16/12/2016 09:57 GMT+7

Tuyên tử hình kẻ giết 4 bà cháu ở Quảng Ninh

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Ngày 16-12, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án bốn bà cháu bị giết gây rúng động dư luận tại phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh đêm 23-9. Bị cáo bị tuyên án tử.

Bị cáo Doãn Trung Dũng tại phiên tòa - Ảnh: Đức Hiếu
Bị cáo Doãn Trung Dũng tại phiên tòa. Dũng được buộc đeo dụng cụ chống cắn lưỡi - Ảnh: Đức Hiếu

12g20 ngày 16-12, nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây mất trật tự xã hội, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm đã tuyên bị cáo Doãn Trung Dũng án tử hình về tội giết người, cướp của.

Khi nghe tòa tuyên án tử, bị cáo Dũng tỏ ra bình thản.

Bên cạnh hình phạt tử hình, tòa còn tuyên buộc bị cáo Dũng và gia đình phải bồi thường tổn thất tinh thần, chi phímai táng cho gia đình bị hại tổng số tiền 220 triệu đồng.

Trong đó 120 triệu đồng là mức phí hỗ trợ tổ chức đám tang. Còn 100 triệu là mức phí bồi thường thiệt hại tinh thần. Đồng thời buộc bị cáo trả lại những thứ đã cướp cho người nhà nạn nhân.

Chủ tọa phiên tòa xét hỏi bị cáo - Ảnh: Đức Hiếu
Chủ tọa phiên tòa xét hỏi bị cáo - Ảnh: Đức Hiếu

Từ sớm, nhiều người đã có mặt tại TAND tỉnh Quảng Ninh (P.Cao Xanh, TP Hạ Long) để theo dõi phiên tòa và bị cáo Doãn Trung Dũng, người gây ra vụ thảm án trên. An ninh được thắt chặt trước và trong khi buổi xử án diễn ra.

Tại phiên tòa xét xử, chủ tọa phiên tòa Phạm Ngọc Bình và các thẩm phán hỏi bị cáo Doãn Trung Dũng nhiều câu hỏi để làm rõ các tình tiết vụ án.

Dũng cho biết trước khi gây ra án mạng khoảng nửa tháng, người này luôn mang theo dao phòng thân vì có cảm giác bị theo dõi.

Đáng chú ý nhất là tình tiết trước vụ việc khoảng 5-6 ngày, bị cáo thừa nhận thường xuyên chơi ma túy đá, không cần ăn uống nên sinh ra ảo giác.

Trong đêm ở lại nhà bà Hát, Dũng nghe tiếng chó sủa, cùng lúc có tiếng bà Hát gọi điện thoại nên nghĩ bà gọi người tới bắt. Do đó, thấy cháu Hưng đi vệ sinh nên Dũng đã ra tay sát hại.

Đến khi vào trại giam, Dũng cũng bị ảo giác, nghe tiếng tàu chạy. Bị cáo thừa nhận đã từng có ý định tự tử nhiều lần, nhưng được sự ngăn chặn và động viên của cán bộ trại giam nên mới từ bỏ ý định.

Đại diện VKSND đề nghị mức án tử hình đối với Doãn Trung Dũng - Ảnh: Đức Hiếu
Đại diện VKSND đề nghị mức án tử hình đối với Doãn Trung Dũng - Ảnh: Đức Hiếu

Khi thẩm phán xét hỏi có hay không đồng phạm giúp Dũng thực hiện vụ án, bị cáo khẳng định chỉ có một mình mình thực hiện: “Tội ác to như thế tôi sao phải nói dối”.

Nói về hành trình trốn chạy, bị cáo cho biết trong khi cơ quan chức năng truy đuổi đã trốn dưới bãi sình lầy một đêm. Sau khi đến nhà người thân tại Hải Phòng thì nói dối đang trốn nợ.

Trước HĐXX, người nhà nạn nhân bày tỏ bức xúc và cho rằng không có một sự đền bù nào để làm vơi đi nỗi đau, sự mất mát mà gia đình mà gia đình phải gánh chịu nên nhiều lần đề nghị tuyên án tử hình đối với bị cáo.

Căn cứ các tài liệu điều tra và quy định pháp luật, đại diện VKSND và TAND tỉnh Quảng Ninh đề nghị mức án tử hình đối với Doãn Trung Dũng.

Trong thời gian nghỉ giải lao chờ nghị án,nhiều người thân của nạn nhân bày tỏ bức xúc, các cán bộ công an phải giải thích và động viên để ổn định tình hình.

Gia đình nạn nhân bức xúc và đau buồn khi tham dự phiên tòa - Ảnh: Đức Hiếu
Gia đình nạn nhân đau buồn khi tham dự phiên tòa - Ảnh: Đức Hiếu
Người nhà nạn nhân tham gia phiên xử - Ảnh: Đức Hiếu - Ảnh: Đức Hiếu
Người nhà nạn nhân dự phiên xử - Ảnh: Đức Hiếu 
Toàn cảnh phiên tòa - Ảnh: Đức Hiếu
Toàn cảnh phiên tòa - Ảnh: Đức Hiếu

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, Doãn Trung Dũng (45 tuổi, trú P.Trưng Vương, TP Uông Bí) và chị Vũ Thị Thanh (trú khu Hợp Thành, P.Phương Nam, TP Uông Bí) có quan hệ gia đình nên đã nhiều lần đến nhà chị Thanh chơi.

Bản thân Dũng không có việc làm ổn định, là người nghiện ma túy.

Khoảng 19g30 tối 23-9, Dũng đến nhà chị Thanh vay tiền, khi đi Dũng mang theo một con dao bầu.

Thời điểm trên, chị Thanh đi làm ca đêm nên ở nhà chỉ có 4 người gồm mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hát, hai con đẻ là Phạm Đình Hưng (9 tuổi) và Phạm Thu Hà (8 tuổi), cháu gái Vũ Khánh Huyền (3 tuổi).

Khi Dũng hỏi vay tiền, bà Hát nói không có tiền cho vay. Do trời mưa, bà Hát đã mời Dũng vào nhà ăn cơm và ngủ lại qua đêm.

Trong lúc ăn cơm Dũng có gọi cháu Hưng là “thằng chó”, cháu Hưng nói lại “thế bác cũng là chó”, vì vậy Dũng rất bực mình.

Sau khi ăn cơm xong cả nhà đi ngủ, bà Hát và cháu Huyền ngủ một phòng, cháu Hưng và Hà ngủ một phòng, Dũng ngủ ở tầng 1.

Người thân đau khổ chờ xe đưa bị cáo đến phiên tòa xét xử - Ảnh: Đức Hiếu
Người thân đau khổ chờ xe đưa bị cáo đến phiên tòa xét xử - Ảnh: Đức Hiếu

Khoảng 22g cùng ngày, cháu Hưng đi vệ sinh rồi quay về phòng ngủ thì Dũng đi theo, bịt miệng và dùng dao bầu mang theo đâm nhiều nhát làm cháu tử vong. Sau đó, Dũng đặt cháu Hưng xuống giường.

Cùng lúc đó, cháu Hà đang ngủ cùng giường với anh trai tỉnh dậy kêu lên thì bị Dũng bóp cổ và đem xuống gian phụ cuối nhà. Sau đó, Dũng lấy 1 đoạn dây nilông màu đen xiết cổ cháu Hà đến chết rồi lấy quần áo phủ lên người cháu và quay về phòng khách ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, khi bà Hát và cháu Huyền ngủ dậy phát hiện cháu Hà tử vong dưới nhà đã bị Dũng dùng một con tiện bằng gỗ đập bất tỉnh. Khi phát hiện bà Hát và cháu Huyền còn thở, Dũng dùng dao bầu mang theo đâm nhiều nhát khiến hai bà cháu tử vong.

Sau khi giết người, Dũng lục lọi tìm tài sản nhưng không thấy nên đã xuống lấy 1 chiếc nhẫn vàng và 2 bông tai trên người bà Hát rồi đi về nhà tắm rửa.

Công tác an ninh được thắt chặt - Ảnh: Đức Hiếu
Công tác an ninh được thắt chặt - Ảnh: Đức Hiếu

Sáng 24-9, Dũng đưa vợ đi làm rồi đến một hiệu vàng ở thị xã Quảng Yên bán chiếc nhẫn lấy hơn 3 triệu đồng. Riêng đôi bông tai, Dũng dùng đèn khò nung chảy rồi mang ra TP Uông Bí bán được hơn 3 triệu đồng nữa.

Sau đó, Dũng về nhà cất dao bầu và ngồi đánh bạc với một số đội tượng khác.

Qua điều tra các dấu vết tại hiện trường, cơ quan điều tra đã xác định nghi phạm và đến nhà triệu tập Dũng. Tuy nhiên, thấy động Dũng đã bỏ trốn về huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Đến tối 26-9, Dũng bị cơ quan công an bắt tại một quán cà phê dưới chân cầu Bính thuộc xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Dũng đã khai nhân toàn bộ hành vi và còn cho biết đã sử dụng ma túy đá vào chiều gây vụ án.

Căn cứ các điểm trên, bị cáo Doãn Trung Dũng bị truy tố trước tòa về các tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Rất đông cơ quan báo chí và người dân đến dự phiên tòa - Ảnh: Đức Hiếu
Rất đông cơ quan báo chí và người dân đến dự phiên tòa - Ảnh: Đức Hiếu
ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên