30/04/2004 08:22 GMT+7

Xét nghiệm ADN đã chấm dứt một huyền thoại về James Cook

KHUÊ NGHI (Theo BBCNews)
KHUÊ NGHI (Theo BBCNews)

TTO - Niềm hi vọng rằng 1 phần thân thể của thuyền trưởng James Cook đã được giữ lại mãi mãi dưới dạng 1 mũi tên làm từ xương ông đã bị các nhà di truyền học New Zealand phá vỡ.

W2PrMMH7.jpgPhóng to
Mũi tên này đưọc đẽo từ sừng nai chứ không phải xương của thuyền trưởng Cook
TTO - Niềm hi vọng rằng 1 phần thân thể của thuyền trưởng James Cook đã được giữ lại mãi mãi dưới dạng 1 mũi tên làm từ xương ông đã bị các nhà di truyền học New Zealand phá vỡ.

Truyền thuyết về mũi tên này bắt đầu được truyền tụng vào năm 1824, khi vua Kamehameha của Hawai, đã trao một mũi tên cho William Smith, một người bà con của vợ Cook và nói rằng mũi tên này được đẽo ra từ xương của Cook.

Nhưng những phòng thí nghiệm ở Úc và New Zealand đã thử mẫu ADN của mũi tên này và phát hiện ra rằng nó được làm bằng sừng nai.

Mũi tên đã được trao cho bảo tàng Úc ở Sydney vào năm 1890 và hiện vẫn đang được trưng bày tại đây.

Dù thế, các fan hâm mộ cuồng nhiệt của Cook vẫn tin rằng một phần thân thể của Cook sẽ tồn tại mãi mãi. Họ cho rằng không có một bằng chứng cụ thể nào chứng tỏ rằng thi thể của Cook đã chìm vào đại dương vào tháng 2 năm 1779.

Cliff Thorton, người đứng đầu Tổ chức xã hội về thuyền trưởng Cook cho biết trong trường hợp này thì khoa học đã thắng nhưng họ tin là một ngày nào đó những huyền thoại về Cook sẽ được tìm thấy và sống mãi với thời gian.

Cook là một trong những thuyền trưởng vĩ đại nhất của Anh, người đã khám phá ra nước Úc vào năm 1770. Cook bị khoảng 1000 chiến binh Hawaii giết chết vào năm 1779.

KHUÊ NGHI (Theo BBCNews)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất