25/08/2021 16:36 GMT+7

Xúc động cảnh con trai reo hò khi bố đi chống dịch gần 2 tháng mới về qua nhà

ĐÌNH CƯƠNG
ĐÌNH CƯƠNG

TTO - Video xúc động về hai cậu con trai của một nhân viên y tế vui mừng khi thấy bố về lướt qua nhà sau gần 2 tháng làm công tác phòng chống dịch ở huyện Đắk Mil, Đắk Nông.

Hai cậu con trai vui mừng khi thấy bố về qua nhà sau gần 2 tháng đi chống dịch - Video: H.THÙY

Trưa 25-8, anh Võ Thái - nhân viên khoa hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông - cho biết video do gia đình anh ghi lại vào tối 21-8, khi anh Thái đang trên đường đi chuyển mẫu xét nghiệm lên tuyến trên. Tranh thủ ít phút, anh ghé qua nhà lấy đồ dùng cá nhân rồi vội vã đi ngay.

Trước khi về, anh Thái phải dặn vợ chuẩn bị sẵn đồ treo ở cổng. Anh chỉ dám ghé qua nhà lấy đồ rồi đi ngay.

Biết được bố sắp về, hai con trai anh là bé Võ Trần Nhật Long (9 tuổi) và bé Võ Trần Nhật Khôi (7 tuổi) đeo khẩu trang và kính chắn giọt bắn, xin mẹ cho ra cổng để được nhìn bố. Vừa nhìn thấy bố từ xa, hai anh em hò reo, nhảy lên vui sướng.

Khoảnh khắc này được chị Thùy, vợ anh Thái, quay lại rồi chia sẻ trên trang cá nhân.

Nhìn vợ con được vài phút, hỏi han được vài câu, anh Thái tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. Dù rất thương con nhưng vì đang làm nhiệm vụ nên anh vẫn phải đi. Lúc này anh Thái mong ngóng từng ngày cho dịch qua đi để được về với người thân, gia đình.

Theo anh Thái, từ khi địa phương liên tiếp ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19, anh phải xa gia đình, trực chiến tại cơ quan. Gần 2 tháng nay, nhiệm vụ của anh là trực 24/24 giờ tại khu cách ly y tế, liên tục truy vết, xét nghiệm tầm soát cho người dân.

Xúc động cảnh con trai reo hò khi bố đi chống dịch gần 2 tháng mới về qua nhà - Ảnh 2.

Gia đình anh Võ Thái, nhân viên khoa hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông - Ảnh: VÕ THÁI

Không chỉ trong đợt dịch này, thời gian trước, anh Thái cũng thường xuyên phải đi xa nhà. 

"Những đợt dịch trước, việc phải công tác 15 - 20 ngày đối với bọn mình là thường xuyên. Vợ con chỉ được gặp nói chuyện qua điện thoại. Hai con nói nhớ bố lắm nhưng mình cũng phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao trước. Khoảng vài ngày nữa mình cũng sắp được về với vợ con vài hôm rồi", anh Thái chia sẻ.

Những ngày chồng vắng nhà, chị Thùy một mình lo công việc gia đình, chăm sóc 2 con nhỏ. Dù rất muốn gặp chồng nhưng vì tính chất công việc nên chị thông cảm với chồng, mong anh mạnh khỏe để sớm về với 3 mẹ con.

Hai vợ chồng Hai vợ chồng 'trốn' con tình nguyện đi chống dịch

TTO - Trước lời kêu gọi của trường, đôi vợ chồng trẻ Ngọc Tú - Hoàng Khánh quyết định để em bé 17 tháng ở nhà cho gia đình chăm sóc để đi chống dịch.


ĐÌNH CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên