, Anh Tú (31 tuổi) thường "hẹn hò" đưa mẹ đi ăn ở những tiệm ăn gần nhà, đi cà phê, mua vải áo dài tặng mẹ. Năm nay cũng như mọi người, cả nhà anh hạn chế ra ngoài. Tú bảo vẫn chưa biết mua quà gì nhưng dự tính sẽ "hùn" cùng ba nấu một bữa tối đặc biệt để gia đình ngồi ăn cùng nhau dịp 8-3. 

"Năm ngoái thì đi ăn ở tiệm gần nhà. Năm nay ăn ở nhà thôi. Ba tôi nấu ăn ngon và thường nấu những món Hoa như mì vịt tiềm, phá lấu, cua rang muối" - Tú kể.

Còn anh chàng Trần Ngọc Đức (26 tuổi) thì lên mạng đăng status "nhờ trợ giúp" tìm chỗ mua quà cho mẹ. Anh muốn tặng mẹ một cái kẹp tóc đính đá có màu tím đen. 

"Hồi trước ba hay mua kẹp tóc tặng mẹ. Lần nào được tặng mẹ cũng kêu ca phí tiền nhưng rồi sau đó lại gọi điện khoe ba mày mua tặng mẹ cái kẹp thế này thế kia. Giờ ba mất rồi, năm nay là năm đầu tiên mẹ không có ba, nên tôi muốn thay ba tặng mẹ món quà đó" - anh chia sẻ.

Nuôi dưỡng cảm xúc dành cho nhau

8-3 năm nay đặc biệt hơn với Huỳnh Vũ Duy và người yêu. Đôi bạn trẻ đi chụp ảnh cưới ở Đà Lạt vào đúng dịp 8-3. Tự nhận không lãng mạn, sến súa nhưng Duy luôn dành quan tâm ấm áp cho cô gái của anh. "Năm nay tôi tặng quà 8-3 từ sớm. Thấy chai nước hoa của cổ cạn nên tôi đi mua chai khác tặng để hết là có cái dùng ngay" - Duy kể.

Quen nhau đã lâu, những dịp lễ lạt anh hay tặng cô khi túi xách, khi thì đôi giày nếu "thấy giày cũ, túi hư"... "Bất ngờ luôn là một xúc tác để đối phương cảm thấy mình đặc biệt. Do đó tôi cảm thấy việc tặng quà nhau, nhất là những món quà đúng sở thích, nhu cầu sẽ là rất cần thiết" - Duy chia sẻ.

Đó cũng là lý do anh Đức Hạnh bày tỏ yêu thương với vợ. Thường tự cắm hoa tặng vợ, tặng giày, tặng váy nhưng cũng có dịp anh đi lùng để mua bằng được bộ trang sức đá xanh để tặng vợ. 

"Biết cổ thích màu xanh nên tôi đi tìm mua dây chuyền có mặt xanh, nhẫn mặt đá xanh để tặng. Đó cũng là món quà đắt tiền nhất từ lúc hai vợ chồng lấy nhau. Tặng những món quà, nấu những món ăn mà vợ thích sẽ khiến cổ thêm tin tưởng và yêu thương mình hơn" - anh Hạnh nói.

Dù không phải là những người quan tâm lễ lạt nhưng với nhiều người phụ nữ, họ không ngại nhắc nhở để nửa kia chăm chỉ tặng quà hay nhớ đến ngày này để làm gì đó bởi vì "nếu tỏ ra không cần hoặc thờ ơ thì lâu ngày sẽ thành vô tâm". Đó cũng là cách để họ nuôi dưỡng cảm xúc, vun đắp kỷ niệm giữa bộn bề cuộc sống. 

"Chưa nói quà cáp nhưng trước hết dành thời gian cho nhau trước đã. Mình không quan tâm thì chồng cũng sẽ vô tâm. Thế nên lễ lạt gì chồng sẽ không đi với ai mà chỉ đi với tôi" - Thanh Nga (32 tuổi) chia sẻ. 

Với cô thì quà cáp thế nào, to hay nhỏ không quan trọng, chỉ cần chồng nhớ đến, mua cho vợ món quà nhỏ và đưa vợ đi ăn hay cùng nấu ăn ở nhà thì niềm vui đã đong đầy.

Món quà đặc biệt mùa Covid-19

Các nữ cán bộ Đoàn quận Tân Phú năm nay đã vô cùng bất ngờ khi nhận được món quà tặng 8-3 của quận dành cho họ. Đó là một chiếc hộp xinh xắn đựng những chai nước sát khuẩn đủ loại với kiểu dáng bắt mắt và một hộp khẩu trang 50 cái.

"Mọi năm thì quận tổ chức họp mặt cán bộ nữ và tặng quà. Khi là bình giữ nhiệt, khi vải may áo dài... Năm nay do dịch bệnh không tổ chức họp mặt được nhưng vẫn được tặng quà. Chúng tôi rất thích món quà gắn với mùa dịch năm nay. Khẩu trang tuy không đắt tiền, sang trọng nhưng lại rất hữu dụng thời điểm này vì khó mua. Nhận được quà, nhiều người hào hứng chụp hình khoe trên Facebook" - chị Kim Thảo, phó bí thư Quận đoàn Tân Phú, chia sẻ.

Các cô gái trẻ và giỏi nói gì về 8-3? Các cô gái trẻ và giỏi nói gì về 8-3?

TTO - Mỗi người làm ở vị trí khác nhau, nhưng đều là những công việc vì cộng đồng. Với họ, dù nữ hay nam thì đều nỗ lực hết mình trong công việc, cuộc sống và bình đẳng, nghĩa là tôn trọng nhau.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên