1
2
Cách đây hơn một tháng, tôi gặp lại một người bạn Canada sang Việt Nam du lịch. Đi trên đường phố, tôi giới thiệu về những món ăn đặc sản của quê hương nhưng khi đi ngang cửa hàng thịt cầy với hình ảnh bảng hiệu là một chú chó và phía trước hơn một chục chú chó đang cột, anh bạn nước ngoài này chia sẻ với tôi: “Tôi không hiểu hết văn hóa các bạn như thế nào. Tôi tôn trọng mọi quyết định về thực phẩm của các bạn, nhưng con người hiện nay đã có thể sống sót với quá nhiều sự đa dạng về thức ăn nên tôi nghĩ không nhất thiết phải ăn luôn cả bạn của con người”.
3
Vào Ngày quốc tế thiếu nhi 1-6, tôi đi cùng nhóm bạn đến Thảo cầm viên tại TP.HCM. Trước mắt tôi là hình ảnh những ông bố, bà mẹ cầm cây chọc vào chuồng thú, là hình ảnh người ta bán thức ăn cho động vật rất tự nhiên, thậm chí cả xả rác vào chuồng thú. Bạn tôi nằng nặc đòi mua thức ăn cho voi nhưng tôi cương quyết không làm và giải thích cho bạn hiểu. Và tôi cũng sẵn sàng nói không với những lời mời ăn thịt chó hoặc những động vật lạ lùng hiếm có được xem như sự chiêu đãi khách quý.
Đôi khi chúng ta nghĩ bảo vệ môi trường hay sống xanh chính là việc lập hẳn một kế hoạch, một chiến dịch hay một chương trình cứu loài vật khỏi nạn tuyệt chủng. Nhưng thật ra mọi thứ bắt đầu từ việc đơn giản hơn nhiều, là quan sát và tôn trọng quy luật sinh thái, quan tâm và yêu thương những động vật ở xung quanh mình.
Đơn vị phối hợp tổ chức
Phóng to
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận