5 ngày đêm ròng rã bảo vệ từng mét đất trước sóng dữ nơi cửa biển Đà Nẵng

Đã bước sang ngày thứ 5, hàng trăm người dân cùng lực lượng quân đội vẫn đang căng mình gia cố bờ kè nơi cửa biển Đà Nẵng. Nhiều phụ nữ, các cụ già cũng tham gia "tiếp sức" suốt những ngày qua.

5 ngày đêm ròng rã bảo vệ từng mét đất trước sóng dữ nơi cửa biển Đà Nẵng - Ảnh 1.

Người dân gia cố bờ kè ngày 3-11 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Ngày 3-11, nước phía hạ du sông Thu Bồn đổ ra cửa biển Cửa Đại cuồn cuộn, đục ngầu. Tuyến bờ kè dọc theo bờ sông Thu Bồn ra cửa biển, đoạn qua xã Duy Nghĩa (xã Duy Thành, Duy Nghĩa, Duy Hải của huyện Duy Xuyên cũ, nay là Đà Nẵng) liên tục hứng chịu những đợt sóng dữ táp vào.

Trên bờ, hàng trăm người dân cùng bộ đội khẩn trương vác từng bao tải cát để gia cố, giữ vững tuyến kè. Nhờ sự "hiệp đồng tác chiến" của quân và dân, đoạn bờ này đã không bị sóng nước nuốt chửng…

Đà Nẵng - Ảnh 3.

Suốt 5 ngày qua, những người phụ nữ của làng An Lương vẫn ngày đêm có mặt giúp sức giữ kè - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Ông Ngô Văn Hai - Trưởng thôn An Lương (xã Duy Nghĩa) - cho biết thôn có khoảng 560 hộ, nhưng 5 ngày qua hầu như tất cả bà con, từ người già đến thanh niên, đàn ông, phụ nữ… đều có mặt ở bờ kè này, mỗi người mỗi việc cùng chung tay giữ lấy từng mét đất quê hương.

Không chỉ người dân trong thôn mà ở các thôn khác, xã lân cận, thậm chí là các địa phương xa xôi cũng tìm về để góp sức.

Cách bờ kè vài bước chân, bà Nguyễn Thị Bạn (66 tuổi) cùng nhiều phụ nữ khác miệt mài cắt dây, buộc bao khi cát được xúc lên.

Từ khi sóng lớn uy hiếp bờ kè và khu dân cư, bà đã gửi tài sản sang nhà người quen, còn mình ở lại hỗ trợ dân làng.

"Từ tối 29 đến giờ, cả làng túc trực ở đây. Thanh niên, bộ đội thì xúc, vác cát; người già như tụi tôi lo cắt dây, mở bao, buộc bao", bà kể.

Bên cạnh, bà Nữ (70 tuổi) vừa làm vừa chia sẻ: "Chú nhìn từ đầu làng đến đây mà xem, ai cũng xắn tay vào vì việc chung. Còn bờ kè là còn làng, còn đất".

Ngay cạnh đống cát mới được xe tải đổ xuống, các chú bộ đội, dân quân, thanh niên và nhiều chị em phụ nữ không ngừng tay xúc cát vào bao.

Bà Nguyễn Thị Hiền dù ở tuổi 70 nhưng nhanh nhẹn lạ thường. Hai tay bà giật bao cát lên dằn xuống, rồi lấy sợi dây ra cột lại chắc nịch. "Bao ni cột xong rồi hỉ mấy chú" - bà nói to, rồi nhanh chóng chuyển sang bao khác…

Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng do đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng - làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình sạt lở tại bờ kè An Lương.

Đại tá Ích yêu cầu Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn, các cơ quan, đơn vị phối hợp với Sư đoàn 315 (Quân khu 5) cùng chính quyền và lực lượng tại chỗ khẩn trương huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, gia cố các đoạn kè bị sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đồng thời thiết lập sở chỉ huy tiền phương của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tại hiện trường…

Đà Nẵng - Ảnh 4.

Loa di động kêu gọi người dân tham gia "vá" bờ kè - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đà Nẵng - Ảnh 5.

Xe ben chở cát liên tục - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đà Nẵng - Ảnh 6.

Lực lượng quân đội có mặt cùng người dân gia cố bờ kè từ nhiều ngày qua - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đà Nẵng - Ảnh 7.

Anh Nguyễn Tấn Hoàng - dân quân xã Duy Nghĩa - vác bao cát - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đà Nẵng - Ảnh 8.

Các chú bộ đội tranh thủ ăn trưa để tiếp tục công việc - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

5 ngày đêm ròng rã bảo vệ từng mét đất trước sóng dữ nơi cửa biển Đà Nẵng - Ảnh 12.Ngọn núi bị sạt lở dài vài km, 1 người bị đất đá vùi lấp tử vong

Ngọn núi ở xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng bị lở dài vài km, một người dân bị vùi lấp tử vong tại khu vực rẫy của mình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất