25/12/2017 11:23 GMT+7

Xin ông già Noel đừng gửi tài khoản bé, bạn gái to

DIỆU LÝ - Theo TTC
DIỆU LÝ - Theo TTC

TTO - Một chàng trai viết thư cho ông già Noel:

Xin ông già Noel đừng gửi tài khoản bé, bạn gái to - Ảnh 1.

"Xin ông năm nay hãy tặng con một tài khoản thật to và một cô bạn gái thật nhỏ nhắn, đừng như năm ngoái, con chỉ nhận được tài khoản bé xíu nhưng bạn gái lại to đùng...".

oOo

Đêm Noel, cả nhà đang quây quần bên nhau thì có tiếng chuông cửa. Cậu con trai nhanh nhẹn ra mở. Ông già Noel vui vẻ nói:

- Chào cháu, cháu muốn ông tặng quà gì nào?

Chú bé gọi to vào nhà:

- Bố ơi, cái chú đóng ông già Noel lóng ngóng năm ngoái lại đến này!

oOo

Quảng cáo bán cây thông Noel: "Quý vị nên nhớ: ai mua cây thông nhựa sẽ có ông già Noel giả tới thăm, tặng toàn quà giả. Ai mua cành cây thông sẽ phải nhận quà kém chất lượng, mau hỏng. Hãy mua hàng của chúng tôi: cây thông trồng trong chậu cảnh!".

oOo

Thư của một cậu bé gửi ông già Noel:

"Thưa ông già Noel, cháu biết ông thường không nhận thư vào ngày 2-1 như thế này. Nhưng cháu không thể chờ tới cuối năm được. Ông có biết là suốt năm vừa qua cháu đã cố hết sức để học giỏi các môn, không chỉ đứng nhất lớp mà còn đứng đầu toàn trường. 

Cháu đã giữ vệ sinh ở trường và ở nhà, cháu còn dắt người già băng qua đường 2 lần. Cháu luôn vâng lời bố mẹ, thường xuyên đi đổ rác buổi tối, chăm sóc em. Tóm lại là không có việc tốt nào mà cháu chưa làm. 

Ấy thế mà sáng qua cháu đã nhận được quà gì? Chỉ toàn những thứ vớ vẩn! Trong khi cháu chỉ xin ông 1 cái xe đạp mà không được. Cháu rất thất vọng về ông. Nếu Noel năm nay ông không tặng cháu cái xe đạp, cháu sẽ không làm đứa bé ngoan nữa. Cháu sẽ phá hỏng xe trượt tuyết của ông để ông phải đi bộ về Bắc cực, sẽ đổ mực lên bộ râu của ông, sẽ bịt ống khói để ông bị mắc kẹt trong đó. 

Cháu hi vọng ông sẽ đọc được thư này và sẽ tặng cháu đúng món quà như cháu đã xin ông. Ký tên N.".

oOo

Một thanh niên Mỹ hỏi bạn:

- Theo cậu, sự khác nhau giữa ông già Tuyết và ông già Noel là gì?

- Ông già Tuyết theo Đảng Dân chủ, còn ông già Noel theo Đảng Cộng hòa.

oOo

Một người hỏi bạn:

- Khi nào thì anh nghĩ mình đã trưởng thành?

- Khi tới lễ Noel, thay vì nhận được nhiều quà, mình lại phải tốn rất nhiều tiền.

oOo

Một con chó nhìn cây thông gắn đèn sáng rực, lẩm bẩm:

- Cuối cùng thì toilet của mình cũng có đèn.

oOo

Một người hỏi đồng nghiệp:

- Năm mới nhà cậu vui chứ?

- Vui, nhưng cũng hơi lạ.

- Cụ thể là gì?

- Đêm giao thừa, vợ chồng mình đi nhà hàng. Thế mà hết chai vang thứ tư mình mới nhận ra đó là đêm Noel.

oOo

Chồng hỏi vợ:

- Em thích quà năm mới thật to hay thật nhỏ?

- Em thích thật nhỏ.

- Được, vậy anh sẽ tặng em gói hạt hướng dương nhé.

Trước Noel, một quan tòa cảm thấy vui vẻ. Ông hỏi một tù nhân trong ghế bị cáo: "Bị cáo bị tội gì?".

Tù nhân trả lời: "Đi mua sắm cho lễ Noel quá sớm".

Quan tòa nói: "Đó không phải tội lỗi gì. Đi sớm cỡ nào vậy?".

"Trước khi cửa hàng mở cửa" - tù nhân trả lời.

Nguyễn Ngọc Hiếu (Buôn Ma Thuột)

Câu chuyện Giáng sinh ở vương quốc Anh Câu chuyện Giáng sinh ở vương quốc Anh Đêm Noel dài Đêm Noel dài Noel buồn... Noel buồn...
DIỆU LÝ - Theo TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên