
Dòng người vây kín quanh linh cữu Giáo hoàng Francis hôm 25-4 - Ảnh: AFP
Theo Vatican News, ngay trước khi Giáo hoàng Francis được an táng trong huyệt mộ tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả vào sáng 26-4, 40 người “đặc biệt” gồm người di cư, người chuyển giới, người nghèo và tù nhân sẽ đến đặt hoa hồng trắng để chào từ biệt Ngài.
Những người thường bị gạt ra bên rìa xã hội, bị coi thường, xa lánh giờ đây vinh hạnh được trở thành những người cuối cùng đưa tiễn Giáo hoàng Francis.
Họ sẽ nói lời chào tạm biệt và hơn hết là gửi lời cảm ơn đến vị Giáo hoàng thiện lương, "người cha" nhân lành luôn dành tình yêu thương đặc biệt cho những người yếu thế nhất của xã hội.
Người cha của những người bị gạt ra bên rìa xã hội
“Đây là quyết định đầy cảm động bởi Đức Giáo hoàng sẽ được Mẹ Maria, người Mẹ mà Ngài rất yêu mến, cùng những người con thân yêu của Ngài vây quanh chào đón, cùng Ngài bước đi những bước chân cuối cùng”, Giám mục phụ tá Giáo phận Rome Benoni Ambarus nói với Vatican News.
Thông báo của Tòa thánh Vatican nhấn mạnh: "Người nghèo khó luôn đứng ở một vị trí đặc biệt trong trái tim Thiên Chúa, cũng như trong trái tim và lời răn dạy của Giáo hoàng Francis - người đã chọn tông hiệu Francis để tự nhắc nhở bản thân không bao giờ được quên người nghèo”.
Giám mục Ambarus tiết lộ ý tưởng về việc để những người nghèo khó, người tội lỗi và người bị xã hội xa lánh trở thành những người cuối cùng đưa tiễn Giáo hoàng Francis ra đời sau khi ông trò chuyện với Tổng giám mục Diego Ravelli, chánh Văn phòng Nghi lễ của Giáo hoàng.
Ban đầu, Giám mục Ambarus mong muốn tôn vinh sự hiện diện của người nghèo tại tang lễ của Giáo hoàng Francis, nhưng sau đó ông muốn tôn vinh cả những người yếu thế khác trong xã hội như người vô gia cư, người di cư, tù nhân hoặc cựu tù nhân.
Ăn tiệc cùng người nghèo
Giáo hoàng Francis nhiều lần khiến cả thế giới kinh ngạc khi mời những người nghèo đói cùng ăn uống trong những dịp trọng đại trong cuộc đời Ngài.
Hằng năm, vào ngày sinh nhật của mình, Giáo hoàng Francis luôn mời những người vô gia cư, người nghèo đói, người di cư đến Vatican dùng bữa với Ngài.
Vào dịp sinh nhật thứ 78, Giáo hoàng Francis đã tặng 400 chiếc túi ngủ có in huy hiệu giáo hoàng của Ngài cho những người vô gia cư ở Rome.
Ngài còn gửi bánh sinh nhật cho 1.500 người nghèo và người vô gia cư ở Rome vào dịp sinh nhật thứ 80.
Năm 2018, Giáo hoàng từng phát gần 3.000 cây kem cho người nghèo ở Rome để ăn mừng ngày Lễ kính Thánh George 23/4 - vị Thánh Bổn mạng của Ngài.
Năm 2019, Giáo hoàng Francis tặng một quả trứng Phục sinh bằng sô cô la nặng gần 20kg cho những người nghèo đến dùng bữa tại bếp ăn từ thiện Caritas ở trung tâm thành phố Rome.
Đặc biệt, vào ngày 19-11-2017, Giáo hoàng Francis đã lập “Ngày Thế giới về người nghèo” trong Giáo hội Công giáo, để nhắc nhở thế giới phải luôn nhớ đến những người này và giúp đỡ họ.
Cởi mở với người đồng tính, gần gũi với người tội lỗi
Giáo hoàng Francis đã phá vỡ những định kiến về người đồng tính, trở thành Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử hơn 2.000 năm qua công khai cởi mở với những người thuộc cộng đồng LGBT.
Năm 2013, Giáo hoàng Francis khiến thế giới kinh ngạc khi tuyên bố: “Nếu một người đồng tính đang khao khát tìm kiếm Thiên Chúa, thì tôi là ai để phán xét họ?”.
Ngoài ra, Ngài từng nói với các gia đình có con là người đồng tính rằng: “Thiên Chúa yêu con cái của các con như chính chúng là”.
Về các tù nhân, Ngài vẫn thường xuyên đến thăm các nhà tù, rửa chân và hôn lên chân của họ.
Từ khi còn là giám mục ở Argentina, Giáo hoàng Francis vẫn luôn cố gắng giúp đỡ những người tội lỗi hoàn lương, yêu thương, che chở cho họ để giúp họ không đánh mất hy vọng về tương lai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận