10/09/2015 08:29 GMT+7

​Xem xét khởi tố tài xế xe Phương Trang gây tai nạn

HOÀNG LỘC - ĐỨC PHÚ - THÙY DƯƠNG
HOÀNG LỘC - ĐỨC PHÚ - THÙY DƯƠNG

TT - Tổng cộng 9 người phải nhập viện do bị xe Phương Trang tông trúng trên cầu vượt Cây Gõ (TP.HCM)
, trong đó bé gái 1 tuổi đã tử vong do chấn thương quá nặng.

Xe khách Phương Trang lao qua dải phân cách đâm liên tiếp nhiều xe máy - Ảnh: Đại Việt

Liên quan vụ tài xế xe khách Phương Trang gây tai nạn nghiêm trọng trên cầu vượt Cây Gõ sáng 9-9, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM - cho biết cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để điều tra tài xế về hai lỗi: “không làm chủ tay lái” và “lấn đường”.

Theo thông tin từ đội CSGT Q.6, đến 18g cùng ngày, số nạn nhân nhập viện cấp cứu tại hai bệnh viện Chợ Rẫy và Nhi Đồng 1 là chín người. Trong đó bé Bùi Nguyễn Vy Quỳnh (sinh tháng 5-2014) đã tử vong, anh Phạm Ngọc Sáng (sinh 1986) đang hôn mê.

Tài xế gây tai nạn được xác định là anh Đào Thái Hà Minh Khương (35 tuổi, ngụ P.1, Q.8). Sau khi gây tai nạn, anh Khương đưa bé Quỳnh đi cấp cứu và ra trình diện Công an P.10 (Q.10).

Vụ tai nạn do xe khách Phương Trang gây ra - Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện

Tài xế xe Phương Trang: đánh tay lái do tránh xe máy

Trưa 9-9, tài xế Đào Thái Hà Minh Khương ngồi nép mình trong phòng xử lý tai nạn của đội CSGT Q.6. Sau một lúc “đóng cửa lòng” không muốn tiếp xúc với ai, tài xế Khương quệt nước mắt tâm sự:

“Khổ lắm anh, có ai muốn việc đó xảy ra đâu. Tui sai rồi, nhưng lúc đó tui không bỏ chạy mà cố gắng khắc phục. Bây giờ tui đang rối bời không biết tình trạng sức khỏe các nạn nhân ra sao”.

Theo tài xế Khương, như thường lệ sáng 9-9 anh chở hành khách lên bến xe Miền Tây và tai nạn ập xuống.

Nói về vụ tai nạn, tài xế Khương lấy bút vẽ sơ đồ hướng xe khách di chuyển và nói anh lái xe khách chạy lên cầu vượt Cây Gõ, lúc gần đến giữa cầu thì bất ngờ một xe máy chạy phía trước quặt tay lái sang đầu xe khiến anh giật mình đánh tay lái sang trái.

Cú đánh tay lái làm xe khách tông sập dãy lan can, lao sang phần đường ngược lại và gây tai nạn.

Tài xế Khương cho biết khi xảy ra tai nạn, dù hoảng loạn nhưng anh không bỏ chạy mà tới từng nạn nhân để giúp đỡ họ.

“Lúc kéo các nạn nhân vào lề, tui thấy bé Bùi Nguyễn Vy Quỳnh liền ôm bé lên nhờ người đi đường chở bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Lúc ở bệnh viện, tui có nán lại 10 - 15 phút theo dõi tình hình sức khỏe của bé, rồi tui chạy ra cổng nhờ bảo vệ chở về hiện trường tiếp tục cứu các nạn nhân còn lại thì bảo vệ khuyên đã có cơ quan chức năng lo liệu, yêu cầu tui trình diện công an” - tài xế Khương kể.

Sáng 9-9, ghi nhận tại hiện trường vụ tai nạn cho thấy xe khách Phương Trang húc đổ dải phân cách dài khoảng 50m, lao sang phần đường chiều ngược lại, bánh sau bên trái của xe khách bị xẹp, các xe máy bể nát và mắc kẹt bên hông xe khách.

Giữa mặt đường còn vương vãi dép, kính, đồ chơi... của các nạn nhân.

Chưa hết bàng hoàng, bà Phạm Thị Lan Hương (nhà kế chân cầu vượt Cây Gõ) cho biết khoảng 7g20 bất ngờ nghe nhiều tiếng động mạnh “rầm, rầm” phát ra từ trên cầu, tiếng động khiến nhà bà rung chuyển.

“Lúc đó tui cứ nghĩ cầu vượt gặp sự cố, nhưng khi tôi mở cửa ra sân thượng lầu 4 thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Xe khách Phương Trang đâm gãy lan can lao sang phía bên kia đường (chiều ngược lại). Quanh xe là nhiều nạn nhân bất tỉnh nằm la liệt, máu me chảy xuống đường, các xe máy bể nát".

Theo bà Hương, nhiều hành khách trên xe phải chui qua cửa thoát hiểm thoát thân.

Còn chị Trâm, người có mặt tại hiện trường lúc mới xảy ra tai nạn, cũng cho biết chị rất hoảng sợ khi thấy các nạn nhân nằm, ngồi la liệt trên đường, chỉ duy nhất một phụ nữ còn tỉnh táo đang gào khóc trong đau đớn.

Là tài xế xe ôm hằng ngày có mặt rất sớm tại chân cầu vượt Cây Gõ, ông Lương Toàn Quốc (53 tuổi) kể ông giật thót tim khi cùng lúc nghe nhiều tiếng va chạm “ầm, ầm” phát ra từ trên cầu.

Tích tắc sau đó, ông và nhiều người chứng kiến cảnh tượng một người bị xe hất ngược văng qua lan can cầu rơi xuống đường phía dưới.

“Mọi việc xảy ra rất nhanh, tui chạy lại thì thấy mũ bảo hiểm của người này vỡ nát, mắt mở, người còn cựa quậy và bị chảy máu ở đầu” - ông Quốc xúc động nói.

“Sao lại xui xẻo đến vậy...”

Bác sĩ Lê Phước Đại, khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết sáng cùng ngày có tám nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nhập viện.

Bệnh nhân bị thương nặng nhất là anh Phạm Ngọc Sáng. Anh Sáng bị đa chấn thương, chấn thương đầu, tràn khí màng phổi hai bên, giập gan, chảy máu trong bụng, gãy hở hai xương cẳng chân trái, gãy kín đùi trái.

Bảy nạn nhân nhẹ hơn gồm Nguyễn Ngọc Mai Trang (21 tuổi) bị gãy xương đùi, Nguyễn Thị Thủy Tiên (19 tuổi, mẹ bé Quỳnh) bị chấn thương sọ não, gãy xương chậu và Đỗ Văn Phúc (36 tuổi) bị chấn thương sọ não hiện đang được điều trị, bốn nạn nhân bị chấn thương nhẹ nên xuất viện cùng ngày.

Trong số những nạn nhân bị tai nạn, thương tâm nhất phải kể đến gia đình bé Bùi Nguyễn Vy Quỳnh, 16 tháng tuổi. Bé Quỳnh được đưa vào viện trong tình trạng ngưng tim ngưng thở, chấn thương bụng, chấn thương sọ não rất nặng.

Chiều cùng ngày, bác sĩ Đinh Tấn Phương, phó khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết từ khi được đưa vào cấp cứu bé Quỳnh đã 10 lần ngưng tim. Bé bị giập gan, có vết thương chảy máu từ gan, hộp sọ bị nứt, gãy nhiều...

Các bác sĩ đã điều trị tích cực cho bé như đặt nội khí quản giúp thở, truyền máu, cho thuốc vận mạch... nhưng bé vẫn bị hôn mê sâu, não bị hư toàn bộ, đồng tử giãn hai bên và không còn chỉ định điều trị. Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, đến 17g15 cùng ngày bé Quỳnh tử vong.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, ông bà nội của bé Quỳnh kể lại sáng cùng ngày cha mẹ bé là anh Bùi Thanh Thảo (30 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thủy Tiên (19 tuổi) đang chở bé qua gửi nhà ông bà nội thì gặp nạn.

Anh Thảo và chị Tiên mới cưới cuối năm 2013, sinh bé Quỳnh vào tháng 5-2014. Nhìn thấy cháu nội nằm bất tỉnh, xung quanh người cắm đầy dây truyền dịch, cả hai ông bà giàn giụa nước mắt. Bà nội nhìn bé Quỳnh một lát rồi lặng lẽ ra bên ngoài, sau đó nhất định không vào nữa.

Anh Bùi Thanh Thảo cũng bị chấn thương gối trái, chấn thương đầu được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Trưa cùng ngày, khi biết bé Quỳnh trong tình trạng rất nặng, ông bà nội gọi điện cho anh Thảo để anh qua gặp con gái.

Hơn 12g, xe của Công ty Phương Trang tới đón anh Thảo từ Bệnh viện Chợ Rẫy đến Bệnh viện Nhi Đồng 1. Vào khoa cấp cứu, nhìn thấy con gái nằm bất động, anh Thảo giống như người mất hồn chẳng nói được lời nào. Do sức khỏe còn yếu nên anh được đưa về nhà nằm nghỉ.

Chiều cùng ngày, bà ngoại bé Quỳnh từ Phan Thiết tới và khóc nấc tại khoa cấp cứu khi nhìn thấy cháu ngoại trong tình trạng rất nguy kịch.

Bà kể từ khi Quỳnh sinh ra đến giờ chỉ lần duy nhất được cha mẹ đưa về Phan Thiết, lúc bé Quỳnh được 1 tuổi mấy ngày. Còn cứ 1 - 2 tháng bà lại đón xe khách vào thăm cháu. Bà ôm lấy bà sui gia khóc: “Sao lại xui xẻo đến vậy hả bà?”.

HOÀNG LỘC - ĐỨC PHÚ - THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên