
Màn hình thông báo tại sân bay Ben Gurion hiện đầy những chuyến bay bị hủy, khi căng thẳng Israel và Iran leo thang - Ảnh: REUTERS
Thức giấc vì tiếng còi báo động không kích, vội vã chạy đến hầm trú bom - hàng chục ngàn du khách nước ngoài đang ở tại Israel đã thấy chuyến du lịch của họ bị đảo lộn hoàn toàn vì căng thẳng giữa Iran và Israel.
Israel đã bất ngờ tấn công Iran vào sáng sớm 13-6, sau đó đóng cửa không phận và yêu cầu mọi người ở nguyên tại chỗ khi hai kẻ thù truyền kiếp ở Trung Đông ăn miếng trả miếng bằng những đòn tấn công chí mạng.
Theo Bộ Du lịch Israel, căng thẳng leo thang đã khiến khoảng 40.000 du khách bị mắc kẹt ở Israel. Các hãng hàng không đã hủy các chuyến bay cho đến khi có thông báo mới, khiến du khách phải quyết định xem có nên chờ đợi hay tìm đường vòng tốn kém qua các nước láng giềng.
Anh Justin Joyner, đến từ California (Mỹ), đang đi nghỉ ở Jerusalem cùng cha và con trai. Họ tiên đoán một số khó khăn có thể xảy ra khi cuộc đối đầu giữa Israel và lực lượng Hamas tại Dải Gaza vẫn chưa kết thúc.
Nhưng giống như hầu hết người dân địa phương, những du khách Mỹ này đã không lường trước được một cuộc chiến tranh mới bùng nổ ngay trong lúc họ đang có mặt.
"Chúng tôi không ngờ Israel lại tấn công Iran. Đó là một mức độ leo thang hoàn toàn khác", anh Joyner nói với phóng viên Hãng tin Reuters tại khách sạn của mình ở Đông Jerusalem, nơi trong hai đêm qua đã chứng kiến tên lửa đạn đạo của Iran lóe sáng trên đầu như một trận mưa thiên thạch.
"Thật khó chịu khi cảm nhận rõ rệt sóng xung kích của tên lửa bị đánh chặn ngay trên đầu mình và vội vã đưa gia đình xuống hầm trú bom. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều đó khi còn ở Mỹ", anh nói.
Một người Mỹ khác cũng bị mắc kẹt là tiến sĩ Greer Glazer, người đến Jerusalem để tham gia một chương trình đào tạo điều dưỡng. Cô đã phải chạy xuống 10 tầng thang bộ trong khách sạn của mình để đến hầm trú ẩn khi tiếng còi báo động vang lên.
Cô dự định về nước vào ngày 29-6, song đang cân nhắc rời khỏi Israel sớm hơn. Tuyến đường dễ nhất là đi đường bộ sang Jordan, sau đó mua vé máy bay về nước.
Bộ Du lịch Israel cho biết đã thiết lập một "văn phòng ảo" trợ giúp 24/7 bằng tiếng Anh và tiếng Do Thái cho những du khách bị mắc kẹt.
Bộ này cũng cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan trong ngành du lịch, bao gồm khách sạn và các cơ sở lưu trú khác, để hỗ trợ du khách.
Với việc rời khỏi Israel, Israel khẳng định du khách nước ngoài vẫn có thể xuất cảnh bằng đường bộ bởi các cửa khẩu với Jordan và Ai Cập vẫn còn mở.
Nhưng không phải ai cũng muốn vội vã rời đi.
Cô Karen Tuhrim bay từ Anh đến thăm con gái tại Tel Aviv, nơi hứng chịu nhiều đòn tấn công trực tiếp từ tên lửa của Iran mấy ngày qua. Dù phải ẩn náu suốt trong hầm trú ẩn, nhưng cô cho biết bản thân cảm thấy an toàn và hạnh phúc khi được ở gần con gái mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận