
Với cặp tiền đạo Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, tuyển Việt Nam có thế trận dễ dàng trước Malaysia trên sân Thiên Trường thuộc lượt cuối bảng F vòng loại ba Asian Cup 2027. Xuân Son đánh đầu ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 51 sau đường tạt của Hoàng Hên

Xuân Son ăn mừng cuồng nhiệt với bàn thắng này. Trước đó, anh không ghi bàn ở trận tuyển Việt Nam đấu giao hữu Bangladesh hôm 26-3 trên sân Hàng Đẫy

Những pha bỏ lỡ trước Bangladesh cùng ngoại hình đang "phát tướng" khiến Xuân Son chịu hoài nghi về cân nặng. Sau bàn thắng vào lưới Malaysia, Son kéo áo lên và chỉ tay vào cơ bụng 6 múi như lời khẳng định rằng anh đang đạt thể trạng và đẳng cấp cao nhất. Bàn thắng này giúp Xuân Son được giải tỏa áp lực. Trước trận, anh có trả lời truyền thông rằng: "Mọi thứ đều ổn cho đến khi tôi không ghi bàn. Tuy nhiên tôi vẫn sẽ tập trung vào bản thân và không bận tâm đến những chỉ trích"

Trên đà thăng hoa, Xuân Son tiếp tục có bàn nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 59 cũng bởi tình huống băng cắt đánh đầu trong vòng cấm. Lần này, Trương Tiến Anh (giữa) là người tạt bóng kiến tạo

Xuân Son đã cho thấy anh là khác biệt lớn của tuyển Việt Nam so với trận lượt đi với Malaysia. Sự có mặt của Xuân Son giúp tuyển Việt Nam áp đảo và giành thắng lợi chung cuộc 3-1 trước Malaysia. Đây cũng là đoạn kết đẹp cho bóng đá Việt Nam ở hành trình vòng loại châu Á 2027
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận