10/04/2016 16:23 GMT+7

13 gia đình liệt sĩ Gạc Ma nhận quà bạn đọc Tuổi Trẻ

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Tổng số tiền 260 triệu đồng là món quà tri ân do bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã được gửi đến thân nhân 13 gia đình liệt sĩ quê Quảng Bình hi sinh trong trận hải chiến Gạc Ma năm 1988.

Cụ Hoàng Dỏ, bố liệt sĩ Hoàng Văn Túy, ở xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh xúc động khi nhận được phần quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh: Trường Trung
Cụ Hoàng Dỏ, bố liệt sĩ Hoàng Văn Túy, ở xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh xúc động khi nhận được phần quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh: Trường Trung

Sáng 10-4, tại nhà riêng liệt sĩ Gạc Ma Nguyễn Mậu Phong tại thôn Hiển Lộc, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, đại diện báo Tuổi Trẻ đã tổ chức buổi gặp gỡ thân mật và trao tặng tổng số tiền 260 triệu đồng cho thân nhân 13 gia đình liệt sĩ quê Quảng Bình hi sinh trong trận hải chiến Gạc Ma năm 1988. 

Theo đó, mỗi gia đình thân nhân liệt sĩ Gạc Ma được nhận một phần quà bằng tiền mặt hoặc quà tặng trị giá 20 triệu đồng. Trong đó, một số gia đình chọn quà tặng là tủ thờ cho liệt sĩ, một số gia đình khác được tặng các vật dụng trong gia đình như máy giặt, tủ lạnh, máy quạt, ti vi...

Các gia đình liệt sĩ Gạc Ma đến từ các huyện khác nhau của Quảng Bình, trong đó nhiều nhất là tại hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Đa số trong đó đều có cuộc sống rất khó khăn nên phần quà này là một sự tri ân rất ý nghĩa đối với cả 13 gia đình. 

Phó trưởng văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ khu vực Trung Trung Bộ Đặng Văn Nam cho biết đây là nghĩa cử tri ân của công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh và báo Tuổi Trẻ đối với các gia đình liệt sĩ Gạc Ma.

“Các liệt sĩ đều nằm lại biển khơi khi còn trai trẻ để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Một chút tấm lòng này là đại diện nhà tài trợ và báo Tuổi Trẻ muốn chia sẻ phần hương khói cho liệt sĩ cũng như là sự biết ơn đối với sự hi sinh này”, ông Nam nói.

Đại diện các gia đình liệt sĩ Gạc Ma, chị Trần Thị Liễu (vợ liệt sĩ Nguyễn Mậu Phong) nói: “Mấy chục năm chồng, cha, con của chúng tôi hi sinh tại đảo Gạc Ma là mấy chục năm mất mát và đau đớn của gia đình. Chúng tôi biết ơn sự chia sẻ này và thấy ấm lòng hơn”. 

Các thân nhân liệt sĩ thắp hương lên bàn thờ của liệt sĩ Nguyễn Mậu Phong trong lễ trao - Ảnh: Trường Trung
Các thân nhân liệt sĩ thắp hương lên bàn thờ của liệt sĩ Nguyễn Mậu Phong trong lễ trao - Ảnh: Trường Trung
Đại diện báo Tuổi Trẻ tặng quà tri ân cho các gia đình liệt sĩ Gạc Ma sáng 10-4 - Ảnh: Trường Trung
Đại diện báo Tuổi Trẻ tặng quà tri ân cho các gia đình liệt sĩ Gạc Ma sáng 10-4 - Ảnh: Trường Trung
Anh Trương Văn Hoành, em trai liệt sĩ Trương Văn Hướng, ở xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh chạy thẳng ra xưởng mộc nhờ đóng một cái tủ thờ mới cho anh trai sau khi nhận được quà - Ảnh: Trường Trung
Anh Trương Văn Hoành, em trai liệt sĩ Trương Văn Hướng, ở xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh chạy thẳng ra xưởng mộc nhờ đóng một cái tủ thờ mới cho anh trai sau khi nhận được quà - Ảnh: Quốc Nam

Trước đó, tại Quảng Trị, đại diện báo Tuổi Trẻ cũng đã đến tận nhà trao hai phần quà có trị giá tương tự cho hai gia đình thân nhân liệt sĩ Gạc Ma tại Quảng Trị là liệt sĩ Hoàng Ánh Đông và liệt sĩ Tống Sĩ Bái.

Trong dịp này, báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh sẽ tặng quà cho tất cả 64 gia đình thân nhân liệt sĩ hi sinh tại đảo Gạc Ma. Mỗi phần quà đều có trị giá 20 triệu đồng bằng tiền mặt hoặc quà tặng. 

Tổng số tiền mà Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh tài trợ là 1,28 tỉ đồng.

 

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên