13/05/2026 07:30 GMT+7

Từ biển khơi mênh mông tới phố thị quyến rũ, loa kèn tháng tư và tâm tưởng con người

9 họa sĩ với đa dạng phong cách và suy tư cùng hội tụ trong triển lãm ‘Hơi thở màu nước’ nên người xem được thả mình trôi từ biển khơi mênh mông, sông nước hữu tình đến phố cổ lắng sâu, loa kèn thanh mát và tâm tưởng con người thẳm sâu…

Hơi thở màu nước - Ảnh 1.

Không gian rất 'chữa lành' của triển lãm Hơi thở màu nước - Ảnh: T.ĐIỂU

Hơi thở màu nước đang diễn ra tại Santea House (199 Trường Chinh, Hà Nội), hội tụ những tên tuổi chuyên vẽ màu nước cự phách ở Hà Nội.

Đó là Bùi Duy Khánh, Đinh Quang Hải (Hải Tre), Đinh Minh Thiện, Nguyễn Phương Bắc, Dương Tôn Quốc Thụy (Thụy Dương), Chu Quốc Bình (Bình Chu), Nguyễn Thu Hà, Bảo Huỳnh, Hoàng Quốc Đạt.

Họ là những cái tên quen thuộc với cộng đồng vẽ tranh màu nước và khán giả yêu mỹ thuật, khá thường xuyên hội tụ bày tranh để bạn bè trong giới gặp nhau và gặp gỡ công chúng trong tình yêu với màu nước, với thiên nhiên tươi đẹp và cuộc sống mến thương họ thường đưa vào tranh.

Hơi thở màu nước - Ảnh 2.

Họa sĩ Nguyễn Thu Hà ký họa chân dung khách xem triển lãm ngay tại không gian triển lãm - Ảnh: T.ĐIỂU

Hơi thở màu nước không chỉ có những đề tài quen thuộc như phong cảnh, phố phường, tĩnh vật, chân dung, mà có cả những bức tranh trừu tượng vốn ít gặp ở tranh màu nước.

Mỗi người ẩn trú trong một đề tài quen thuộc và thuận tay, nhưng tất cả đều chung một niềm mến thương với từng ngọn cây, chiếc lá, từng giọt nước của biển khơi, những viên đá nhỏ tới từng bông loa kèn tháng tư trắng muốt tinh khôi, tới mảnh hồn phố thị và những khuôn mặt người, những tâm tình con người…

Hải Tre ghi lại những con phố Hà Nội trong thời điểm "bình thường mới" năm 2021, gợi nhắc về những thay đổi trong nhận thức và giá trị của những điều bình dị.

Chu Quốc Bình và Hoàng Quốc Đạt tiếp tục mê mải với những hồn phố cũ. Nguyễn Phương Bắc, Bùi Duy Khánh, Thụy Dương mở ra cánh cửa bước vào thiên nhiên phóng khoáng, hữu tình.

Bảo Huỳnh lại dẫn dụ người xem về lại những xưa cũ thân thương. Nguyễn Thu Hà mang đến những chân dung đời thường sống động, trong khi Đinh Minh Thiện say sưa với cuộc khám phá nội tâm mênh mông với những bức trừu tượng màu nước mới lạ…

Thưởng tranh và nhận lãnh niềm mến thương cuộc đời ấy, chính là người xem đã làm một cuộc du ngoạn kỳ thú cho mình.

Triển lãm kéo dài tới hết ngày 17-5.

Hơi thở màu nước - Ảnh 3.

Tác phẩm Phố Hàng Vải của Hải Tre

Hơi thở màu nước - Ảnh 4.

Tác phẩm Bản giao hưởng của Nguyễn Phương Bắc

Hơi thở màu nước - Ảnh 5.

Tác phẩm Thời đại 5.0 của Đinh Minh Thiện

Hơi thở màu nước - Ảnh 6.

Tác phẩm Vào hạ của Chu Quốc Bình

Từ biển khơi mênh mông tới phố thị quyến rũ, loa kèn tháng tư và tâm tưởng con người  - Ảnh 7.Trăm nét vẽ về phụ nữ đương đại qua triển lãm Her

Triển lãm Her cho thấy vô số định nghĩa về phụ nữ và nét đẹp của phụ nữ đương đại. Ở đó có những phụ nữ nóng bỏng lẫn nhu mì, đoan trang; những nét mảnh mai, thanh tân bên những thân hình đã nhúng đẫm thời gian…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất