
Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty Đỗ Thế Vinh (thứ hai bên phải) trao bảng tài trợ tượng trưng từ PVOIL cho các đơn vị tham gia chương trình - Ảnh: L.H.
Chuyến xe do Đoàn Thanh niên PVOIL chủ trì, phối hợp với tổ chức Đoàn - Hội của nhiều trường đại học trên địa bàn TP.HCM, cùng các đơn vị thành viên trong hệ thống.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Đoàn thanh niên Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) cho biết 25 chuyến xe đang trên đường lăn bánh, khởi hành từ Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, đưa hơn 1.000 sinh viên xa quê đang trở về sum họp cùng gia đình. Đây là năm thứ 8 triển khai.
Riêng dịp Xuân Bính Ngọ 2026, 25 chuyến xe sẽ đưa sinh viên về các tỉnh miền Trung dọc Quốc lộ 1, từ Khánh Hòa, Bình Định đến Nghệ An, Thanh Hóa.
Ông Lê Trung Hưng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) cho biết những ngày cận Tết luôn là thời điểm đặc biệt đối với mỗi người con xa quê. Tuy nhiên, với nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các em đến từ khu vực miền Trung còn nhiều vất vả, hành trình trở về không phải lúc nào cũng dễ dàng.
“Chương trình không đơn thuần là hỗ trợ phương tiện di chuyển, mà còn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và thế hệ trẻ. Chúng tôi hy vọng mỗi chuyến xe sẽ tiếp thêm niềm tin, động lực để các em vững bước trên con đường học tập và lập nghiệp”, ông Hưng nói.

Các bạn sinh viên háo hức ra xe về quê ăn Tết cùng gia đình - Ảnh: L.H.
Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, PGS.TS Châu Đình Thành nói phần lớn sinh viên tham gia chương trình là những người con đến từ miền Trung, khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Việc tạo điều kiện để các em được trở về đoàn tụ cùng gia đình mỗi dịp Tết cổ truyền không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ thiết thực mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá.
“Những chuyến xe không chỉ đưa sinh viên về với gia đình, mà còn gửi gắm sự quan tâm và trách nhiệm của doanh nghiệp, nhà trường và cộng đồng dành cho các em”, ông Thành chia sẻ.
Bạn Thùy Linh (Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM) tâm sự gia đình sinh sống tại Đồng Nai nhưng quê gốc ở Thanh Hóa. 6 năm qua, cô chưa có dịp trở về quê nội, và đây là lần đầu tiên Linh đăng ký tham gia chuyến xe để cùng gia đình về thăm bà. Linh chắc chắn đây sẽ là một kỷ niệm đẹp trong quãng đời sinh viên.
“Được cầm trên tay tấm vé về quê vào những ngày giáp Tết, tôi thực sự xúc động. Đây không chỉ là một chuyến xe, mà là cơ hội để đoàn tụ, để bù đắp những cái Tết đã lỡ hẹn. Chuyến xe giúp tôi và nhiều bạn sinh viên khác vững tâm hơn, cảm nhận rõ không đơn độc khi xa quê hương”, Linh chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận