
Khách sạn Hilton trước và sau khi bị phóng hỏa - Ảnh: SIAM
Đó là ngày 9-9. Vào thời điểm đó, Apinya Pratibatthong và đồng đội Kanchana Sisaikaeo đang ngụ tại khách sạn Hilton, thủ đô Kathmandu của Nepal.
Cả hai cô gái này là những VĐV bóng chuyền khá nổi tiếng của Thái Lan. Cả hai chuyển sang khoác áo CLB Kathmandu Spikers của Nepal cách đây không lâu, và hoàn toàn không lường được lằn ranh sinh tử mong manh họ phải đối mặt.
Thủ đô Kathmandu của Nepal chìm trong biểu tình, đập phá, khói lửa vì "cuộc biểu tình của gen Z" những ngày qua. Khách sạn Hilton là một trong những nơi bị thiêu rụi.
Vào ngày trước khi xảy ra vụ việc, Prathibatthong và Sisaikaeo đã cảm nhận nỗi đe dọa bao quanh mình.
Prathibatthong viết trên Facebook: "Nơi đây giống như hầm chứa bom. Xin hãy cứu chúng tôi, chúng tôi muốn được về nhà".

Prathibatthong (phải) là một trong số các VĐV bóng chuyền Thái Lan thi đấu tại Nepal
Vụ thiêu cháy khách sạn Hilton diễn ra không lâu sau dòng trạng thái kêu cứu của VĐV bóng chuyền, khiến người hâm mộ Thái Lan vô cùng lo lắng.
Nhưng đến sáng 11-9, truyền thông Thái Lan đã liên lạc được với cả hai, và nhận thông tin họ "may mắn thoát chết".
Siam Sports không tường thuật rõ việc 2 VĐV Thái Lan thoát chết như thế nào, nhưng cho biết họ đã rất may mắn được cứu thoát khỏi khách sạn Hilton ngay thời điểm nơi này bị phóng hỏa.
Siam Sports cho biết hiện tại cả hai đang an toàn tại thành phố Pokhara, cách Kathmandu gần 300km.
Có khá nhiều VĐV bóng chuyền Thái Lan chơi bóng ở Nepal, nơi được cho là có mối quan hệ nhất định với Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận