
Chiếc váy trong dự án "The Red Dress" - Ảnh: The Red Dress Project
Tác phẩm do nghệ sĩ người Anh Kirstie Macleod khởi xướng là kết tinh lao động của 380 nghệ nhân đến từ 51 quốc gia, kể những câu chuyện đời sống bằng kim chỉ.
Không cần chung một thứ tiếng để thấu hiểu nhau, hàng trăm phụ nữ từ nhiều nền văn hóa đã cùng nhau tạo nên một "bản đồ sống" bằng thêu tay trên nền lụa đỏ. Dự án "The Red Dress" được Kirstie Macleod khởi xướng từ năm 2009, vừa hoàn tất khâu thực hiện sau 14 năm, trước khi tiếp tục hành trình triển lãm quốc tế kéo dài đến năm 2026.
Từ ý tưởng giản dị đến tác phẩm thêu cộng đồng của các nghệ nhân
Ý tưởng "The Red Dress" ra đời từ một trải nghiệm rất đời thường của Kirstie Macleod khi bà mới 21 tuổi. Trong thời gian làm việc cùng những thợ thủ công tại Ấn Độ, Macleod nhận ra rằng dù không nói chung một ngôn ngữ, họ vẫn có thể phối hợp nhịp nhàng thông qua chuyển động tay và sự tập trung vào từng mũi kim.
Từ nhận thức đó, nghệ sĩ người Anh bắt đầu hình dung về một tác phẩm có thể kết nối phụ nữ trên toàn thế giới bằng chính kỹ năng thêu thùa.

Nghệ sĩ dệt may người Anh Kirstie Macleod, người khởi xướng dự án "The Red Dress" từ năm 2009 - Ảnh: Somerset Live
Chiếc váy đỏ trở thành trung tâm của dự án. Được may từ lụa silk dupion màu đỏ tía, tác phẩm nặng khoảng 6,8kg và được ghép từ nhiều mảnh vải để thuận tiện cho việc di chuyển giữa các quốc gia.
Trong suốt giai đoạn 2009-2023, tổng cộng 380 nghệ nhân đến từ 51 quốc gia đã tham gia thêu lên chiếc váy này. Họ đến từ nhiều bối cảnh khác nhau, phần lớn là phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, người tị nạn hoặc sống trong những cộng đồng chịu nhiều bất ổn xã hội.

Các nghệ nhân tham gia thêu tay trên từng mảnh vải của dự án, đến từ nhiều cộng đồng và nền văn hóa khác nhau - Ảnh: The Red Dress Project
Mỗi mảng thêu là một câu chuyện riêng, phản ánh đời sống và ký ức của người thực hiện. Tại Ai Cập, khoảng 50 phụ nữ Bedouin thêu họa tiết thảo mộc gắn với vùng núi Sinai. Ở châu Âu, những người tị nạn Ukraine gửi gắm niềm hy vọng thông qua hình ảnh hoa hướng dương.
Tại Mexico, nghệ nhân Zenaida Aguilar thêu cỏ cây quê nhà như một cách khẳng định sự tự chủ sau khi rời bỏ cuộc hôn nhân bạo hành. Những chi tiết ấy góp phần biến chiếc váy thành một "bản đồ" văn hóa sống động, nơi mỗi mũi kim đại diện cho một lát cắt đời sống.
Giá trị và hành trình triển lãm đến năm 2026
Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa biểu tượng, "The Red Dress" còn được xây dựng như một dự án có trách nhiệm xã hội. Theo thông tin từ ban tổ chức, trong số 380 nghệ nhân tham gia, 141 người được đặt hàng chính thức và nhận thù lao cho phần thêu của mình.
Bên cạnh đó, lợi nhuận thu được từ các cuộc triển lãm và hoạt động bán ấn phẩm liên quan cũng được chia sẻ nhằm hỗ trợ đời sống của các nghệ nhân, giúp họ duy trì sinh kế từ chính kỹ năng thủ công truyền thống.

Chi tiết thêu tay trên nền lụa đỏ, nơi mỗi mũi kim đại diện cho câu chuyện của người thực hiện - Ảnh: The Red Dress Project

Dự án đã chính thức khép lại giai đoạn sáng tác vào giữa năm 2023. Từ đó chiếc váy bước vào tour triển lãm quốc tế tại nhiều bảo tàng, thư viện và không gian nghệ thuật ở châu Âu, châu Mỹ và châu Á - Ảnh: The Red Dress Project
Theo kế hoạch, hành trình này sẽ kéo dài đến năm 2026. Kirstie Macleod cho biết bà mong muốn đưa tác phẩm trở lại những quốc gia nơi nó được "thai nghén", để chính các nghệ nhân có thể giới thiệu và kể câu chuyện của mình trước công chúng quê hương.
Dự án được xem như minh chứng cho khả năng kết nối của nghệ thuật thủ công, khi phụ nữ từ nhiều nền văn hóa khác nhau cùng hợp tác, chia sẻ và nâng đỡ lẫn nhau thông qua những mũi kim lặng lẽ nhưng bền bỉ.
Một số hình ảnh khác về dự án The Red Dress:

Phụ nữ tại Ai Cập thêu họa tiết thảo mộc vùng núi Sinai trên các mảnh vải của dự án "The Red Dress" - Ảnh: The Red Dress Project

Những người tị nạn Ukraine tham gia dự án, thêu hình hoa hướng dương như biểu tượng của hy vọng và quê hương - Ảnh: The Red Dress Project

Nghệ nhân Zenaida Aguilar (Mexico) thêu họa tiết cỏ cây quê nhà, phản ánh hành trình tìm lại sự tự chủ của bản thân - Ảnh: The Red Dress Project

Chiếc váy được trưng bày trong không gian kiến trúc lịch sử, nhấn mạnh tính đối thoại giữa nghệ thuật đương đại và bối cảnh văn hóa - Ảnh: The Red Dress Project

"The Red Dress" trong không gian trưng bày - Ảnh: The Red Dress Project

Chiếc váy trong quá trình chuẩn bị trước giờ mở cửa triển lãm, đánh dấu một chặng dừng trong hành trình lưu diễn quốc tế - Ảnh: The Red Dress Project
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận