20/02/2024 07:55 GMT+7

30 vở kịch mới dịp Tết, bán vé 'lo quá trời', cạnh tranh 'khốc liệt'

Mùa kịch Tết năm nay quá đặc biệt khi nhiều năm rồi số đơn vị tham gia đường đua kịch Tết mới tăng lên mười mấy đơn vị với gần 30 vở kịch mới, dẫn đến thị trường cạnh tranh "khốc liệt".

Khán giả xếp hàng vào xem kịch Tết ở sân khấu Thế Giới Trẻ - Ảnh: LINH ĐOAN

Khán giả xếp hàng vào xem kịch Tết ở sân khấu Thế Giới Trẻ - Ảnh: LINH ĐOAN

Số lượng các đơn vị dám diễn mỗi ngày ba suất cũng tăng lên, như Nhà hát kịch Idecaf, sân khấu Thế Giới Trẻ, sân khấu Hồng Vân, Nhà hát kịch 5B...

Bán vé mà như ngồi trên đống lửa. Lo quá trời lo, nhưng cận ngày khán giả lại mua vé ùn ùn. Mừng lắm!

Ông Trầm Thanh Thảo (quản lý Nhà hát kịch Idecaf, nói về sân khấu kịch Tết)

Bán vé kịch Tết như ngồi trên đống lửa

Sân khấu kịch Thiên Đăng mới ra mắt cuối năm 2023, mỗi ngày diễn hai suất kịch Tết và rất vui là suất nào cũng bán hết vé. Đạo diễn Tuấn Khôi của Thiên Đăng tâm sự: "Dù là sân khấu "em út" nhưng được khán giả ủng hộ như vậy chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc".

Thành công của Thiên Đăng không thể không nhắc đến hai cái tên "bảo chứng" phòng vé là nghệ sĩ Thành Lộc và Hữu Châu. Ngoài ra, các vở diễn mùa Tết của sân khấu cũng được khen ngợi.

Nhà hát kịch Idecaf tiếp tục khẳng định vị trí của mình sau những "biến cố". Nếu tính cả Nhà hát Thanh Niên thì mỗi ngày đơn vị này diễn từ 4-5 suất.

Ông Trầm Thanh Thảo, quản lý sân khấu, cho biết có vở đạt lượng khán giả khả quan như Tấm Cám đại chiến, Lạc lối ở Bangkok..., có vở yếu hơn chút. Tuy nhiên, các suất diễn đều đạt 80%, 90% đến full rạp.

Ông Thảo nói nhiều năm trước Idecaf thường hết sạch vé trước Tết cả chục ngày. Năm nay, do số lượng điểm diễn và suất diễn tăng lên nên "Bán vé mà như ngồi trên đống lửa. Lo quá trời lo, nhưng cận ngày khán giả lại mua vé ùn ùn. Mừng lắm!".

Bà An Thi, quản lý sân khấu Thế Giới Trẻ, vui mừng cho biết năm nay thậm chí bán vé kịch Tết còn mạnh hơn năm trước. Bà Thi chia sẻ có suất bán hết vé mà khán giả vẫn đến hỏi, số người không thể mua vé được lên tới 200 người.

Nghệ sĩ Minh Nhí của sân khấu Trương Hùng Minh cho biết nhìn thấy mười mấy đơn vị tham gia đường đua kịch Tết, anh và học trò Việt Hương rất lo lắng sợ bị... ế. Tuy nhiên, anh quá vui mừng khi trong Tết lượng vé ngày càng tăng.

Các suất từ mùng 1 tới mùng 9 đều đầy ắp khán giả, có suất buộc phải bán thêm ghế xúp phục vụ khán giả đi đường xa tới.

Vở Truy lùng thái tử của sân khấu Trương Hùng Minh - Ảnh: LINH ĐOAN

Vở Truy lùng thái tử của sân khấu Trương Hùng Minh - Ảnh: LINH ĐOAN

Sân khấu nhiều, niềm vui không đều

Bên cạnh các sân khấu vui vẻ vì thắng lớn thì vẫn có nhiều sân khấu chật vật vì lượng khán giả giảm đi.

Nghệ sĩ Ái Như của sân khấu Hoàng Thái Thanh cho biết lượng khán giả năm nay không bằng năm ngoái. Các suất mùng 1, mùng 2 chừng phân nửa tới ba phần tư rạp. Suất mùng 5 hết vé, các suất sau cũng tăng lên từ từ.

Nhà hát kịch 5B năm nay không còn độc quyền kịch thiếu nhi nên tình hình khó khăn hơn. Các suất diễn những ngày đầu được 50-60 vé mỗi suất, sau đó tăng lên 80-90 vé và khoảng sau mùng 5 có suất đạt trên 100 vé.

Theo nghệ sĩ Mỹ Uyên, năm nay có quá nhiều sân khấu mà khán giả kịch chỉ bấy nhiêu nên đã bị chia nhỏ. Nghệ sĩ Ái Như cũng cho rằng năm nay kinh tế còn khó khăn nên khán giả có sự lựa chọn và cũng không đủ kinh phí để đi coi đều khắp.

Sân khấu kịch Quốc Thảo năm nay chuyển địa điểm mới sang Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận cận Tết nên khá cập rập. Quốc Thảo cho biết có suất nửa rạp, có suất gần hết vé. 

Tuy nhiên, Quốc Thảo cho biết anh đoán trước được tình hình và lượng vé bán ra như vậy đối với anh là chấp nhận được.

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi năm nay chạy sô biểu diễn ở hai sân khấu là Hồng Vân và Ban Mai. Chị cảm nhận năm 2024 thị trường kịch Tết khá "khốc liệt".

Tình trạng full rạp không phải chỗ nào cũng có. Như ở sân khấu Ban Mai, chị cho biết các suất sáng còn yếu, các suất chiều tối thì ổn hơn. Tương tự vậy, vở Ngôi nhà hoang ở kịch Hồng Vân khá đông, nhưng vở Mẹ và người tình thì vắng hơn.

Vở nhạc kịch lịch sử Tình sử Thăng Long của Hồng Vân và Kim Tử Long thực hiện tại Nhà hát Bến Thành mùng 6, mùng 7 cũng không đạt lượng khán giả mong muốn khi chỉ được hơn nửa rạp mỗi suất.

Vở Xuân dữ chưa diễn tại sân khấu ở Gò Vấp dù có Hoài Linh và nhiều nghệ sĩ tên tuổi nhưng cũng chỉ đạt được hơn nửa rạp. Có những sân khấu mới ra còn thê thảm, chỉ bán được chừng 40 - 50 vé một suất diễn.

Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long tiếp tục được khán giả ủng hộ khi là đơn vị duy nhất dám diễn hai suất cải lương liền nhau vào mùng 8 và mùng 9, suất nào cũng hết vé. Vở Kim Ngọc lương duyên của sân khấu Chí Linh - Vân Hà cũng đầy ắp khán giả.

Nhà hát nghệ thuật Phương Nam năm nay thắng lớn với chương trình xiếc Rồng vàng Tết Việt. Nếu năm trước trung bình mỗi suất 300 lượt người xem thì năm nay tăng lên đến gần 500.

Tuy nhiên, vở múa rối nước Trước ngọn sóng diễn tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM thì yếu hơn năm ngoái.

Kịch Tết hấp dẫn ‘Ả cave nhà hàng Maxim’Kịch Tết hấp dẫn ‘Ả cave nhà hàng Maxim’

Hội tụ yếu tố hài hước, giải trí lẫn châm biếm sâu cay, với sân khấu đẹp, âm nhạc, vũ đạo cuốn hút, đạo diễn, diễn viên tài năng… vở hài kịch kinh điển ‘Ả cave nhà hàng Maxim’ là lựa chọn tốt cho mùa kịch Tết mới bắt đầu ở Hà Nội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên