
Người dân tập trung di dời đồ, tài sản giúp dân chạy sạt lở - Ảnh: BỬU ĐẤU
Nhà nhà chạy sạt lở
Ngày 3-11, Tuổi Trẻ Online quay lại hiện trường vụ sạt lở cù lao Ông Hổ thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang - nơi sạt lở ăn sâu vào bờ từ 20-25m mỗi khi sạt lở, làm đứt cả con đường nông thôn 150m, cô lập hàng chục hộ dân trong vùng.
Dù vụ sạt lở đã xảy ra cách đây sáu ngày, nhưng đến nay, nhiều hộ dân vẫn còn loay hoay di dời nhà cửa đến nơi an toàn.
Trước mắt chúng tôi là khung cảnh nhộn nhịp: những thanh niên trai tráng, dân quân tự vệ cùng các đội thiện nguyện đang khẩn trương tháo dỡ nhà cửa để “chạy sạt lở”. Người thì tháo cột, dỡ mái; người khác lại hối hả chuyển cột kèo, tấm tole lên xe ba gác để đưa đi nơi khác.
Trong khi đó, các chị em phụ nữ tất bật thu dọn đồ đạc, gói ghém vật dụng cần thiết để kịp rời đi, tránh cơn thịnh nộ của “thủy thần”.
Ở những ngôi nhà khác, hàng chục người cùng nhau hì hục khuân vác đồ đạc, cây cối, quần áo... tạo nên một khung cảnh vừa gấp gáp, vừa xót xa. Cả xóm cù lao trở nên huyên náo, bởi “hà bá” những ngày qua đã không ngừng tấn công.

Một căn nhà bị sạt lở nửa căn, nên phải chạy trong đêm - Ảnh: BỬU ĐẤU
Bà Nguyễn Thị Đặng (75 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hòa Hưng) - chia sẻ rằng bà đã gắn bó gần 60 năm với căn nhà này, nhưng giờ đành phải tháo dỡ để chạy sạt lở. Dù rất xót xa, bà vẫn phải chấp nhận thực tế.
“Điều tôi mong mỏi nhất là chính quyền có thể hỗ trợ cho con trai út của tôi. Nó đã dành dụm bao nhiêu năm mới dựng được căn nhà, vậy mà giờ phải tháo dỡ vì sạt lở. Mấy ngày nay nó buồn, nằm khóc hoài, tôi chỉ mong con mình sớm có lại mái nhà để ổn định cuộc sống”, bà Đặng nghẹn ngào nói.
Khu vực ấp Mỹ Thuận giờ đây rộn rã tiếng xe chạy, tiếng tháo mái tole. Đường vào ấp Mỹ Thuận đã không còn êm ả như xưa mà thay vào đó là những căn nhà bị nghiêng ngả xuống dòng sông Hậu, con người phải hối hả chạy sạt lở trong nhiều ngày qua.
Đứng bên bờ sông Hậu, nhìn lực lượng dân quân tự vệ khẩn trương tháo dỡ nhà, chị Lê Thị Mỹ Tiên (38 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa Hưng) rưng rưng nước mắt kể: Gia đình chị có nền nhà nằm cặp sông Hậu, nhưng những ngày qua, sạt lở đã ăn sâu vào đến chân nền, buộc cả nhà phải tháo chạy. Hiện chị được người em cho ở tạm cách căn nhà cũ khoảng 1km để tránh nguy hiểm.

Lực lượng dân quân tự vệ đã khẩn trương tháo dỡ căn nhà chị Lê Thị Mỹ Tiên - Ảnh: BỬU ĐẤU
“Trước giờ em chưa từng thấy cảnh sạt lở như vậy, giờ đồ đạc tan hoang hết, em thật sự không biết nói gì. Em chỉ mong chính quyền và các mạnh thường quân giúp bà con có chỗ ở ổn định. Giờ ai cũng mất nhà, người thì phải ở tạm trong trường, người xin ở nhờ, cả khu vực giờ tan tác, khổ lắm", chị Tiên nói.
Đề nghị làm bờ kè 300 tỉ đồng
Ông Đặng Văn Lộc, Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Hưng - cho biết từ đầu tháng 9 đến nay, Mỹ Hòa Hưng đã xảy ra 3 lần sạt lở, với chiều dài gần 400m, ăn sâu vào đất liền từ 20-25m, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 25 căn nhà phải di dời khẩn cấp.
Trong số này, có 2 hộ được bố trí tạm thời tại Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, các hộ còn lại di dời về nhà người quen. Trước mắt, địa phương đã vận động hỗ trợ tạm thời cho 17 hộ bị ảnh hưởng sạt lở phải di dời hơn 51 triệu đồng, từ tiền xã hội hóa.
"Về lâu dài, địa phương đề xuất UBND tỉnh sớm khảo sát từ đầu cồn đến khu vực sạt lở để làm bờ kè, với tổng chiều dài hơn 3,3km, ước tổng kinh phí trên 300 tỉ đồng. Hiện nay địa phương đang huy động 30-40 người hỗ trợ dân chạy sạt lở đến nơi an toàn", ông Lộc nói.
Sau đây là một số hình ảnh Tuổi Trẻ Online ghi nhận được:

Đội từ thiện phường Bình Đức di chuyển sang xã Mỹ Hòa Hưng giúp dân chạy sạt lở - Ảnh: BỬU ĐẤU

Từ tháng 9 đến nay, xã Mỹ Hòa Hưng đã bị sạt lở 3 lần, kéo dài gần 400m, chia cắt nhiều nhà dân - Ảnh: BỬU ĐẤU

Người dân xã Mỹ Hòa Hưng tháo dỡ nhà chạy sạt lở - Ảnh: BỬU ĐẤU
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận