16/03/2019 14:33 GMT+7

350 tiểu thương chợ Cô Giang mong có nơi mới để mưu sinh

HOÀNG ĐÔNG - NGUYỆT NHI
HOÀNG ĐÔNG - NGUYỆT NHI

TTO - Sau chỉ đạo khẩn của UBND TP.HCM về việc chấm dứt hoạt động chợ lề đường Cô Giang, Tuổi Trẻ Online tìm gặp những hộ đang kinh doanh tại đây và chia sẻ mong muốn của họ sau khi chợ chấm dứt hoạt động.

Chợ tạm Cô Giang, Quận 1, TP.HCM - Video: HOÀNG ĐÔNG

Theo các cơ quan chức năng, chợ lề đường Cô Giang được hình thành trước năm 1994, hoạt động từ 5h-13h hằng ngày ở hai bên lề đường Cô Giang, Đề Thám thuộc phường Cô Giang và phường Cầu Ông Lãnh.

Chợ không có nhà lồng, không có quầy sạp cố định, các hộ tự trang bị bàn ghế, kệ, dù bạt để buôn bán, không có hệ thống xử lý rác, nước thải, không đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy, vệ sinh môi trường, giao thông tại khu vực.

Theo quy định chung của chính phủ, những chợ như thế này sẽ bị xóa bỏ. Hiện nay chợ có 349 hộ đang kinh doanh, trong đó chủ yếu là thực phẩm tươi sống, rau củ quả, tạp hóa, ăn uống, quần áo…

Tùy vào việc thực hiện nghĩa vụ thuế và mức doanh thu, mỗi hộ sẽ nhận được quận 1 hỗ trợ từ 29-44 triệu đồng.

350 tiểu thương chợ Cô Giang mong có nơi mới để mưu sinh - Ảnh 2.

Toàn cảnh chợ tạm Cô Giang, Q.1, TPHCM sáng 16-3

350 tiểu thương chợ Cô Giang mong có nơi mới để mưu sinh - Ảnh 3.

Khu vực họp chợ ngay gần chân cầu Ông Lãnh, lượng xe cộ qua lại hằng ngày rất đông, nhiều thời điểm ùn tắc

Trò chuyện với Tuổi Trẻ Online, một số tiểu thương nơi đây trình bày nguyện vọng khi chợ chấm dứt hoạt động sẽ có một nơi khác để buôn bán mưu sinh.

350 tiểu thương chợ Cô Giang mong có nơi mới để mưu sinh - Ảnh 4.

Bà Trần Thị Hường (phải) cùng con gái có hơn chục năm buôn bán ở đây, mong muốn có một nơi buôn bán mới khi chợ được giải tỏa

350 tiểu thương chợ Cô Giang mong có nơi mới để mưu sinh - Ảnh 5.

Bà Trần Thị Sen (49 tuổi) bán thịt tại chợ Cô Giang cho biết nếu chợ bị giải tỏa thì gia đình phải tìm công việc khác

350 tiểu thương chợ Cô Giang mong có nơi mới để mưu sinh - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Lạng (57 tuổi) bán rau gần 20 năm nay, thu nhập khoảng 150.000 đồng/ngày chia sẻ bản thân sức khỏe không tốt nên không biết làm gì ngoài việc buôn bán tại chợ

350 tiểu thương chợ Cô Giang mong có nơi mới để mưu sinh - Ảnh 7.

Các hộ tự trang bị bàn ghế, kệ, dù bạt để buôn bán, không có hệ thống xử lý rác, nước thải, không đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy, vệ sinh môi trường, giao thông tại khu vực

350 tiểu thương chợ Cô Giang mong có nơi mới để mưu sinh - Ảnh 8.

Bà Đỗ Thị Thúy Nga (61 tuổi) bán bún cũng mong muốn được sắp xếp chỗ buôn bán mới nếu chợ giải tỏa

350 tiểu thương chợ Cô Giang mong có nơi mới để mưu sinh - Ảnh 9.

"Chợ còn ngày nào thì mình vẫn đi bán, nếu dẹp thì mình tìm nơi khác" - anh Phạm Việt Qúy bán rau chia sẻ

350 tiểu thương chợ Cô Giang mong có nơi mới để mưu sinh - Ảnh 10.

Các tiểu thương ở đây không có quầy sạp cố định, đẩy hàng ra khi họp chợ rồi tan chợ dọn về

350 tiểu thương chợ Cô Giang mong có nơi mới để mưu sinh - Ảnh 11.

Đây là nơi mưu sinh của những người "buôn thúng bán bưng" nên họ rất quan tâm tới số phận của chợ này

TP.HCM chỉ đạo khẩn: Chấm dứt hoạt động chợ tạm Cô Giang TP.HCM chỉ đạo khẩn: Chấm dứt hoạt động chợ tạm Cô Giang

TTO - Chấm dứt hoạt động chợ lề đường Cô Giang, quận 1, các tiểu thương ở đây sẽ được hỗ trợ từ 29-44 triệu đồng mỗi hộ, trong đó có 9 triệu đồng là tiền hỗ trợ di chuyển và tiền thưởng.

HOÀNG ĐÔNG - NGUYỆT NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên