
Do điểm sạt lở lớn ở thôn Bậc Rây 1 chưa khắc phục nên việc tiếp tế nhu yếu phẩm được các nhà hảo tâm mang vác đi đường bộ - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại vị trí sạt lở trên đầy đất đá và nhiều tảng đá rất lớn chắn ngang mặt đường. Dù lực lượng chức năng đã xử lý được 10 điểm sạt lở khác trên tuyến, riêng vị trí cuối cùng này vẫn chưa thể đưa máy móc vào vì nền bùn quá nhão và nguy cơ tiếp tục sạt lở rất cao.
Quả đồi đổ ập lấp đường
Ông Trần Văn Thái, công nhân đang trực tại hiện trường, cho biết do khối lượng đất bùn và đá lớn nên chưa thể khắc phục được.
"Hiện đất nền khu vực này đã mềm, chỉ cần xe vào xúc là đất lại đổ xuống. Chúng tôi phải canh lúc thời tiết thật ổn mới dám làm" - ông Thái nói.

Điểm sạt lở lớn tại thôn Bậc Rây 1 có nhiều tảng đá lớn chắn ngang đường, xe cơ giới chưa thể di chuyển - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Ngày 19-11, một trận mưa lớn đã khiến một quả đồi ven đường đổ ập xuống kéo theo vô số đất đá vùi lấp một nhà dân và máy móc gần đó.
Ông Pinăng Xuống, người dân địa phương, cho biết tình trạng sạt lở đã kéo dài 5 ngày nay, hiện xe cộ không thể qua lại.
"Người đi bộ còn khó huống chi là xe" - ông Xuống nói.

Hiện trường 1 xe máy đào bị vùi lấp hơn 50%, một con bò vẫn còn nằm trong đóng đất đá - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Do tiếp cận khó khăn, các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm buộc phải thay đổi cách tiếp tế. Họ phải vận chuyển hàng hóa vào bằng hình thức "tăng bo": xe tải chở hàng đến điểm có thể dừng, sau đó chia nhỏ để gùi bộ qua điểm sạt lở.
Anh Phước, thành viên một nhóm hỗ trợ thuộc công an xã Ninh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), chia sẻ: "Đường quá nhiều bùn nên chúng tôi không tiếp cận trực tiếp người dân cần hỗ trợ. Mọi người phải lội bùn mấy trăm mét nhưng chưa giao được tận tay người dân, phải nhờ lực lượng địa phương chuyển vào cho bà con".

Các nhà hảo tâm và lực lượng chức năng gùi từng phần quà bằng đường bộ đến trao cho người dân thông Bậc Rây 1 - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Trước đó, mưa lớn kéo dài từ ngày 16-11 đến 21-11 gây lũ quét tại xã niềm núi Phước Bình (nay là xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa). Nước lớn cũng cuốn trôi nhiều nhà cửa, ruộng vườn của người dân và làm sạt lở nghiêm trọng tuyến đường tỉnh 707.
Bà Nguyễn Thị Xinh, người dân thôn Hành Rạc 1 (xã Bác Ái Tây), cho biết người dân trong thôn đã quen với mưa lớn nhưng không ai lường được cơn lũ mạnh và bất ngờ như lần này.

Bà Nguyễn Thị Xinh bàng hoàng kể lại trận lũ quét lịch sử, cuốn phăng mọi thứ kể cả nhà cửa của bà - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
"Lúc đó tôi chỉ kịp hô mấy đứa nhỏ chạy ra ngoài. Nước từ trên núi đổ xuống nhanh quá, xoáy một cái là cuốn sạch đồ đạc trong nhà. Tôi sống mấy chục năm ở đây mà chưa bao giờ thấy lũ quét ghê vậy" - bà Xinh nói.
Cũng theo bà Xinh, trận lũ không chỉ làm căn nhà của bà bị xô lệch, tường nứt, nền bị bóc lên, mà hai căn nhà bên cạnh của con trai và con gái bà cũng bị hư hỏng nặng.

Đến sáng 24-11, nước qua tràn Gia Nhông vẫn còn khá xiết, bao vây căn nhà của bà Xinh - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
"Giờ chỉ mong chính quyền giúp gia đình tôi với mấy hộ xung quanh dựng tạm chỗ ở, ổn định lại. Chứ mấy ngày nay ngủ cũng không dám chợp mắt, sợ lũ lại về" - bà Xinh nói.
Chiều 24-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Cảnh - Phó chủ tịch UBND xã Bác Ái Tây - cho biết hiện nay một phần khu vực thôn Bậc Rây 1 vẫn đang còn cô lập cục bộ do một điểm sạt lở lớn chưa được khắc phục.

Điểm sạt lở đã đã được khắc phục nhưng nền đất vẫn rất yếu, nguy cơ sạt lở tiếp có thể xảy ra bất cứ lúc nào - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Một đoạn tuyến 707 đã thông xe, người dân tranh thủ về xuôi để lấy thêm lương thực và sạc pin điện thoại - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Cũng theo ông Cảnh, phần lớn các thôn Hành Rạc 1, Hành Rạc 2, Bố Lang, Bậc Rây 1, Bậc Rây 2 vẫn chưa có điện, nước sinh hoạt và internet.
Trước đó mưa lớn gây lũ quét, sạt lở nghiêm trọng ở 10 điểm trên tuyến đường huyết mạch 707. Ngoài ra, 33 căn nhà bị hư hỏng nặng, 13 gia súc bị cuốn trôi và hàng trăm hecta cây trồng của người dân bị thiệt hại.

Lực lượng chức năng đang khôi phục đường cáp viễn thông để khôi phục internet - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Đến chiều 24-11, khu vực các thôn thuộc xã Phước Bình cũ vẫn chưa có điện, lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
"Chúng tôi đang tiếp tục tổ chức tiếp tế lương thực và đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân ở khu vực còn bị chia cắt. Đồng thời phối hợp ngành chức năng huy động thêm phương tiện để xử lý điểm sạt lở cuối cùng" - ông Cảnh cho hay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận