16/08/2024 09:55 GMT+7

Xưởng đất nung trưng bày sáng tạo nghệ thuật bên bờ sông Thu Bồn

Nằm bên sông Thu Bồn đoạn qua thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), xưởng chế tác đất nung được xây dựng để vừa sáng tác, vừa là không gian trưng bày nghệ thuật.

Xưởng đất nung trưng bày sáng tạo nghệ thuật bên bờ sông Thu Bồn- Ảnh 1.

Những khối kiến trúc được xây tỉ mỉ bằng gạch tạo cảm giác lạ mắt - Ảnh: B.D.

Ở đó mỗi ngày, những người thợ cùng chủ xưởng là nghệ nhân Lê Đức Hạ sáng tạo ra những món đồ từ bàn tay tài hoa. Nguồn nguyên liệu là những hạt đất được lấy ven các dòng sông ở Quảng Nam rồi về gạn rửa, nhào nặn.

Lê Đức Hạ là gương mặt được biết đến nhiều với người làm du lịch, nghệ thuật và du khách yêu nghệ thuật đất nung. Ai gặp ông Hạ cũng cảm nhận rõ tình yêu cháy bỏng với những thớ đất.

Từ bàn tay tài hoa của mình, ông Hạ cho ra nhiều tác phẩm đẹp, đủ thứ hình dạng và được dùng nhiều trong khách sạn, nhà hàng, các khu du lịch cho tới các không gian trưng bày nghệ thuật tầm cỡ.

Xưởng đất nung của ông Hạ nằm bên sông Thu Bồn

Xưởng đất nung của ông Hạ nằm bên sông Thu Bồn

Ông Hạ cũng dành một khoảng thời gian tĩnh lặng cho riêng mình để sáng tác những bức tượng đất nung chân dung của những người nổi tiếng.

Đó là Mẹ Thứ - người mẹ Việt Nam anh hùng chịu nhiều mất mát qua hai cuộc chiến; là chân dung nhạc sĩ Trịnh Công Sơn…

Đến xưởng đất nung của ông Lê Đức Hạ, nhiều người khen ngợi tài hoa của ông cùng anh em thợ. Nhưng ai cũng tò mò khi được chứng kiến một không gian sáng tạo đặc biệt.

Đó là những khối công trình được lắp ghép, xây thô chỉ với hai vật liệu chủ đạo gồm bê tông và gạch thô. Những viên gạch được xếp chồng lên nhau xen kẽ tạo ra những khối kiến trúc tuyệt đẹp, hòa mình vào không gian cảnh quê sông nước với những lũy tre xanh vững chãi.

Ông Hạ nói rằng ông không hề giàu có để xây được công trình kiến trúc tốn kém như vậy. Nhưng cách đây nhiều năm, khi thấy tâm huyết và công việc gắn liền với cảm xúc của ông, hai người cháu của ông đã bàn bạc và cùng ông xây dựng xưởng sáng tác như món quà thúc đẩy sự sáng tạo.

Công trình gồm nhiều khối nhà, nhưng chủ yếu công năng sử dụng làm nơi sáng tạo cho ông, anh em thợ cùng một khối nhà để làm nơi đặt các tác phẩm ưng ý.

"Hiện tại xưởng của tôi có 10 anh em thợ, đều là bà con trong vùng cả. Họ gắn bó với tôi từ xưa tới nay, có người làm đất nung với tôi đã 20 năm.

Ở đây mỗi ngày chúng tôi cảm nhận sự thay đổi của từng khoảnh khắc, thấy được chuyển động của nắng, gió, mặt trời, bóng cây… Ngôi nhà là nơi chúng tôi lấy cảm hứng để sáng tạo" - ông Hạ nói.

Xưởng đất nung nhìn từ trên cao 

Xưởng đất nung nhìn từ trên cao

Hằng ngày khách du lịch ghé xưởng đất nung để trải nghiệm quy trình tạo ra các tác phẩm nghệ thuật

Hằng ngày khách du lịch ghé xưởng đất nung để trải nghiệm quy trình tạo ra các tác phẩm nghệ thuật

"Giếng trời" nhưng cũng vừa là khoảng không hữu dụng để bài trí, sắp đặt các tác phẩm nghệ thuật 

"Giếng trời" nhưng cũng vừa là khoảng không hữu dụng để bài trí, sắp đặt các tác phẩm nghệ thuật

Một trong nhiều khối nhà tại xưởng đất nung của ông Hạ

Một trong nhiều khối nhà tại xưởng đất nung của ông Hạ

Không gian trưng bày các tác phẩm từ đất nung 

Không gian trưng bày các tác phẩm từ đất nung

Chuyện bên những dòng sông xứ Quảng - Kỳ 3: Làng cổ ven sông Thu BồnChuyện bên những dòng sông xứ Quảng - Kỳ 3: Làng cổ ven sông Thu Bồn

Có một ngôi làng cổ với những câu chuyện thú vị đặc biệt còn được lưu giữ suốt chiều dài lịch sử lập làng cho đến nay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên