04/11/2020 10:23 GMT+7

Xôi lan tỏa: 'Bức ảnh đã khiến tôi rơi nước mắt'

THANH THẢO
THANH THẢO

TTO - Sau bài viết về một nhóm nghệ sĩ trực tiếp ra đường bán hơn 1.000 phần xôi, sữa đậu nành… để gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung, nhà thơ Thanh Thảo gửi đến báo Tuổi Trẻ cảm xúc của ông...

Xôi lan tỏa: Bức ảnh đã khiến tôi rơi nước mắt - Ảnh 1.

Một người bán vé số mua xôi để ủng hộ đồng bào miền Trung

Tôi rất cảm kích khi đọc bài viết về một nhóm nghệ sĩ trẻ TP.HCM tổ chức chương trình "Xôi lan tỏa", cùng nhau nấu xôi và bán cho những người ăn xôi (hầu hết là người nghèo) để lấy tiền ủng hộ đồng bào miền Trung đang chịu bão lụt.

Đã có nhiều đoàn cứu trợ về miền Trung, về Quảng Ngãi sau bão số 9. Họ mang theo tiền và nhu yếu phẩm về ủng hộ đồng bào mình đang chịu vô vàn thiệt hại sau cơn bão mà độ tàn hại là chưa từng có.

Nhiều người đi cứu trợ là những người giàu, hoặc khá giả, số tiền họ quyên góp được cũng từ những người "nhà có điều kiện". Đó là điều dễ hiểu.

Nhưng không chỉ người giàu hay khá giả mới có tấm lòng muốn chia sẻ với đồng bào miền Trung, đồng bào Quảng Ngãi. Còn rất nhiều người lao động nghèo ở TP.HCM và nhiều tỉnh Nam Bộ cũng rất thiết tha muốn góp chút gì nó là tình nghĩa với đồng bào mình đang gặp nạn.

Và những điểm bán "Xôi lan tỏa" ra đời, đáp ứng "ngay và luôn" cho nhu cầu thiện tâm vô cùng đáng quí ấy của người lao động nghèo.

Tôi dừng rất lâu trước bức ảnh chụp một bác đã quá tuổi trung niên, làm nghề bán vé số, đang trả tiền mua gói "Xôi lan tỏa" của các em nghệ sĩ trẻ. Bức ảnh đã khiến tôi rơi nước mắt.

Nếu chúng ta nghĩ ra được những hình thức ủng hộ người dân miền Trung một cách giản dị như thế, và dành được chỗ cho những người lao động nghèo cũng được đóng góp, dù với số tiền rất nhỏ của họ, vào những dòng quà dành cho miền Trung thì sức lan tỏa của tình yêu thương sẽ nhân lên bội phần, sẽ lay động trái tim của mọi người dân Việt Nam luôn đau đáu với câu hát " Bầu ơi thương lấy bí cùng".

Khi cả "bầu" và "bí" đều nghèo, nhưng nếu tìm được cách để sẻ chia thì tình nghĩa đồng bào sẽ là món quà lớn nhất, ý nghĩa nhất gửi tới nhân dân miền Trung đang gặp hoạn nạn.

Bão số 9 vừa mới qua, tai ương để lại đang tràn lan khắp tỉnh Quảng Ngãi, những ngôi nhà chưa kịp dựng lại, những mái nhà chưa lợp lại được vì thiếu tiền, thiếu ngói và tôn lợp, thì bất cứ hình thức thiện nguyện nào được thực hiện với cả tấm lòng, đều sẽ là những động viên an ủi lớn cho đồng bào Quảng Ngãi, đồng bào miền Trung.

Những gói xôi giá chỉ 15 ngàn đồng, nhưng khi những người lao động nghèo mua xôi, họ cảm thấy mình cũng được đóng góp chút quà nhỏ bé cho miền Trung, họ cảm thấy vui và được an ủi. Vâng, thiện nguyện trước hết mang lại hạnh phúc, niềm an ủi với người cho rồi mới tới hạnh phúc của người nhận.

Tôi rất mong muốn bằng cách nào đó, mình được mua 100 gói "Xôi lan tỏa" này, mua tượng trưng thôi, để được góp chút tiền nhỏ bé của mình vào hoạt động thiện nguyện đẹp đẽ của những bạn trẻ, những người có thể là nghệ sĩ hoặc đang làm những việc rất khác nhau, nhưng họ có chung mục đích cao đẹp là mong muốn được chia sẻ, cùng gánh vác khó khăn với đồng bào mình ở miền Trung.

Tôi nghĩ mình sẽ thực hiện được mong muốn nhỏ bé này.

'Xôi lan tỏa' hướng về miền Trung

TTO - Sáng 3-11, nhóm nghệ sĩ Nhật Trung, Lê Nam, Diệp Bảo Ngọc, Dương Gia Mỹ... trực tiếp ra đường bán hơn 1.000 phần xôi, sữa đậu nành… để gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại sau bão lũ.

THANH THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên