
Hồ Văn Duẩn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân sau khi xem phim Mưa đỏ - Ảnh: Công an xã Hướng Phùng
Chiều 19-9, thượng tá Mai Anh Tú - Trưởng Công an xã Hướng Phùng (Quảng Trị) - xác nhận trong 2 tuần qua, đơn vị đã tiếp nhận 11 đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026. Trong số này có em Hồ Văn Duẩn (18 tuổi, trú thôn Hồ, Hướng Phùng).
Trong đơn tình nguyện, Duẩn viết: "Sau khi xem bộ phim Mưa đỏ, tôi thật sự xúc động và nhận thức sâu sắc hơn về sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đã chiến đấu, giữ gìn độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Từ đó, tôi càng thấy rõ trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay phải tiếp nối truyền thống, sống xứng đáng với máu xương mà các thế hệ đi trước đã ngã xuống.
Với tinh thần tự nguyện và niềm tự hào của người thanh niên Việt Nam, tôi xin được tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026, sẵn sàng rèn luyện, công tác và chiến đấu khi Tổ quốc cần".
Thượng tá Mai Anh Tú cho hay lá đơn của Hồ Văn Duẩn đã truyền thêm cảm hứng đến nhiều người.
Việc nhiều thanh niên chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ không chỉ là hành động đẹp, mà còn khẳng định tinh thần xung kích, sẵn sàng dấn thân bảo vệ Tổ quốc.

Đơn tình nguyện của Hồ Văn Duẩn - Ảnh: Công an xã Hướng Phùng
Từ những dòng cảm xúc chân thành ấy có thể thấy, Mưa đỏ đã trở thành một bài học lịch sử sống động, góp phần khơi dậy tình yêu nước và ý thức trách nhiệm trong giới trẻ.
Đến ngày 15-9, Mưa đỏ thống trị phòng vé gần một tháng qua, hiện có doanh thu vượt mốc 650 tỉ đồng.
Bộ phim Mưa đỏ được sản xuất công phu nhằm tôn vinh tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân Quảng Trị, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Bối cảnh phim phần lớn được thực hiện tại tỉnh Quảng Trị. Trong đó, đoàn làm phim tái hiện lại Thành cổ Quảng Trị bên dòng sông Thạch Hãn. Đông đảo người dân Quảng Trị cũng được mời làm diễn viên quần chúng trong phim.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận