Nhưng mọi chuyện cũng từ em mà ra, hằng ngày em đều gọi điện thoại hỏi thăm cô ấy, có một ngày em gọi cho cô ấy trên dưới khoảng 50 cuộc điện thoại nhưng không có tín hiệu trả lời, lúc đó em bực mình nên gởi tin nhắn "Em làm quái gì mà gọi không trả lời, nếu vậy anh sẽ không gọi cho em nữa nhé"!
Khi hẹn gặp nhau cô ấy giải thích là phụ bán với mẹ nên để ĐT ở xa không nghe chuông đổ, thế là em sai và cô ấy giận em. Và em đã làm lành lại với mọi khả năng của mình.
Nhưng lần này thì dường như "hết cứu", em cũng gọi ĐT như lúc trước và em đã gởi theo tin nhắn là: Bộ trên đời này em tưởng chỉ em là phụ nữ sao, nếu vậy em hãy đi tìm những gì mà em thích. Thế là xong cô ấy nổi cơn thịnh nộ lên và không muốn nhìn mặt em nữa. Em cố gắng xin lỗi, nhưng càng nói cô ấy càng giận dữ.
Bọn em có tổ chức chơi thể thao hàng tuần, song, cô ấy không đi nữa vì không muốn nhìn thấy em, sợ hãi khi thấy số điện thoại của em. Cô ấy gởi tin nhắn cho em, đừng liên lạc, đừng rủ cô ấy đi chơi, hãy xem nhau như là bạn, đừng nói chuyện yêu đương nữa. Nhưng thời gian sau, em gởi tin hãy cùng đi chơi với bạn bè, đừng vì em mà ảnh hưởng tới bạn bè, cô ấy đã đi chơi lại bình thường và gặp em cô ấy xem như không có chuyện gì. Em mong Tiến sĩ tư vấn giúp em vì em biết mình bây giờ không còn cơ hội nữa. (P.T.)
- Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn:
Thực sự chương trình rất muốn chia sẻ và giúp đỡ em thật nhiều nhưng khó quá vì chính em đã hại mình. Sao em lại có thể thực hiện một hành động như thế? Nếu là em, khi nhận được tin nhắn đó, em sẽ xử lý như thế nào? Em có giận, có ghét, có tức tối... Dù không muốn đồng thuận hoàn toàn với những gì cô ấy làm, nhưng thật sự cảm giác sợ hãi khi nghe điện thoại của em là có thật em ạ! Yêu nhau chứ không phải là kiểm soát nhau như kiểm soát phạm nhân em ạ! Khả năng kiềm chế cảm xúc trong tình yêu phải được chú ý trong mối quan hệ yêu đương chứ! Hãy đứng về phía cô ấy để suy nghĩ rằng nếu lấy em thì chuyện tương lai sẽ như thế nào?
Cũng may cho em là cô ấy vẫn có thể gặp mặt và đi chơi chung dù là đi chung nhóm. Em vẫn còn có cơ hội nhưng mong manh lắm. Cơ hội này có thể “dày” hơn, “mạnh” hơn nếu như em cố gắng thay đổi chính mình. Trầm tĩnh hơn, sâu sắc hơn và nghiêm túc hơn, tinh tế hơn trong mối quan hệ bạn bè để cô ấy nhận thấy và dần dần thay đổi cách nhìn nhận và đánh giá về em.
Tình yêu phải dựa trên sự hài lòng về nhau, “kính” nhau em ạ! Khi người ta không nhìn về nhau với yếu tố “kính”, yếu tố “thiện” cũng như yếu tố “cảm” thì khó có thể yêu thật và yêu mãnh liệt. Hãy nỗ lực hết sức để có những cách nhìn nhận đúng hơn về mình cũng như về người để mọi thứ sẽ ổn trong chừng mực tương đối. Hãy xem đây là một cơ hội để xem lại chính mình, nuôi dưỡng lại mối quan hệ và xóa tan những ký ức của cô ấy về em để bắt đầu từ đầu. Chúc em thành công!
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng cho từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thực sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu Lối sống. B.D. thực hiện |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận