11/04/2010 03:03 GMT+7

Yêu kiểu các cụ

THÙY LINH - HOÀNG QUÂN
THÙY LINH - HOÀNG QUÂN

TT - Thời các cụ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, dựng vợ gả chồng phải đăng đối gia cảnh. Thời nay, một cách vô thức, yêu kiểu “các cụ” quay trở lại trong một hình thái khác chủ động hơn, tự do hơn.

GrYJQlUK.jpgPhóng to

Yêu kiểu các cụ đã quay trở lại trong một hình thái khác chủ động và tự do hơn (ảnh mang tính minh họa) - Ảnh: Quân Nam

Với khá nhiều người hiện nay, tuổi kết hôn muộn theo độ dày sự nghiệp. Những mưu cầu cuộc sống đem lại sự mệt mỏi, bận rộn khiến không ít nam thanh nữ tú ngại yêu khi đã cứng tuổi. Vì việc lập gia đình là cần thiết, nên không ít người đã chấm điểm hôn nhân bằng những yếu tố thực tế có khả năng bền vững và nghiễm nhiên bỏ qua việc yêu trước khi cưới.

Hơi yêu yêu cũng cưới

Anh Dương (32 tuổi), một giám đốc khách hàng lịch lãm, có thu nhập cao, khối cô ước ao. Nhưng với lịch làm việc, tiếp khách dày đặc của mình, anh chẳng còn dư thời gian cho bản thân chứ đừng nói đến việc tìm hiểu, hẹn hò. Cuối cùng, bạn bè phải xắn tay áo lao vào mai mối cho chàng.

Đối tượng thích hợp là Thu (27 tuổi), trợ lý giám đốc một công ty xây dựng. Cô cũng bị cha mẹ hối thúc chuyện chồng con nên đành nhắm mắt đưa danh thiếp cho mọi người tùy nghi sắp xếp. Suốt ba tháng tìm hiểu, số lần họ gặp nhau đếm trên đầu ngón tay nhưng đám cưới vẫn diễn ra vì thâm tâm ai cũng nghĩ: “Anh (em) hợp với gia đình tương lai của chúng ta”.

Với Ngọc Trân (25 tuổi), cô xác định sẵn sàng chọn một người đàn ông phù hợp cuộc sống gia đình trong tương lai mà không cần hỏi ý kiến của trái tim. “Đành rằng cảm xúc rất quan trọng, nhưng cảm xúc nảy sinh từ những yếu tố khác như học vấn, kinh tế, vị thế xã hội...

Chồng sửa xe, vợ thạc sĩ thì làm sao có thể nói chuyện với nhau khi có mâu thuẫn, dù cho thời tiền hôn nhân họ đã yêu nhau say đắm. Có thể bạn nói tôi thực dụng, nhưng nếu gặp người thích hợp, người sẽ cùng tôi tạo nên một gia đình êm ấm, những đứa con đẹp đẽ, tôi sẽ bỏ người yêu hiện tại...” - Ngọc Trân thẳng thắn chia sẻ.

Thực dụng hay thực tế?

Ông bà xưa vẫn nói: “Chim khôn lựa nhánh, lựa cành. Gái khôn lựa chốn trai lành gửi thân”. Đến thời hiện đại ai cũng ý thức được “tình yêu dễ làm người ta mù quáng”. Nên suy ra cái “khôn” thuộc về lý trí chứ không nằm ở trái tim.

Ngày nay nhiều cặp đôi đang tái hiện kiểu hôn nhân mang tính chất “các cụ”, bởi họ nhận ra không gì dễ dàng bằng cưới vì yêu, nhưng việc chia tay bởi hôn nhân được xây trên độc nhất nền tảng tình yêu còn đơn giản hơn nhiều. Vốn dĩ tình mong manh, hôm nay yêu mai có thể xa rồi. Nên việc chuyển đổi các giá trị cốt lõi của hôn nhân để hướng đến một gia đình ổn định lâu dài là lựa chọn của không ít người trẻ ngày nay. Liệu điều này có bị gọi là thực dụng?

Hôn nhân hiện hữu bằng một mái nhà, còn tình yêu lại giống như những áng mây hồng. Bạn có thể lãng mạn với tình yêu, bay bổng trên những cung bậc của cảm xúc nhưng bạn không thể xây cất bằng mây để có một tổ ấm. Một ngôi nhà phải được dựng từ những vật liệu có thật, đó là sự vững vàng về kinh tế, là vị thế xã hội ổn định, là trách nhiệm với gia đình... nếu thiếu những điều này, hẳn áng mây tình yêu sẽ chóng vánh tan biến ngay sau một cơn dông nhỏ.

Không thể phê phán tính thực tế khi một cá nhân lựa chọn những yếu tố tốt cho gia đình tương lai của mình, tạo tiền đề phát triển cho các thế hệ kế tục. Nên “yêu kiểu các cụ” trở thành một xu hướng không phải là điều xấu khi những con người hiện đại chủ động trước tương lai, hạnh phúc của mình.

Người ta từng nói “Tình yêu là một giấc mơ dài ngọt ngào và hôn nhân là chiếc đồng hồ báo thức”. Nếu như tình yêu đến sau tiếng chuông báo thức thì hẳn giấc mộng uyên ương của bạn sẽ rất dài và hạnh phúc thì thẳm sâu. Vậy có gì là thực dụng nếu bạn chọn tình yêu đến sau hôn nhân?

Nếu bạn hay xem phim Hàn Quốc sẽ thấy các cô gái xinh đẹp vẫn thông qua mai mối để gặp gỡ ra mắt những chàng trai độc thân sáng giá. Phần lớn họ là những người đến tuổi dựng vợ gả chồng, bị hai bên phụ mẫu hối thúc, nhưng vì đeo đuổi sự nghiệp nên họ bỏ mặc tình riêng. Cho đến khi cần lập gia đình thì nhờ mai mối, giới thiệu của người quen, họ hàng.

Họ ra mắt nhau với thái độ rất nghiêm túc và trách nhiệm. Hiện thực này của xã hội Hàn Quốc không khó lý giải khi mà công việc bận rộn khiến giới trẻ bó hẹp cơ hội tự tìm kiếm người yêu và họ chấp nhận kết đôi với một người trong hoàn cảnh rất thực tế như vậy.

Các xã hội khác cũng đang xuất hiện xu hướng này, như Trung Quốc, chuyện mai mối, hẹn hò trực tuyến... trở nên bình thường và biết đâu vài năm nữa ở Việt Nam, dịch vụ kết đôi thông qua hồ sơ độc thân lại nở rộ cũng nên.

Cưới rồi yêu, hôn nhân “5 ăn, 5 thua”!

Chấp nhận cưới rồi yêu, như một sự lắp ráp hai mảnh trái tim dường như khớp nhau hoàn hảo, người trong cuộc cũng gần như đã chấp nhận “đặt cược” hôn nhân của mình.

Khi cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống gia đình, tình yêu sẽ đến và sẽ lớn nếu có sự vun đắp từ cả hai phía khi cả hai nhận diện được những giá trị của nhau. Ngược lại, những mảnh ghép của kiểu hôn nhân thực dụng sẽ tự động rơi ra vì những lỗ hổng không thể lấp đầy do thiếu sự hòa hợp về tâm hồn và suy nghĩ.

Họ sẽ khó vượt qua khi đối diện với những mâu thuẫn, những tật xấu của đối phương trước đó chưa lộ diện vì thiếu sự cảm thông và tha thứ của tình yêu. Đổ vỡ, chia tay sau một thời gian chịu đựng nhau của kiểu hôn nhân này là một kết cục có thể thấy được.

Ranh giới mong manh giữa thực tế và thực dụng trong kiểu hôn nhân cưới rồi yêu sẽ được phân định rạch ròi bằng chính sức mạnh của tình yêu chân thành. Vì không thể dự đoán được tương lai, thế nên hãy cẩn thận trước khi quyết định bước vào kiểu hôn nhân “năm ăn, năm thua”này!

Hợp thì cưới, khỏi yêu đương tán tỉnh!

Tôi và anh được thầy tôi giới thiệu làm quen. Anh làm kinh doanh, còn tôi làm truyền thông. “Hai người mà lấy nhau chắc chắn sẽ có một tương lai và gia đình hạnh phúc” - thầy tôi đã quả quyết như thế trước khi tôi gặp anh.

Anh đã xấp xỉ đầu 4, còn tôi ngấp nghé đầu 3. Cái tuổi mà lẽ thường đã ổn định gia thất cả rồi. Thế nên hai chúng tôi đều xác định trước khi gặp là nếu thấy hợp thì quen và cưới luôn chứ chẳng yêu đương tán tỉnh làm gì nữa.

Ấy thế mà khi gặp anh, tôi đã thấy anh rất hợp với mình, còn anh hình như cũng có chung cảm xúc đó. Chúng tôi đã đi chơi với nhau và theo ngày tháng tình cảm cứ lớn dần trong nhau. Tôi đã yêu và hoàn toàn bị chinh phục bởi tính thật thà nhiều khi đến hơi “ngố” nơi anh.

Tôi nhớ lời người bạn khuyên khi nghe tôi kể về anh: “Đừng cầu toàn, chỉ cần những gì căn bản để có một gia đình hạnh phúc”. Và tôi thấy đúng, như ngày xưa ông bà mình lấy nhau về rồi mới thương yêu và hạnh phúc tới trọn đời đó thôi. Chúng tôi đang có những kế hoạch cho ngôi nhà hạnh phúc của mình trong ít tháng nữa.

THÙY LINH - HOÀNG QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất