03/07/2006 17:09 GMT+7

"Yêu" để lấp khoảng trống?

TTO
TTO

TTO - Tôi năm nay 23 tuổi rồi mà vẫn chưa có mối tình đầu, chỉ là đơn phưong, cũng có người đến với tôi nhưng tính tình không đàng hoàng nên tôi không rung động.

61SzS6e7.jpgPhóng to
TTO - Tôi năm nay 23 tuổi rồi mà vẫn chưa có mối tình đầu, chỉ là đơn phưong, cũng có người đến với tôi nhưng tính tình không đàng hoàng nên tôi không rung động.

Tôi thật sự cô đơn vô cùng, gần đây có một người bạn cũ cũng muốn làm quen với tôi nhưng tôi cảm thấy bạn ấy cũng không thật lòng với tôi (vì 2 năm không gặp nhau mà bây giờ nói tiếng yêu tôi). Tôi rất băn khoăn có nên quen với người này không để lấp khoảng trống cô đơn lúc này? Tôi biết nếu quen bạn này thì cũng không có kết quả tốt đẹp cả thậm chí còn tệ hơn nếu không quen, nhưng tại tôi cô đơn quá... Xin hãy cho tôi lời khuyên (N.T.)

- Trả lời của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Hai mươi ba tuổi, tuổi thật đẹp với rất nhiều mộng mơ, suy nghĩ. Không có người yêu phải chăng là một kỳ tích hay là kỳ dị? Thiết nghĩ tất cả đều rất bình thường bạn ạ! Tình yêu thực sự không phải là món quà mà ai ban tặng cho chúng ta, càng không phải là do đấng siêu nhiên nào đó gửi trao. Tất cả phải do chính mình và một đối tác cùng nhau xác lập...

Lấp khoảng trống tạm trong tâm hồn phải chăng là giải pháp hữu ích với những người đang cô đơn? Câu hỏi tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại thực sự lớn đủ để cho chúng ta cùng nhau suy nghĩ. Có lẽ cái được khi lấp tạm một bóng hình nào đó bằng cách điền vào chỗ trống nhưng cái mất thì nhiều lắm. Phàm đã không phải của mình thì thực sự không thể là của mình. Cái lấp tạm sẽ vùng vẫy, cái lấy tạm sẽ chòi đạp và chính tâm hồn mình và người đều không yên và đều bị tổn thương. Sự khó chịu trong mỗi người sẽ càng lúc càng lớn, sự căng thẳng vì trói buộc sẽ hành hạ chính mình và người thì càng mệt mỏi phải không bạn?

Rung động của trái tim sẽ tự khắc đến nếu như mình bị nợ nần một người nào đó và đúng thời điểm họ xuất hiện. Mọi sự không thể kỳ vọng qua mức hay nghĩ suy ảo được mà phải được cân nhắc, nghĩ suy. Sự nôn nóng, sự cưỡng ép dứt khoát không thể có chỗ đứng trong tình yêu theo đúng nghĩa của nó, bạn ạ!

Hãy lắng nghe trái tim của chính mình, hãy thực sự để trái tim của mình lên tiếng, bạn sẽ hiểu khi nào mình cần và mình cần gì, cần ai... Nếu thực sự không rung động thì mọi sự cưỡng ép càng không có kết quả và đặc biệt cưỡng ép trái tim mình lại càng sai lầm hơn nữa. Mọi sự cố gắng quá đáng và đơn lẻ trong tình yêu đều không có kết quả. Hãy kiên nhẫn chờ đợi và đừng tìm chỗ trú chân tạm để chính mình cũng khổ và chính người cũng khổ đau...

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode).

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên