02/03/2026 10:01 GMT+7

1.450 học sinh 'trẩy hội non sông', biến giờ văn thành lễ hội văn hóa rực rỡ

Không còn là những kiến thức trên những trang giấy, sáng 2-3, hơn 1.450 học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn đã biến giờ học văn thành 'hành trình trẩy hội' giàu trải nghiệm với lễ báo cáo dự án môn ngữ văn 'Em đi trẩy hội non sông'.

trải nghiệm - Ảnh 1.

Thầy Trương Minh Đức - giáo viên môn ngữ văn - và các bạn học sinh hào hứng trong những bộ Việt phục - Ảnh: HỒ NHƯỠNG

Tại chương trình, các bạn học sinh được tham gia trò chơi dân gian, làm triển lãm văn hóa truyền thống, viết thư tri ân người phụ nữ truyền cảm hứng, và hóa thân thành 14 nhân vật phụ nữ tiêu biểu qua các thời kỳ nhằm tôn vinh hình tượng người phụ nữ, kết nối di sản quá khứ và mạch sống hiện đại…

Giáo dục toàn diện qua các hoạt động trải nghiệm

Cô Bùi Minh Tâm - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn - cho biết dự án được xây dựng nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực, học đi đôi với hành, trang bị kiến thức song hành cùng kỹ năng sống. Đồng thời nâng cao kỹ năng đọc, viết, tìm kiếm thông tin của các em. 

trải nghiệm - Ảnh 2.

Các bạn học sinh hóa thân thành 14 nhân vật phụ nữ tiêu biểu qua các thời kỳ - Ảnh: HỒ NHƯỠNG

Đặc biệt ở tiết mục hóa trang thành nữ nhân vật tiêu biểu trong lịch sử như hoàng hậu Nam Phương, công chúa Huyền Trân, nữ sĩ Xuân Hương, chị Dậu, Madam Nguyễn Thị Bình… các bạn học sinh như được đắm mình vào trong những trang sử, qua đó thêm hiểu và yêu lịch sử dân tộc.

Hóa thân thành nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ, bạn Ngọc Nga - học sinh lớp 11A2 - cho biết lớp chọn hóa thân thành nhân vật Mị bởi muốn tái hiện hình ảnh người phụ nữ từng bị áp đặt, chèn ép trong xã hội cũ. 

“Tụi em muốn nhắc đến những khắc nghiệt đó, nhưng đồng thời cho thấy dù bị trói buộc, Mị vẫn rất tươi đẹp và có sức sống mãnh liệt”, Nga chia sẻ.

Theo Nga, dự án không chỉ giúp các em hiểu sâu hơn về thân phận và giá trị của người phụ nữ trong văn học, mà còn khiến buổi sáng thứ hai trở nên năng động, ý nghĩa hơn. 

“Hoạt động này giúp tụi em hiểu thêm về bản sắc dân tộc Việt Nam và có nhiều thời gian gắn kết, cùng nhau làm dự án để hiểu nhau hơn”, Nga nói.

1.450 học sinh 'trẩy hội non sông', biến giờ văn thành lễ hội văn hóa rực rỡ - Ảnh 3.

Ngọc Nga - học sinh lớp 11A2 - hóa thân thành nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ - Ảnh: HỒ NHƯỠNG

Tương tự, bạn Bảo Hân - học sinh lớp 11A1 - đánh giá dự án do nhà trường tổ chức là một hoạt động ý nghĩa, mang lại nhiều giá trị cho học sinh. Theo Hân, chương trình giúp các em hiểu hơn về những người phụ nữ trong quá khứ - những người đã có đóng góp to lớn cho lịch sử và xã hội.

“Không khí hôm nay rất vui vẻ và rất nhiều màu sắc, những hoạt động trải nghiệm như vậy khiến môn ngữ văn trở nên gần gũi, sinh động hơn so với các tiết học thông thường trên lớp, bởi chúng em được hóa thân và cảm nhận rõ nét hơn về các nhân vật nữ trong tác phẩm văn học, lịch sử", Hân nói.

Kết nối tình cảm gia đình

Cô Bùi Minh Tâm - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn - cho biết điểm đặc biệt nhất của dự án năm nay là sự kết nối gia đình. Theo cô, học sinh đã vận dụng nhiều kỹ năng để mời cha mẹ cùng tham gia chụp ảnh và đồng hành trong các hoạt động.

“Trong xã hội hiện đại, nhiều em ở lứa tuổi này thường chỉ hướng về bản thân, ít chia sẻ với cha mẹ, nhất là về suy nghĩ, cảm xúc. Vì vậy chúng tôi thiết kế hoạt động buộc các em phải mời được cha mẹ tham gia dự án. Đó là nét đặc sắc nhất, bởi nó giúp các em gắn kết gia đình nhiều hơn”, cô Tâm nói.

Theo cô Tâm, thông qua việc viết thư và thực hiện bộ ảnh cùng gia đình, các em có cơ hội bày tỏ cảm xúc, nói ra những điều trước đây chưa từng nói. 

Những kỷ niệm được nhắc lại đã chạm đến cảm xúc của cả người viết lẫn người nhận, từ đó khơi dậy sự trân trọng, biết ơn đối với những hy sinh, đóng góp thầm lặng của người mẹ. Nhiều bức thư thể hiện rõ quan điểm, suy nghĩ và đánh giá của các em về vai trò, giá trị, ý nghĩa của người phụ nữ.

"Chính quá trình ấy giúp các thành viên trong gia đình thấu hiểu, chia sẻ với nhau nhiều hơn; cha mẹ cũng hiểu con hơn qua những điều được gửi gắm trong từng lá thư", cô Tâm nhận định.

Một số hình ảnh trong sự kiện:

trải nghiệm - Ảnh 4.

Bạn Bảo Hân (thứ hai từ trái sang) và các bạn thích thú trong những bộ áo dài - Ảnh: HỒ NHƯỠNG

trải nghiệm - Ảnh 5.

Các bạn học sinh hào hứng tham gia trò chơi dân gian nhảy sạp - Ảnh: HỒ NHƯỠNG

1.450 học sinh 'trẩy hội non sông', biến giờ văn thành lễ hội văn hóa rực rỡ - Ảnh 6.

Trò chơi đập niêu đất cũng được các bạn đưa vào buổi trải nghiệm - Ảnh: HỒ NHƯỠNG

Nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị

Trước đó, các bạn học sinh đã có cơ hội tham quan Bảo tàng Phụ nữ, Bảo tàng Mỹ thuật; tìm hiểu, khảo sát các dự án cộng đồng liên quan đến trang phục truyền thống Việt Nam và hình ảnh người phụ nữ; kết nối, trò chuyện với những nhân vật nữ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành trình trưởng thành của mình.

Không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, tiếp thêm năng lượng sau kỳ nghỉ Tết, dự án còn giúp các em mở rộng hiểu biết về văn học, lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc; đồng thời nuôi dưỡng tình cảm gia đình, lòng nhân ái, biết ơn. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, học sinh dần hình thành ý thức trách nhiệm với gia đình, xã hội, đất nước và chính bản thân mình.

Khi giờ học ngữ văn thành "hành trình trẩy hội" - Ảnh 7.Dạy học ngữ văn dưới... ánh đèn sân khấu

Trong khuôn khổ đổi mới phương pháp dạy học ngữ văn hướng đến không gian ngoài nhà trường, gần 700 học sinh Trường THPT Lê Trọng Tấn, TP.HCM đã có buổi học tập đặc biệt trong chuyên đề "Vẻ đẹp văn chương dưới ánh đèn sân khấu".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất