
Có những mâu thuẫn trong đời sống bắt đầu từ việc chẳng ai chịu nói lời xin lỗi trước - Ảnh minh họa: AI
Nhưng không. Người này hỏi: "Ông đi kiểu gì vậy?". Người kia lập tức đáp lại: "Kiểu gì là kiểu gì, chạy xe ẩu còn quay lại cự cãi là sao. Ông muốn gì?".
Vài phút sau, một va chạm rất nhỏ biến thành cuộc cãi vã giữa phố.
Có những mâu thuẫn trong đời sống bắt đầu từ chuyện rất nhỏ hay từ việc chẳng ai chịu nói lời xin lỗi trước.
Nhiều người sợ xin lỗi đồng nghĩa với nhận mình yếu thế, tự thừa nhận mình sai. Thực ra, biết xin lỗi đúng lúc lại cần bản lĩnh. Bởi người đủ tự tin mới dám nhìn nhận rằng mình có thể sai.
Trong gia đình cũng vậy. Cha mẹ có lúc nóng giận với con. Vợ chồng có lúc nói một câu khiến nhau tổn thương. Người lớn tuổi cũng có thể nhầm.
Người có chức vụ cũng có thể sai. Nếu ai cũng nghĩ rằng vị trí của mình không cho phép nói lời xin lỗi, khoảng cách giữa con người với con người sẽ ngày càng xa.
Tất nhiên, lời xin lỗi chỉ có giá trị khi đi cùng sự chân thành và sự thay đổi sau đó. Xin lỗi hôm nay rồi ngày mai tiếp tục lặp lại cái sai hay tiếp tục làm tổn thương người khác thì lời nói ấy dần mất ý nghĩa.
Có những lúc, người chiến thắng không phải người nói câu cuối cùng trong cuộc tranh cãi. Mà là người đủ bình tĩnh để nói trước: "Tôi xin lỗi, mong anh thông cảm" hoặc chỉ cần cái vỗ vai nhau.
Cuộc sống hằng ngày có quá nhiều điều chúng ta cần bận tâm. Đừng để lòng tự trọng biến những va chạm nhỏ thành vết thương lớn.
Hãy tha thứ cho nhau, đừng chấp nhất những điều nhỏ nhặt để rồi dẫn đến những hậu quả không mong muốn.
Được không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận